Giáo Họ Oánh, Giáo Phận Bắc Ninh

Hân Hoan Mừng Lễ Tạ Ơn

Khánh Thành Nhà Thờ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Họ Oánh, Giáo Phận Bắc Ninh Hân Hoan Mừng Lễ Tạ Ơn, Khánh Thành Nhà Thờ.

Bắc Ninh, Việt Nam (19/04/2008) - Sáng ngày 19/04/2008, giáo họ Oánh thuộc khu phố Oánh, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức nghi thức cắt băng khánh thành và cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã khởi sự và hoàn tất công việc xây dựng ngôi thánh đường mới này.


Ðức Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, Giám Mục giáo phận Lạng Sơn làm chủ sự lễ nghi cắt băng khánh thành, thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ Giáo Họ Oánh, Giáo Phận Bắc Ninh.


Do bận công việc đột xuất, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản giáo phận Bắc Ninh đã uỷ quyền và mời Ðức Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, Giám Mục giáo phận Lạng Sơn làm chủ sự lễ nghi cắt băng khánh thành, thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ. Ðồng tế với Ðức Cha Giuse, có hơn 20 linh mục đến từ các giáo phận Miền Nam, Miền Bắc và giáo phận nhà Bắc Ninh, cùng với khoảng 3,000 người tham dự, bao gồm cả người công giáo cũng như các vị đại biểu không cùng tín ngưỡng.

Tối hôm trước trong niềm hân hoan, cảm tạ, giáo dân giáo họ Oánh đã cung nghinh rước kiệu thánh Giuse bổn mạng, và Ðức Mẹ như để bày tỏ lòng tri ân của cộng đoàn nhờ qua lời bầu cử của Ngài trước toà Chúa, để công trình nhà thờ được hoàn thành tốt đẹp. Sau cuộc rước là thánh lễ, và kế đó là buổi văn nghệ mừng.

Ðược biết, thánh lễ tạ ơn và khánh thành này đã được cộng đoàn giáo họ Oánh chuẩn bị từ xa một cách khá chu đáo và kỹ lưỡng. Vì thế, nhìn một cách tổng quát, chương trình buổi lễ diễn ra khá thành công, trang trọng và suốt sáng.

Cảnh vật, bầu khí giáo họ Oánh trong ngày lễ trở nên sinh động, mới mẻ, bởi một ngôi thánh đường sừng sững, khang trang với ngọn tháp chuông cao vút chọc lên bầu trời như ngòi bút muốn viết lên trời cao những tâm tình của lòng tri ân, cảm tạ vì những hồng ân Thiên Chúa ban tặng qua quí vị thân nhân, quí vị hảo tâm. Ðối với cộng đoàn Oánh, đây có lẽ còn là bảo chứng hùng hồn cho đức tin của mình sau nhiều thế kỷ. Những thử thách, gian nan đã không vùi dập, nhưng trái lại lòng tin, niềm tín thác nơi Thiên Chúa lại càng triển nở. Ðiều này được minh chứng bằng những hy sinh, tận tâm tận lực trong suốt quá trình xây dựng.

Ðúng 9h 30, phái đoàn của Ðức Cha và quí cha Ðại Diện Toà Giám Mục đã về đến giáo họ Oánh. Cộng đoàn Oánh gồm các đoàn hội trong những bộ đồng phục rực rỡ những sắc màu và đông đủ bà con xếp hai hàng hai bên đường sẵn sàng nghênh đón. Dẫn đầu là đoàn diễu hành xe máy mang cờ. Tới nơi, cộng đoàn vui mừng chao đón bằng những tràng pháo tay chào đón nồng nhiệt, tiếng chuông nhà thờ đổ lên hồi, tiếng kèn đồng trầm hùng vang xa xen lẫn tiếng rền vang rộn ràng của đoàn trống, những bàn tay, nhữnng lá cờ vẫy chào Ðức Cha và phái đoàn.

Khoảng 10 h, đoàn rước đoàn nghi lễ tiến ra trước phía trước nhà thờ. Nghi thức cắt băng khánh thành được bắt đầu với bài lược sử quá trình hình thành và phát triển cộng đoàn Oánh, tiếp đến là nghi thức trao mô hình nhà thờ, chìa khoá và toàn bộ sổ sách ghi chép quá trình xây dựng lên Ðức Giám Mục. Ðức Giám Mục, cha Ðại Diện, Cha Quê Hương, cha giám đốc trung tâm hành hương thánh Mẫu, cha xứ và một vị đại diện ân nhân tiến lên chính thức cắt băng khai trương ngôi nhà thờ mới.


Ðức Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, Giám Mục giáo phận Lạng Sơn làm chủ sự lễ nghi cắt băng khánh thành, thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ Giáo Họ Oánh, Giáo Phận Bắc Ninh.


Thánh lễ tạ ơn được bắt đầu khi đoàn đồng tế tiến vào cung thánh hoà trong tiếng ca nhập lễ của ca đoàn: "Muôn muôn ngàn hồng ân, hồng ân bao la...". Ngôi nhà thờ mới khá rộng, nhưng cũng không đủ sức chứa với lượng người quá lớn như hôm nay.

Bên ngoài, thời tiết thật đẹp; ánh nắng vàng tươi, thỉnh thoảng kèm theo những làn gió mát thổi nhè nhẹ. Là mảnh đất trực thuộc thành phố Thái Nguyên, nhưng cảnh vật nơi đây thật bình yên và gần gũi với thiên nhiên sông nước. Bởi đất Oánh nằm bên cạnh con Sông Cầu thơ mộng đã đi vào huyền thoại. Tuy buổi lễ thật đông, với sự có mặt của nhiều thành phần khác nhau về tín ngưỡng, nhưng vẫn giữ được một bầu khí rất trang nghiêm sốt sắng.

Trong bài giảng của mình, Ðức Cha Giuse đã nhận định: câu chuyện người phong cùi trong Tin Mừng được Thiên Chúa chữa khỏi đã biết quay trở lại để tạ ơn Thiên Chúa cũng là câu chuyện của cộng đoàn giáo họ Oánh hôm nay. Ðó cũng là một hành động nhân bản cần phải có trong tương quan giữa con người với nhau, cao hơn là tương quan với Thiên Chúa. Ngoài ra, ngài cũng khích lệ thật nhiều đến việc sống, giữ đức và làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường của một xã hội văn minh đầy biến động.

Vào lúc 11h 30, thánh được kết thúc bằng tâm tình tri ân của một vị đại diện Ban hành giáo, gửi tới Quí Ðức Cha, quí cha, quí vị ân nhân, quí vị hảo tâm, quí vị đại biểu và cộng đoàn tham dự.

Ngày vui của giáo họ Oánh đã khép lại, công trình nhà thờ vật chất đã xây dựng xong, nhưng một nhiệm vụ mới tiếp theo còn dày công và trường kỳ hơn nhiều, đó là phải bắt tay vào xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng trong tâm hồn. Ðó là nhiệm vụ và bổn phận và cơ hội lâu dài, để giáo dân giáo họ Oánh làm chứng cho niềm tin sống đạo của mình giữa thành phố Thái Nguyên thân yêu đang trên đà phát triển.

 

Dom Nguyễn Thành Công

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page