Tường thuật Thánh Lễ

ÐTC cử hành tại Công Viên Quốc Gia

Thủ Ðô Washington sáng thứ Năm 17/04/2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật Thánh Lễ ÐTC cử hành cho dân chúng tại Công Viên và là Sân Chơi Môn Thể Thao Baseball của Các Tuyển Thủ Quốc Gia tại Thủ Ðô Washington vào sáng thứ Năm 17 tháng 4 năm 2008.


Ðoàn đồng tế các Ðức Hồng Y và các Ðức Giám Mục đang tiến vào lễ đài để chuẩn bị thánh lễ đồng tế với ÐTC tại Sân Vận Ðộng Công Viên Quốc Gia.


(Radio Veritas Asia 18/04/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. Theo giờ địa phương Hoa Kỳ, thì thứ Sáu 18 tháng 4 năm 2008, ÐTC Beneđitô XVI rời thủ đô Washington để đi thăm địa điểm thứ hai là New York. Và biến cố nổi bật của thứ Sáu 18 tháng 4 năm 2008 là việc ÐTC đến đọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi sẽ tường thuật về biến cố này trong chương trình phát thanh lần tới.

Ngày thứ Năm, 17/04/2008, ngày thứ III của chuyến viếng thăm, tại thủ đô Washington, ÐTC có ba cuộc gặp gỡ quan trọng như sau:

1. Lúc 10.30 phút sáng, ÐTC dâng thánh lễ cho dân chúng tại Công Viên và cũng là Sân Chơi Môn Thể Thao Baseball ở Washington.

2. Lúc 5 giờ chiều, ÐTC gặp những vị lãnh đạo của hơn 200 đại học công giáo tại Hoa Kỳ tại địa điểm Ðại Học Công Giáo Hoa Kỳ.

3. Lúc 6.30 chiều, ÐTC có cuộc gặp gỡ liên tôn với đại diện các tôn giáo, tại Trung Tâm Văn Hoá Gioan Phaolô II, gần bên Ðại Học Công Giáo Hoa Kỳ.

Nhưng vì sự khác biệt thời gian giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nên trong bài này, chúng tôi chỉ có thể kể về Thánh Lễ ÐTC cử hành cho dân chúng tại Công Viên và là Sân Chơi Môn Thể Thao Baseball của Các Tuyển Thủ Quốc Gia tại Thủ Ðô Washington. Sau đó chúng tôi cũng kể lại vài nét về Cuộc Gặp Gỡ của ÐTC với các giám mục Hoa Kỳ, hôm chiều thứ Tư, 16 tháng 4 năm 2008, tại Ðền Thánh Quốc Gia Hoa Kỳ dâng kính Ðức Maria Vô Nhiễm.

Trở lại biến cố Thánh Lễ của ÐTC cho dân chúng tại Công Viên và Sân Vận Ðộng Baseball Quốc Gia vào lúc 10.30 phút sáng thứ Năm 17 tháng 4 năm 2008. Ðây là Thánh Lễ đầu tiên của chuyến viếng thăm này dành cho công chúng, vì sáng hôm trước, thứ Tư 16 tháng 4 năm 2008, ÐTC đã dâng lễ riêng tại Toà Sứ Thần mà thôi. Ðể vào tham dự Thánh Lễ, vì lý do an ninh, cần phải có thẻ mời có ghi đích danh người tham dự. Theo ước lượng của hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ (Apic) thì có khoảng 45,000 người tham dự Thánh Lễ này.


ÐTC cử hành Thánh Lễ cho dân chúng tại Công Viên và là Sân Chơi Môn Thể Thao Baseball của Các Tuyển Thủ Quốc Gia tại Thủ Ðô Washington vào sáng thứ Năm 17 tháng 4 năm 2008.


Trong bài giảng Thánh Lễ, một lần nữa, --- và là lần thứ ba --- ÐTC nhắc đến gương xấu lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, một vết thương của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ; nhưng nội dung chính của bài giảng không dừng lại nơi điều tiêu cực này, mà là lời mời gọi sống hiệp nhất trong giáo hội. ÐTC kêu gọi sự tha thứ và khuyến khích Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ hãy nhìn về tương lai, hãy bén rễ sâu trong đức tin, hãy sẵn sàng đương đầu với những thách thức mới, và hãy tránh tất cả mọi chia rẽ nội bộ. Một trong những phương thế giúp đương đầu với những thách thức mới là học hiểu thêm về những chân lý của Ðức tin trong bầu khí an bình. ÐTC còn khuyến khích thêm như sau: "Công cuộc canh tân giáo hội tại Hoa Kỳ tuỳ thuộc phần lớn vào việc canh tân sự thực hành việc đền tội và lớn lên trong sự thánh thiện". ÐTC nói lên hối tiếc vì có những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, thay vì hành động như men tinh thần trong thế gian, thì lại có những thái độ sống nghịch lại với sự thật Phúc Âm.

