Người Công giáo Việt Nam

tham dự đêm canh thức mùa Chay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công giáo Việt Nam tham dự đêm canh thức mùa Chay.

Saigòn, Việt Nam (UCAN VT04691.1490 Ngày 26-3-2008) - Hai đêm canh thức mùa Chay ở miền nam Việt Nam dùng hình ảnh mặt nạ màu đen và đôi đũa khích lệ hàng ngàn người Công giáo sống thật với chính mình và phục vụ tha nhân.

Khoảng 15,000 người Công giáo đã tham dự các đêm canh thức do tổng giáo phận Saigòn tổ chức hôm 17-18/3/2008 với chủ đề Trở về với chính mình: Sống trung thực và Sống dấn thân.

Họ đến từ Saigòn, cách Hà Nội 1,710 km về phía nam, và các tỉnh lân cận.

Trong đêm canh thức đầu tiên, mọi người được phát mặt nạ giấy màu đen và đeo mặt nạ khi cầu nguyện.

Maria Nguyễn Thị Kim nói với UCA News sau khi gỡ chiếc mặt nạ ra: "Thật là dễ chịu khi gỡ nó ra. Mang nó trong vòng một phút tôi đã thấy bức rứt khó chịu, chỉ muốn tháo ra ngay. Nhưng nhờ nó mà tôi nhận ra nhiều năm qua tôi đã không sống thật với mình".

Chị Kim, 29 tuổi, làm việc cho một công ty địa phương, nói chị đã giả vờ không thấy những việc làm sai trái của cấp trên mình vì sợ gặp rắc rối. Tuy nhiên, khi cầu nguyện chị "quyết định nghỉ làm ở công ty để sống thật với mình hơn".

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, thành viên ban tổ chức, nói với cộng đoàn: "Lắm khi ở trong cuộc đời của mình, vì muốn làm đẹp lòng người khác và muốn sống theo những giá trị của người khác, mà mình không dám sống thật với chính mình, mình đánh mất chính mình, mình xóa mình đi để chạy theo những giá trị của xã hội mà đó là những giá trị đi ngược lại với giá trị của Tin Mừng".

Ngài thúc giục họ "Chỉ khi nào mình trở về với chính mình, tìm lại những giá trị thực mà Chúa đã ban cho mình, sống với cái hay, cái dở của mình, cái thiện tâm mà Chúa ban cho mình thì khi đó mình mới có một sức sống mới, đó là dám sống như Giêsu, dám chết như Giêsu và dám ra khỏi chính mình để trở thành tấm bánh cho anh em".

Ngài còn thừa nhận trước đây ngài thiếu trung thực khi không dám nhận mình là linh mục. Khi ngài học ở Philippines, ngài kể, ngài đã không cho người khác biết mình là linh mục để được làm những việc như người khác làm.

Một tham dự viên yêu cầu giấu tên nói với UCA News rằng đêm canh thức khiến anh cảm thấy mình tội lỗi khi theo bạn bè đi uống bia ôm. Nhân viên kế toán của một công ty xây dựng nói: "Tôi đã đeo mặt nạ xấu xa đó trong nhiều năm qua mà vẫn không biết làm cách nào để thoát ra được, nếu vâng lời thì mới lấy được lòng sếp, bằng không thì lại mang tiếng là không trung thành.Tôi chưa bao giờ dám xưng tội này vì cảm thấy xấu hổ và không đủ can đảm".

Trong đêm canh thức thứ hai, những người tham dự được phát những đôi đũa dài 40 cm. Linh mục Giuse Trần Ðình Long, chủ sự buổi cầu nguyện, nói với mọi người rằng người ta thường dùng đũa để gắp thức ăn cho mình, thì cũng nên dùng đũa để gắp thức ăn cho người khác.

Cha Long còn bảo mọi người cột đôi đũa theo hình thánh giá bằng sợi chỉ đỏ. Chiều dọc của thánh giá tượng trưng cho quan hệ của họ với Thiên Chúa còn chiều ngang biểu lộ quan hệ của họ với tha nhân, vị linh mục giải thích và thúc giục họ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa và tha nhân.

Trong cả hai buổi canh thức, một số người khuyết tật, những người từng nghiện ma túy và phụ nữ lầm lỡ được mời lên sân khấu chia sẻ quyết tâm vượt qua tật nguyền, nghiện ngập hay từ chối phá thai của họ và rồi quay lại giúp đỡ tin thần cho người khác.

Những người tham dự đã vỗ tay thật lớn khi anh Vinh, 30 tuổi, cùng lúc vừa chơi ghita vừa thổi kèn acmônica bài thánh ca Con vẫn trông cậy Chúa. Anh Vinh, bị mất cánh tay phải khi còn nhỏ, đang học giáo lý và chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

Anh Vinh còn trình diễn với ca sĩ Phương Dung, một người ngoại đạo bị liệt chân do bị bại liệt lúc ba tuổi.

Bà Anna Vũ Thị Thái Loan, 54 tuổi, cầu nguyện trong khi cầm cây thánh giá bằng đũa. Sau đó bà nói với UCA News: "Tôi đã phá thai hai lần, tôi thấy xấu hổ vì không can đảm giữ lại đứa con của mình".

Bà Maria Nguyễn Thị Hải, đi bán vé số bằng xe lăn, nói với UCA News rằng bà cảm thấy tâm hồn thanh thản khi tham gia các buổi canh thức. Bà nói: "Buổi canh thức làm tôi vững tin hơn bởi trước đây tôi theo đạo nhưng không tin Chúa".

Trong hai đêm canh thức, mọi người còn múa, hát thánh ca và lần hạt. Ngoài ra, cha Long còn kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ những bệnh nhân phong tại Bến Sắn.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page