Các giám mục Công giáo Pakistan

lên án các vụ đánh bom và bạo lực

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục Công giáo Pakistan lên án các vụ đánh bom và bạo lực.

Lahore, Pakistan (UCAN PA04644.1488 Ngày 14-3-2008) - Các giám mục Công giáo Pakistan lên án các vụ đánh bom tàn phá trung tâm Lahore gần đây, kêu gọi chấm dứt các vụ đánh bom liều chết và tất cả các cuộc phản đối bằng bạo lực.

Các giám mục "kịch liệt lên án tất cả các hình thức phản đối bằng bạo lực đặc biệt là đánh bom liều chết gây thiệt hại nặng nề về người và của", Ðức Tổng Giám mục Lawrence Saldanha của Lahore, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan, nói như vậy trong thông cáo báo chí hôm 13-3-2008, một ngày kinh hoàng.

Ngài nói "từ đầu năm đến nay đã có không dưới 600 người vô tội bị thiệt mạng", nên các giám mục "kêu gọi tất cả các phe phái có mâu thuẫn chấm dứt những bất đồng của mình để cùng nhau xây dựng hòa bình và ổn định".

Hôm 11-3-2008, một vụ đánh bom có sức công phá mạnh đã phát nổ bên ngoài một tòa nhà chính phủ làm thiệt mạng ít nhất 30 người và làm bị thương khoảng 20 người khác, đồng thời gây thiệt hại cho các tòa nhà của Giáo hội Công giáo ở Lahore, cách Islamabad 270 km về phía đông nam. Vụ nổ gây thiệt hại nặng cho nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm, trường trung học Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm dành cho nam, trường trung học Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm dành cho nữ, Ðại học St. Anthony, Trung tâm truyền thông Thánh Phaolô, tòa nhà Caritas Lahore, một tòa soạn báo Công giáo, một tu viện và những nhà giáo lý. Theo các nguồn tin của Giáo hội, có ba học sinh bị chết trong vụ này.

Một vụ đánh bom khác xảy ra cùng lúc trong khu Model Town của thành phố làm nhiều người bị thương và làm sập một văn phòng quảng cáo.

Các mảnh bom làm bị thương các học sinh tại các trường trung học của Giáo hội, trong đó hơn 100 em được đưa vào bệnh viện để điều trị, theo Ðức tổng giám mục Saldanha.

"Nhiều phụ huynh, vì lo sợ, có thể không cho con cái học ở các trường của chúng ta, đây là điều tệ hại đối với chúng ta", Ðức tổng giám mục nói với UCA News. "Những kẻ đánh bom được huấn luyện này thuộc các nhóm cực đoan muốn gây bất ổn cho quốc gia".

Các trường trung học và đại học này đã đóng cửa và dự kiến sẽ mở cửa lại vào ngày 25-3-2008.

Alexander Lewis, hiệu trưởng trường trung học nhà thờ chính tòa Thánh Tâm dành cho nam, nói với UCA News rằng cho học sinh học trong các tòa nhà bị hư hại này trước khi được các kỹ sư xác nhận về độ an toàn là hết sức mạo hiểm.

Ông kể: "Các lớp học đang diễn ra bình thường khi bom nổ. Lúc đầu không thấy gì cả ngoài khói mù mịt".

"Các học sinh bị thương và hoảng sợ náo loạn lên. Ða số các em bị thương do kính cửa sổ vỡ trong khi tiếng nổ làm chảy máu tai. 150 học sinh đã được chuyển đến các bệnh viện trong khi những em khác rời trường với bố mẹ, những người vội chạy đến đón con ngay khi nghe tiếng nổ", ngài nói thêm.

Linh mục dòng Tên Renato Zeechin, bề trên cộng đoàn dòng Tên cách nhà thờ chính tòa khoảng hai kilômét, phát biểu với UCA News: "Thật đau lòng khi chứng kiến thi thể của một bé gái ba tuổi nằm trong hội trường gần nhà thờ chính tòa". Ngài muốn nói tới bé Meerab, con gái của người lái xe cho Ðức Tổng giám mục Saldanha. Bé gái này đang chơi trên mái nhà giáo lý trong khuôn viên nhà thờ chính tòa thì căn nhà sập sau khi bom nổ.

Tariq Perwaiz, người gác cổng văn phòng Caritas, cũng bị tử thương trong vụ đánh bom khi các mãnh vỡ từ tòa nhà Caritas rơi trúng ông.

"Khi ông bỏ chạy ra khỏi tòa nhà thì gạch từ trên cao rơi xuống làm ông vỡ đầu", một nhân viên Caritas vừa run vừa nói với UCA News. Nhiều nhân viên Carits khác cũng bị thương nhẹ.

Nhiều kênh tin tức địa phương hiện đang đưa tin về các tòa nhà của Giáo hội trong khi các văn phòng và đống đổ nát đang được dọn dẹp. 10 cửa sổ kính màu của nhà thờ chính tòa bị vỡ đã được tháo gỡ và bàn thờ đã được dọn dẹp, lau chùi, nhưng một cửa của nhà thờ bị gãy vẫn chưa được thay.

Các tay súng Hồi giáo đã nhắm vào các cơ sở chính phủ trong các vụ đánh bom liều chết. Một vụ tấn công như thế vào tòa án tối cao Lahore hôm 10-1-2008 làm chết 23 người. Năm 2007, hơn 500 người bị chết trong các vụ tấn công tương tự trên cả nước.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page