Người Công giáo Pakistan háo hức tham gia

'các chuyến thăm phục vụ' trong mùa Chay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công giáo Pakistan háo hức tham gia 'các chuyến thăm phục vụ' trong mùa Chay.

Lahore, Pakistan (UCAN PA04528.1488 Ngày 14-3-2008) - Khi Thánh lễ Chúa nhật kết thúc, một nhóm giáo dân đi nhanh ra xe buýt, háo hức tham gia chuyến viếng thăm trung tâm dành cho người tâm thần nghèo khổ.

Trong khoảng 100 hành khách có bốn nữ tu, ba giáo lý viên và linh mục Andrew Nisari, tổng đại diện của tổng giáo phận Lahore.

Chuyến viếng thăm Nhà Karishma (phép lạ) của Giáo hội hôm 24-2-2008 là một trong ba "chuyến viếng thăm phục vụ" do tổng giáo phận Lahore tổ chức trong mùa Chay năm nay. Một nhóm Công giáo khác viếng thăm Nhà Tình thương, một trung tâm dành cho trẻ khuyết tật của Giáo hội, hôm 10-2-2008. Nhóm thứ ba viếng thăm Hội Khiếm thị Kitô giáo Pakistan hôm 9-3-2008.

Số người tham gia chuyến viếng thăm Nhà Karishma đông đến độ các em nam đã tình nguyện nhường ghế cho người già và phụ nữ khi chuyến đi bắt đầu. Dọc đường, nhóm này đã lần hạt và hát thánh ca. "Chúa Giêsu muôn năm!" một số người tung hô.

Cha Nisari tiến lên giải thích mục đích của chuyến thăm trước khi nhóm bước vào cổng trung tâm.

"Chỉ trong một ngày, anh chị em sẽ phục vụ giống như các nữ tu làm việc ở đây. Ðiều này sẽ giúp anh chị em nhận ra hồng ân Chúa ban cho anh chị em", ngài nói.

Vị linh mục thu của mỗi hành khách 50 rupi, "dùng để mua đồ ăn trưa cho người nghèo", ngài nói với UCA News sau đó. "Tất cả số bánh mì quyên góp được tại Thánh lễ hôm thứ ba của nhà thờ chính tòa Thánh Antôn cũng được đưa đến đây".

Một số người tại trung tâm đã đến ôm và bắt tay để chào đón các vị khách, nhưng đa số còn lại ngồi hay nằm trên các tấm thảm trải trong sân. Lúc đó gần tới giờ ăn trưa, và các vị khách đã giúp những người ở trung tâm dọn bàn ăn.

Nữ tu Ana Maria, phụ trách trung tâm, chan nước thịt gà nóng lên các đĩa cơm và đem đến cho những người ở trung tâm ăn. Các vị khách giúp đút cơm cho những người không thể tự ăn được.

Ðức cố Giám mục Armando Trindade của Lahore đã làm phép Nhà Karishma hôm 28-2-1997. Hiện nay tại đây là nhà ở của 155 người bị tâm thần từ trẻ đến già, cả nam lẫn nữ. Nữ Ana Maria, bề trên cộng đoàn Bác ái Thánh Jeanne Antide Thouret, 77 tuổi, đến từ Malta.

Nữ tu nói với UCA News, những người ở trung tâm "gồm có người Kitô giáo, Hồi giáo và Ấn giáo được đưa đến từ ngoài đường và các nhà tù hay do gia đình đưa tới". Nữ tu phục vụ tại trung tâm cùng với bốn nữ tu khác 10 năm nay.

"Chúng tôi không phân biệt đối xử, và luôn tổ chức các ngày lễ chung", nữ tu cho biết, những người Kitô hữu được đưa đến mái ấm Sư huynh Bác ái gần đó để dự lễ Chúa nhật.

"Một số người còn tìm cách bỏ trốn trên đường đi. Ðôi khi họ có cãi nhau", nữ tu Nasreen, cũng làm việc tại trung tâm, nói với UCA News. "Họ không chịu thay quần áo và buồn rầu, chẳng hạn như hôm nay, mặc dù chúng tôi đã báo cho họ biết là có khách đến thăm".

Trung tâm có thuê 23 nhân viên với mức lương 5,000 rupi (80 Mỹ kim) một tháng, chị nói, vì thế "ngoài chăm lo vệ sinh cho họ, tiền chu cấp cũng là một thách thức lớn".

Trong khi ăn, một em tự gọi mình là Jenny nói với UCA News: "Bố bị bệnh. Hãy gọi điện cho bố đến đây". Sau đó em chỉ về phía người Công giáo vừa mới cho em ăn và nói: "Ðây là bố con".

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page