Người Công giáo ở Goa có được cảm nghiệm mới

khi đi chặng đàng Thánh giá trên đồi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công giáo ở Goa có được cảm nghiệm mới khi đi chặng đàng Thánh giá trên đồi.

Bài của Bosco de Souza Eremita

Panaji, Ấn Ðộ (UCAN ID04583.1487 Ngày 5-3-2008) - Tổng giáo phận Goa và Daman được thành lập cách đây hàng thế kỷ ở miền tây Ấn Ðộ có "Ðồi Canvê" riêng, một khu đồi nhỏ nơi có hàng trăm người đi đàng Thánh giá mỗi thứ sáu trong mùa Chay.

Thật "đáng để viếng thăm" khu đồi nhỏ này, vì nó giúp người ta dễ "cảm nghiệm" được sự đau khổ của Chúa Giêsu, Arthur D'Souza nói. Người Công giáo này sống ở làng Sancoale gần thánh địa Chân phước Joseph Vaz. Khu đồi nằm trong thánh địa này, cách New Delhi 1,900 km về phía tây nam.

Miền biển phía tây Ấn Ðộ thuộc tổng giáo phận này là một thuộc địa của Bồ Ðào Nha từ năm 1510-1961, nhưng việc đi đàng Thánh giá trên đồi chỉ có cách đây khoảng một thập niên.

Khoảng 200 người leo lên con đường bậc thang vào mỗi thứ sáu mùa Chay, suy ngẫm 14 chặng đàng tượng trưng cho các biến cố miêu tả cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trước khi chết trên thập giá ở đồi Canvê.

"Không có nơi nào giống như nơi này. Ðây là đồi Canvê thực sự. Cái làm cho nó giống như thật là các tượng Chúa Giêsu to bằng người thật đặt dọc đường lên đỉnh đồi", theo D'Souza.

Ở một số nơi đường có độ dốc hơn 40 độ và khó đi. Không có bậc thang, không có rào chắn và cũng không có hành lang. Ðiều thích thú duy nhất đối với những người leo lên đồi trong thời tiết ẩm ướt và nóng nực vào thời điểm này trong năm là làn gió nhẹ và quang cảnh của ngôi làng có nhiều cây cối xanh tươi bên dưới.

Dưới chân đồi là tượng Chúa Giêsu đang bị lên án tử hình. Các chặng đàng khác được đặt dọc đường lên đỉnh đồi. Có một khoảng đất nhỏ bằng phẳng để người ta dừng lại ở mỗi chặng đàng.

Sau khi khách hành hương đi hết các chặng đàng Thánh giá, "Thánh lễ được cử hành tại gian cung thánh", D'Souza nói.

Gian cung thánh nằm gần nơi sinh của Chân phước Joseph Vaz (1651-1711), ngài tình nguyện phục vụ cộng đoàn Công giáo không có linh mục trong các vùng biển của Sri Lanka (lúc đó là Celyon), do Giáo hội bị thực dân Hà Lan theo chủ nghĩa Calvin ngăn cấm. Chân phước Vaz còn là thánh bổn mạng của tổng giáo phận Goa và Daman, được Ðức Giáo hoàng Clement VII thành lập lấy tên là Tòa Goa năm 1533.

Linh mục Robin E. Rodrigues, trông coi nhà nguyện Sancoales's Stella, đã có sáng kiến cho làm dự án Ðàng Thánh giá này. Ngài nói với UCA News: "Chân phước Vaz yêu Thánh giá, và lòng yêu Thánh giá của ngài cần phải được thể hiện trong làng quê của ngài".

Giáo dân bắt đầu dùng khu đồi này để đi đàng Thánh giá vào năm 1999, vị linh mục kể. Hai năm sau đó, họ thuê một thợ điêu khắc tạc các bức tượng to bằng người thật đặt ở các chặng đàng. Các bức tượng này cao 1,6 mét được làm bằng bêtông cốt thép và sơn màu bạc trong bốn tháng. Dần dần khu đồi này thu hút ngày càng nhiều người. "Nhiều người tham dự đi đàng Thánh giá trong các ngày thứ sáu mùa Chay khẳng định là đã nhận được những điều mà họ cầu xin", cha Rodrigues nói.

Khu đồi đã trở thành một nơi hành hương được giới trẻ trong nhiều giáo xứ, trong đó có các thành viên của Cộng đoàn Kitô Nhỏ, leo lên tới đỉnh. Con đường được tạo uốn khúc để giúp người ta dễ đi, nhưng ngọn đồi thì được giữ nguyên, cha Rodrigues nói thêm.

Lincolm Costa, đi cùng ba người con, mô tả việc leo lên đồi như một kinh nghiệm giáo dục giúp "bọn trẻ cảm nghiệm được những điều đã đọc trong Kinh thánh".

Một sinh viên tên là Marvin Gama đến từ làng bên cạnh có được một "cảm nghĩ sám hối hay" khi đi đàng Thánh giá ở đây. "Và thú vị khi đi xuống dốc, tìm hái những trái mọng và đào lộn hột".

Mùa Chay là mùa sám hối và chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Phục sinh bắt đầu vào Thứ Tư lễ Tro, nhằm ngày 6-2 năm 2008. Chúa nhật Phục sinh vào ngày 23-3-2008.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page