Liên quan đến những gương xấu lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, một trong những nguyên nhân gây chia rẽ trong giáo hội, ÐTC trước hết nói lên sự đau buồn của Giáo Hội vì những điều tiêu cực này, rồi kêu gọi hãy có chương trình mục vụ chú ý đầy yêu thương đối với các nạn nhân và hãy làm sao để các trẻ em này có thể lớn lên trong môi trường an lành. ÐTC không quên kêu gọi các tín hữu yêu mến các linh mục của họ và củng cố các ngài trong công việc tuyệt vời các ngài thực hiện. ÐTC kêu gọi hãy cầu nguyện cho sự ăn năn hối cải và sự tha thứ trong nội bộ Giáo hội. Nhìn vào hiện tại, không phải chỉ có những điều tiêu cực, nhưng còn có những điểm tích cực đầy hứa hẹn. ÐTC đã nói như sau: "giai đoạn hiện nay có đầy những lời hứa vĩ đại, bởi vì chúng ta nhìn thấy, bằng nhiều cách khác nhau, gia đình nhân loại xích lại gần nhau hơn, trở nên tuỳ thuộc nhau hơn". Nhưng, nói thế, không có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy những dấu chỉ của sự suy sụp trầm trọng nơi những nền tảng của xã hội: đó là những dấu chỉ của sự vong thân, của sự tức giận và chống đối nơi nhiều người đương thời chúng ta; dấu chỉ của một sự gia tăng bạo lực, của ý thức luân lý bị yếu kém, của sự "tầm thường hoá" trong những tương quan xã hội và của sự quên lãng Thiên Chúa càng ngày càng phổ biến thêm.

Nhấn mạnh điểm tích cực rằng dân chúng hoa kỳ là dân tộc của hy vọng, ÐTC nói lên hối tiếc vì có những người dân da đỏ bản địa, những anh chị em cư dân đầu tiên tại vùng đất này, đã không hưởng được "sự tự do mới" của một quốc gia Hoa kỳ mới đang thành hình. "Chỉ cần nghĩ đến những bất công mà dân chúng lúc lập quốc phải chịu, những anh chị em da đen từ Phi Châu bị cưỡng bách đến đây làm nô lệ."


ÐTC ban Phép Lành cho một người Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ sau Thánh Lễ tại Sân Vận Ðộng Công Viên Quốc Gia ở Thủ Ðô Washington.


ÐTC cũng nói vài lời bằng tiếng Tây ban Nha cho các tín hữu gốc Tây Ban Nha, để kêu gọi "đừng để mình bị sự yếm thế" kiềm chế, nhưng hãy ý thức về sức sống mà họ đã mang đến cho giáo hội Hoa kỳ."

Kết thúc bài tường thuật hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại vài lời vắn tắt về biến cố viêng thăm cuối ngày thứ Tư 16 tháng 4 năm 2008, tại Ðền Thánh Quốc Gia dâng kính Ðức Maria Vô Nhiễm. Ðó là cuộc gặp gỡ quan trọng của ÐTC với các giám mục Hoa Kỳ trong giờ Kinh Chiều tại Ðền Thánh Mẹ Vô Nhiễm Thủ Ðô Washington. Trong bài diễn văn dài --- mà các quan sát viên cho là có cung giọng nghiêm khắc hơn các bài diễn văn khác --- ÐTC cảnh tỉnh trước những hậu quả tiêu cực của hiện tượng trần tục hoá và mời gọi các giám mục hãy trở nên những gương sống cho các linh mục, hãy củng cố những tương quan với các linh mục, và biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. ÐTC đã quả quyết như sau: "Cộng đồng công giáo mà anh em phục vụ là một trong những cộng đồng quan trọng nhất thế giới và là một trong những cộng đồng có ảnh hưởng nhất. Vì thế, điều quan trọng là hãy làm sao để ánh sáng của anh em chiếu toả trước mặt những đồng hương của anh em và trước mặt thế giới."

Ngoài bài diễn văn dài, ÐTC còn trả lời cho ba câu hỏi các giám mục Hoa kỳ đã đặt ra cho ngài, về sự trần tục hoá, về sự thực hành đạo. ÐTC đã cảnh tỉnh như sau: "Trong mức độ đức tin trở thành việc riêng tư, thì đức tin mất đi linh hồn của nó." Chúng tôi sẽ có dịp chuyển đến quý vị và các bạn toàn văn những bài diễn văn quan trọng này trong các buổi phát thanh lần sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page