Tiền quyên góp trong Tuần Thánh tại Saigòn

được dùng để mua bảo hiểm

cho giáo dân cao tuổi nghèo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

'Tiền quyên góp trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh' tại Saigòn được dùng để mua bảo hiểm cho giáo dân cao tuổi nghèo.

Saigòn, Việt Nam (UCAN VT04720.1490 Ngày 28-3-2008) - Những giáo dân cao tuổi nghèo của một giáo xứ ở thành phố Saigòn đang được mua bảo hiểm y tế nhờ tiền đóng góp đặc biệt trong mùa Chay của các giáo dân khác.

Một trong những người được mua bảo hiểm là bà Maria Trần Thị Lan, 78 tuổi, bà phải nằm một chỗ do bị trượt té cách cây vài tuần. "Tôi ao ước được đi khám bệnh, mau khỏi bệnh để đi nhà thờ", bà Lan nói với những người trong hội đồng giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đến thăm bà hôm lễ Phục sinh, ngày 23-3-2008.

Bà Lan, đang sống với gia đình con gái, đã khóc vì vui khi nghe các thành viên trong hội đồng giáo xứ thông báo bà nằm trong số 30 giáo dân được giáo xứ mua cho bảo hiểm y tế.

Linh mục chánh xứ Phêrô Phan Khắc Từ nói với UCA News rằng hàng tháng giáo xứ hỗ trợ cho 60 người già nghèo hoặc neo đơn với số tiền là 70,000 đồng một người. Nhưng những người này không thể chi trả tiền khám chữa bệnh khi bệnh, ngài nói thêm. "Cách tốt nhất vẫn là mua bảo hiểm chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng bà con sẽ an tâm hơn".

Hai tuần trước đó Cha Từ, 70 tuổi, đã kêu gọi giáo dân đóng góp để mua bảo hiểm cho người già vào Thứ Sáu Tuần Thánh như là việc ăn chay trong mùa Chay.

Vị linh mục cho biết giáo dân đã hưởng ứng tích cực và nhiều người còn đóng góp trước Thứ Sáu Tuần Thánh, giúp giáo xứ có thể mua bảo hiểm y tế cho 30 người già hôm 20-3-2008.

Ngày hôm sau, trong các nghi thức của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, sáu phụ nữ mặc áo dài trắng, cầm thùng tiền đứng ngay cổng nhà thờ.

Trong số những người quyên góp hôm đó có bà Maria Madalena Mai Thị Minh, 86 tuổi. Bà nói với UCA News: "Tôi đóng góp để giúp đỡ người nghèo chính là đến với Chúa".

Chị Maria Hương Mai, 40 tuổi, thở hổn hởn khi bỏ tờ 500,000 đồng vào thùng tiền. Chị giải thích chị quên mang theo tiền khi đi lễ, nên sau lễ chị vội chạy về nhà lấy tiền. Chị nói thêm chị và hai người chị em gái chỉ ăn hai bữa sơ sài hôm đó, đi chợ chỉ có 19,000 đồng trong khi thường ngày mất 40,000 đồng tiền chợ.

Với số tiền quyên góp được trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, cha Từ nói, giáo xứ sẽ mua bảo hiểm y tế cho 30 người già nữa sau Chúa nhật Phục sinh. Ngài tin chắc thẻ bảo hiểm này sẽ giúp thay đổi lớn trong cuộc đời của các giáo dân bị bệnh tật, đặc biệt là những người không thể đi làm được.

Chẳng hạn, trường hợp ông Giuse Nguyễn Chí Công bị gai cột sống không thể đi làm được. "Gia đình tôi nghèo, khó khăn, lại phải lo cái ăn hàng ngày nên không thể tự mua bảo hiểm được", ông Công, trước đây đi bán vé số, nói với UCA News. Người đàn ông 56 tuổi cho biết gia đình ông sống nhờ gia đình vợ chu cấp, và vợ ông còn phải trông coi đứa con gái bị bệnh Down.

Ông Công định đi bệnh viện chữa bệnh ngay khi nhận được thẻ bảo hiểm vào cuối tháng. Ông cho biết gia đình ông hết sức biết ơn giáo xứ, ngoài bảo hiểm y tế ra gia đình ông còn được giáo xứ phát gạo, mì ăn liền, sữa, dầu ăn và đường vào các ngày lễ lớn và dịp Tết.

Cũng biết ơn khi biết giáo xứ đã mua bảo hiểm cho mình, cụ Maria Nguyễn Thị Nhơn, 81 tuổi, mẹ của 10 người con, nói với UCA News rằng trong suốt Tuần Thánh, cụ bị tiêu chảy và ói mửa nhưng "không đi bệnh viện vì tôi không có tiền".

Chủ tịch hội đồng giáo xứ là ông Gioan Nguyễn Văn Tiến cho UCA News biết, giáo xứ có 7,000 giáo dân tổ chức các hoạt động từ thiện giúp người khuyết tật, chăm sóc mục vụ cho người bị HIV/AIDS, và lo quan tài và ma chay cho các gia đình nghèo có người chết. Người Công giáo địa phương còn góp tiền xây nhà thờ trong các giáo xứ ở vùng xa xôi và phát hàng cứu trợ cho các nạn nhân thiên tai, ông nói.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page