Thánh lễ tạ ơn nhân dịp 10 năm

Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

về phục vụ Tổng Giáo phận Saigòn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ tạ ơn nhân dịp 10 năm Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về phục vụ Tổng Giáo phận Saigòn.

Saigòn, Việt Nam (29/03/2008) - Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2008, trong ánh nắng vàng rực rỡ của Saigon, mọi người từ khắp các ngả đường kéo nhau về nhà thờ Chánh Toà Ðức Bà Saigon dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp 10 năm Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về phục vụ Tổng Giáo phận.


Các Ðức Giám Mục Việt Nam đồng tế Thánh lễ tạ ơn nhân dịp 10 năm Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về phục vụ Tổng Giáo phận Saigòn.


Với sự hiện diện của gần 20 Giám Mục, hàng trăm linh mục, nam nữ tu sĩ đủ màu tu phục và anh chị em giáo dân đại diện của các giáo xứ. Thánh lễ tạ ơn là niềm vui chung cho toàn thể giáo phận, vẫn biết ai có phù hiệu mới được vào nhà thờ nhưng khi tôi đến nơi thì một số bà con giáo dân không có phù hiệu nói như năn nỉ: "Soeur ơi! Sr. vào trong nhà thờ rồi vòng qua cửa sổ cho con xin cái đuôi nheo nha!". Nghe thì buồn cười trong lòng, nhưng nghĩ lại thì thấy bổn đạo có một tấm lòng với chủ chăn, muốn đến và vào nhà thờ để được ca tụng, cảm tạ Chúa cùng vị chủ chăn của mình.

Cha Tổng đại diện GB. Huỳnh Công Minh thay lời cho mọi người nói lên lòng tâm tình của ngày đón Ðức Hồng Y về và tâm tình của ngày hôm nay sau 10 năm. Giáo phận đã phát triển nhiều phương diện, đã trở nên một cộng đoàn cầu nguyện hiệp nhất, một cộng đoàn yêu thương phục vụ. Và thay cho lời cảm ơn của toàn thể dân Chúa, những bông hoa tươi thắm dâng lên ÐHY như nói hộ tấm lòng con thảo của toàn thể Giáo phận Saigon.

Trong bài giảng, Ðức cha Phaolo Bùi Văn Ðọc đã chia sẻ về biến cố Phục Sinh là tin vui cho con người. Các Tông Ðồ là những người loan báo tin vui đó, chúng tôi, những Giám mục là người tiếp bước các Ngài cũng loan báo tin vui Phục Sinh... Chúng tôi là dấu chỉ hữu hình, là thừa tác viên cho niềm hy vọng... và Ngài kết thúc: xin anh chị em tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi.

10 năm trong cương vị chủ chăn của Tổng giáo phận Saigon, Ðức Hồng Y đã thành lập một số ban mục vụ như: Ban Mục vụ Di Dân, Ban Mục vụ Thiếu Nhi, Ban Mục vụ Giới Trẻ, Ban Mục vụ Gia Ðình, Ban Mục vụ Phụng Tự, Ban Mục vụ Loan Báo Tin Mừng...

Lời phát biểu khi trả lời phỏng vấn trên tờ báo Công Giáo và Dân Tộc của Ðức Hồng Y khi về nhận Giáo phận Saigon: "Nhiệm sở mới đối với tôi vừa to lớn, vừa xa lạ, và cũng phải nói: vừa phức tạp." Những lo lắng ban đầu khi lãnh nhiệm sở mới là thế, nhưng cho đến ngày hôm nay có lẽ những ưu tư, băn khoăn và thao thức của Ngài đối với gia đình Tổng Giáo phận vẫn còn nhiều. Trong tất cả các thánh lễ cho giới trẻ, cho anh chị em di dân, vv... Ngài thường kêu gọi mọi người cầu nguyện và cầu nguyện để Thiên Chúa biến chúng ta thành những thành trì vững chắc, để mảnh đất này không bị sâu rầy phá hoại mùa màng.

Trong lời cảm ơn của thánh lễ tạ ơn, ngoài lời cảm ơn Quý Ðức Cha, Quý Linh Mục, Quý Tu Sĩ và cộng đoàn dân Chúa đã đến dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Ngài, Ðức Hồng Y cũng mời gọi mọi người cầu nguyện trong tình hiệp thông huynh đệ. Theo Ðức Hồng Y: cầu nguyện là nguồn nước tưới cho hạt giống mà Chúa gieo trên thửa đất giáo xứ, Dòng tu, gia đình. Cầu nguyện và sống bác ái là lẽ sống cho chúng ta. Xin các gia đình, dòng tu, giáo xứ và các cá nhân phát huy đời sống cầu nguyện đời sống bác ái yêu thương, vì đó là hai liều thuốc để giúp chúng ta vượt qua những thử thách khó khăn trong xã hội hôm nay.

Lời kêu gọi cầu nguyện được Ðức Hồng Y nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong ngôi thánh đường giữa trung tâm Saigon, dù bên ngoài ồn ào nhưng bên trong thánh đường lại rất ấm cúng và chứa chan tình thân thiết, đầm ấm.

Xin cho hoa trái của việc cầu nguyện đâm bông kết trái ngày càng nhiều trên Tổng Giáo Phận Sàigòn thân yêu này.

Và chúng con kính chúc Ðức Hồng Y tràn đày hồng ân Chúa để những hoạt động mục vụ Ðức Hồng Y lo cho Tổng Giáo phận cũng như những trọng trách khác liên quan đến Giáo hội hoàn cầu luôn được Thiên Chúa đồng hành và chúc lành cho Ðức Hồng Y.

 

Minh Nguyên

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page