Một nhóm giáo dân Ấn Ðộ thay phiên nhau

chầu Thánh Thể liên tục trong 10 năm qua

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một nhóm giáo dân Ấn Ðộ thay phiên nhau chầu Thánh Thể liên tục trong 10 năm qua.

Bài của Celine Vas

Mangalore, Ấn Ðộ (UCAN IB04791.1492 Ngày 10-4-2008) - Trong một thập niên qua, một nhóm giáo dân ở miền nam Ấn Ðộ đã thay phiên nhau chầu Thánh Thể liên tục cầu nguyện cho nhu cầu của họ và cho thế giới.

Bernardine Mascarenhas, một trong những người khởi xướng chương trình này năm 1998, cho biết 350 thành viên trong nhóm gọi chương trình của họ là "tháp cầu nguyện" và mỗi thành viên là "chiến binh cầu nguyện". Nhóm nằm ở Mangalore, tại đây họ chầu Thánh Thể ngoài trời tại nhà nguyện của Nhà Tĩnh tâm Fatima thuộc dòng Tên. Mangalore, một thành trì Kitô giáo, cách New Delhi 2,290 km về phía nam.

Mascarenhas cho biết họ bắt đầu chương trình này sau khi linh mục Francis Rebello thuộc dòng Tên tổ chức một cuộc tĩnh tâm ở đó. Ngài nhấn mạnh nhu cầu cầu nguyện thinh lặng trước Thánh Thể và ước muốn phát động một chương trình cầu nguyện liên tục. Ngài qua đời ngày 5-1-1998, và chưa thực hiện được ước mơ này, nhưng linh mục Lawrence Castelino, có liên hệ với các cuộc tĩnh tâm, đã giúp nhóm khởi xướng chương trình chưa đầy bốn tuần sau đó, vào ngày 31-1-1998.

Nhóm giáo dân này chia thành các nhóm gồm sáu đến bảy người thay phiên nhau cầu nguyện trong ba giờ mỗi tuần một lần. Khi tới phiên của nhóm mình, mỗi thành viên trong nhóm ăn chay và cầu cho các giáo xứ trong giáo phận, trên khắp Ấn Ðộ "và cho nhu cầu của thế giới", theo Mascarenhas. Bà nói thêm, chương trình không được công khai rộng rãi vì "chúng tôi là những tôi tớ bình thường; chúng tôi chỉ làm bổn phận của mình".

Các thành viên trong nhóm đã cảm nghiệm được những phép lạ trong đời sống, theo Mary Pereira, tham gia nhóm 10 năm nay. Chồng bà đã không tin vào chương trình cầu nguyện này và đã gặp một tai nạn, và "mặc dù chiếc xe hơi của ông bị nát vụn nhưng người ông không hề bị trầy sướt tí nào", bà kể. Giờ thì ông "hết sức tin vào quyền năng của Chúa", bà nói.

Lidwine Lobo, một thành viên khác, nói với UCA News rằng họ cảm thấy "rất hạnh phúc" khi cầu nguyện cho người khác. Bà nói: "Chúa cũng quan tâm đến nhu cầu của tôi". Thảo luận về chương trình cầu nguyện này, bà Lobo giải thích giờ thứ nhất dùng để ngợi khen, thờ phượng, sám hối, dâng mình và cầu xin Chúa Thánh Thần. Hai giờ sau dành cầu cho nhu cầu của thế giới. Các nhóm có phiên cầu nguyện vào ban đêm chỉ có đàn ông, ngoại trừ các đôi vợ chồng hay gia đình họ muốn cầu nguyện chung.

Linh mục Ravi Santhosh Kamath thuộc dòng Tên đến từ trung tâm tĩnh tâm cho biết, chương trình không chỉ giúp ích cho các tham dự viên. "Người ta tìm thấy đức tin trong đức tin giản dị của những người sốt sắng", ngài nói với UCA News.

Trung tâm được thành lập cách đây 75 năm của dòng Tên được người Công giáo ở Mangalore biết đến là nơi tổ chức tĩnh tâm và hội thảo, và cha Kamath cho biết ngoài các thành viên trong nhóm cầu nguyện ra những người khác cũng đến cầu nguyện trong nhà nguyện suốt ngày.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page