Một giám mục cao tuổi khen ngợi

các nữ tu và phụ nữ Việt Nam vì sự phục vụ của họ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một giám mục cao tuổi khen ngợi các nữ tu và phụ nữ Việt Nam vì sự phục vụ của họ.

Thái Bình, Việt Nam (UCAN VT04656.1489 Ngày 18-3-2008) - Một giám mục ở miền Bắc đã khen ngợi các nữ tu là "những người mẹ thiêng liêng" và thúc giục phụ nữ Công giáo tiếp tục sống các giá trị Kitô giáo trong đời sống hàng ngày.

"Các nữ tu không phải là những người trốn tránh thế gian, không phải là những người ích kỷ chỉ lo lắng phần rỗi cho riêng mình, nhưng là những con người vị tha hơn hết", Ðức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang của Thái Bình nói trong bài giảng lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ðức cha Sang, 77 tuổi, chủ sự Thánh lễ đặc biệt này để cầu cho các nữ tu và phụ nữ Công giáo tại nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm ở thành phố Thái Bình, cách Hà Nội 100 km về phía đông nam. Khoảng 900 nữ tu và nữ giáo dân địa phương, cùng với khoảng 100 nam giáo dân, đã tham dự Thánh lễ có 21 linh mục đồng tế.

Thánh lễ được cử hành hôm 6-3-2008, hai ngày trước Ngày Quốc tế Phụ nữ, vì các nữ tu tập trung tại nhà thờ chính tòa vào ngày hôm đó để tham dự giờ chầu Thánh Thể hàng tháng.

Ðức cha Sang gọi các nữ tu là "các bà mẹ thiêng liêng" tuyên khấn sống khiết tịnh, vâng lời và khó nghèo để có thể phục vụ tha nhân cho tốt, và hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội.

Vị giám chức lưu ý: "Sự khó nghèo của các chị làm cho thế gian trở nên giàu có, là tấm gương cho mọi người bớt ham hố lợi lộc thế trần, biết tìm kiếm cho mình kho tàng vĩnh cửu trên thiên đàng". Sự trinh khiết của các chị chứng minh cho một thế giới dành cho các thiên thần, nơi mà mọi người không còn dựng vợ gả chồng, nhưng sống với nhau trong tình yêu khôn tả của Thiên Chúa Ba Ngôi, ngài nói thêm.

Vị cựu chủ tịch Ủy ban Giáo dân của các giám mục còn nói sự vâng lời của các chị đã làm chứng cho thế gian biết rằng: hy sinh chính bản thân là sự hy sinh lớn lao nhất dành cho một lý tưởng, một chính nghĩa là yêu mến Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng yêu mến tha nhân như chính mình vậy.

Ðức cha Sang kể đầu tháng 3 ngài có viếng thăm một số nữ tu trong giáo phận Phú Cường ở miền Nam. Các nữ tu làm việc tận tâm với người già neo đơn, người có HIV/AIDS, và người khuyết tật trong đó có những người bị nhiễm chất độc hóa học được sử dụng trong các thập niên 1960 và 1970 trong Chiến tranh Việt Nam.

Ðức cha thúc giục phụ nữ Công giáo sống đời sống chứng nhân cho Ðức Kitô tại nơi làm việc cũng như trong gia đình. Ngài kêu gọi họ hoàn thiện các nết đẹp của người phụ nữ lý tưởng theo truyền thống là công, dung, ngôn, hạnh.

Ðức cha cũng đối chiếu các phẩm chất cao quý này với những việc làm sai lầm, ngài trích dẫn những bản tin về một số phụ nữ đánh đập hay nhốt con cái trong nhà, và thậm chí còn giết hại con mình.

"Chúng ta đau đớn, giận dữ và cảm thấy xót xa khi chứng kiến cảnh những người mẹ 14 đến 15 tuổi xếp hàng trước các bệnh viện sản khoa, thậm chí tại các phòng khám tư nhân để xin hút thai, nạo phá thai", ngài nói thêm và kêu gọi người Công giáo làm một việc gì đó để cải thiện tình hình này.

Nữ tu Maria Madalena Ðinh Thị Thoái của dòng Ðaminh nói với UCA News sau Thánh lễ, chị và một đệ tử đi xe máy 30 km mỗi ngày đến viếng thăm và phục vụ không lương cho bệnh nhân phong tại một bệnh viện nhà nước. Chị Thoái, 41 tuổi, cho biết họ làm giày dép, nạn và chân giả cho người bệnh phong. Họ còn dành thời gian viếng thăm bệnh nhân.

Trước Thánh lễ, nữ tu Maria Phạm Thị Huy đến từ giáo phận Xuân Lộc ở miền Nam đã thuyết trình đề tài về vai trò của người phụ nữ trong việc giáo dục Kitô giáo.

Bà Maria Vũ Thị Tuyết, là một trong 20 phụ nữ Công giáo đến từ giáo xứ Sa Cát, nói với UCA News rằng bà đánh giá cao lời Ðức cha Sang khích lệ phụ nữ địa phương chu toàn bổn phận của họ trong gia đình và xã hội trong bài giảng.

Giuse Nguyễn Văn Tuyên, chủng sinh năm thứ ba của Ðại Chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội, nói với UCA News rằng phụ nữ ở các vùng nông thôn thường bị đánh giá thấp. Thậm chí những phụ nữ không có tiếng nói trong việc đưa ra quyết định cũng làm việc cật lực để hỗ trợ gia đình, thầy nói thêm.

Thầy Tuyên, 32 tuổi, đang phụ giúp làm việc tại tòa giám mục, lưu ý các gia đình Công giáo đã nhiều lần mời thầy đến dùng bữa nhưng thầy chưa bao giờ thấy phụ nữ ngồi chung bàn với đàn ông và khách. Họ chỉ ăn sau khi đàn ông đã ăn xong.

Chủng sinh này hy vọng Giáo hội địa phương sẽ tổ chức các hội thảo về các vấn đề của phụ nữ và giúp trao quyền cho phụ nữ.

Linh mục Ðaminh Ðặng Văn Cầu, thư ký của tòa giám mục, phát biểu với UCA News rằng nhiều phụ nữ địa phương không thể tham dự Thánh lễ này được vì họ bận trồng lúa ngoài đồng sau đợt rét kéo dài chấm dứt.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page