Người Phật giáo và Kitô hữu

tưởng nhớ một bộ trưởng người Công giáo

bị sát hại vì những nỗ lực thúc đẩy hòa hợp liên tôn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Phật giáo và Kitô hữu tưởng nhớ một bộ trưởng người Công giáo Sri Lanka bị sát hại vì những nỗ lực thúc đẩy hòa hợp liên tôn.

Colombo (UCAN SR04780.1492 Ngày 9-4-2008) - Người Phật giáo và Kitô hữu lên án một vụ đánh bom liều chết giết hại một bộ trưởng người Công giáo và 15 người khác, khi họ tưởng nhớ ông vì những nỗ lực thúc đẩy hòa hợp liên tôn.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Giao thông Công chính Jeyeraj Fernandopulle, 55 tuổi, chết trong vụ đánh bom đầu ngày 6-4-2008 lúc bắt đầu một cuộc đua maratông ngay phía bắc Colombo, tại Khu Thể thao Weliweriya Kanthi, mừng Năm Mới của Sri Lanka.

Trong số 15 người bị thiệt mạng cùng với ông Fernandopulle, cựu bộ trưởng Bộ Tôn giáo Kitô giáo, có huấn luyện viên điền kinh quốc gia Lakshman de Alwis và vận động viên maratông K.A. Karunarathne, người đã từng tham dự Olympic. Có 82 người khác bị thương trong vụ này.

Thusitha Fernando, một nhận chứng, cho UCA News biết bộ trưởng đang cầm lá cờ được trao để ra hiệu cho cuộc đua xuất phát thì quả bom phát nổ trước khi ông có thể phất cờ. Fernando nói anh thấy các phần thi thể người văng khắp nơi xuất phát cuộc đua và nhiều người bị thương.

Các linh mục và một tu sĩ Phật giáo đã bày tỏ với báo giới nỗi thất vọng của họ về vụ sát hại này và sự cảm kích của họ dành cho nhà chính trị nổi tiếng làm việc cho sự hòa hợp liên tôn.

Linh mục Reid Shelton Fernando, chánh xứ nhà thờ Thánh Antôn ở Nittambuwa, tổng giáo phận Colombo, đã lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến gia đình của những người bị chết.

Phát biểu với UCA News, cha Fernando khen ngợi cố bộ trưởng đã nỗ lực giúp người Kitô hữu trong quốc hội trong thời gian có một số chính trị gia cực đoan xúc tiến dự luật chống cãi đạo. Ngài nói bộ trưởng đã hết mình bảo vệ quyền của Giáo hội chống các động thái pháp lý được xem là chống Kitô giáo.

Vị linh mục thừa nhận các lãnh đạo Giáo hội cũng như giáo dân Công giáo "có vấn đề về một số quan điểm của cố bộ trưởng, không chỉ vì những quan điểm thẳng thắn của ông về các vấn đề đức tin cũng như những nghi thức của Kitô giáo, mà còn về thúc đẩy những nghi thức tôn giáo khác gần như chống lại đức tin Kitô hữu". Tuy nhiên, ngài đánh giá cao sự phục vụ của ông Fernandopulle.

Ngài nói thêm, cuộc đời và cái chết của bộ trưởng cũng để lại cho Giáo hội một bài học "cần có một nhóm hướng dẫn các nhà chính trị Kitô giáo hành động theo đức tin và làm chứng đúng đắn trên đấu trường chính trị".

Linh mục Noel Stephen Nonis, cha xứ của ông Fernandopulle tại nhà thờ Thánh Cajetan ở Welihena, Colombo, cho biết cố bộ trưởng đã giúp tài trợ cho việc thành lập nghĩa trang và gần đây còn xây một nhà thờ trong giáo phận Chilwa gần đó ở phía bắc. Ông còn giúp xây nhà ở cho người Công giáo và Phật giáo nghèo trong giáo xứ, vị linh mục nói thêm.

Thượng tọa Kalubowila Dhamma Rathana Thero khen ngợi bộ trưởng đã cổ vũ sự hòa hợp liên tôn và dân tộc. "Bộ trưởng đã giúp xây một vài nhà chùa. Thực vậy ông đã trải qua ít phút cuối cùng của mình tại hai nhà chùa", ông nói với UCA News, ám chỉ ngôi chùa của ông và một ngôi chùa khác nằm gần khu thể thao, nơi xảy ra vụ đánh bom. Tu sĩ nói thêm: "Là một Kitô hữu ông đã đóng một vai trò to lớn".

Linh mục Ernest Poruthota, chánh xứ nhà thờ Thánh Antôn ở Kirimetiyagara, mô tả bộ trưởng là "mẫu người Công giáo mới, vì ông có thể liên kết người Công giáo với người Phật giáo".

Trong khi đó, Ðức Giám mục Anh giáo Duleep de Chickera của Colombo đã phát hành một bản tuyên bố viết tay gửi cho các phương tiện truyền thông hôm 6-4-2008 trong đó ngài đã công khai chỉ trích "những hành động bạo lực khiêu khích như thế" vốn "gây sợ hãi, nghi ngờ và giận dữ" và "làm tăng thêm khoảng cách giữa các cộng đồng và còn làm giảm đi các cơ hội vốn có thể mang lại hòa bình".

Ðức giám mục nói: "Ước gì tất cả người dân yêu chuộng hòa bình trong đất nước thân yêu của chúng ta giờ đây có chung một tiếng nói và cùng nhau đấu tranh thay thế đối đầu bạo lực bằng đối thoại và thương lượng".

Tổng thống và các nhà chính trị khác cũng gửi thông điệp chia buồn thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Ông Fernandopulle, một bộ trưởng thâm niên trong chính phủ hiện nay, là nghị sĩ hùng biện của Ðảng Tự do Sri Lanka, hiện đang nắm quyền từ năm 1983. Ông làm bộ trưởng Bộ Tôn giáo về vấn đề Kitô giáo từ năm 2000-2001.

Tang lễ của ông sẽ được cử hành vào ngày 10-4-2008 tại nghĩa trang ông đã giúp thành lập ở Welihena.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page