Các tu sĩ bên ngoài Manila

tham gia các cuộc tập trung

kêu gọi sự thật và đòi bà Arroyo từ chức

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tu sĩ bên ngoài Manila tham gia các cuộc tập trung kêu gọi sự thật và đòi bà Arroyo từ chức.

Thành Phố Davao, Philippines (UCAN PM04577.1487 Ngày 4-3-2008) - Các nữ tu tham gia các cuộc phản đối trong các thành phố lớn của Philippines yêu cầu làm rõ sự thật về nạn tham nhũng bị tình nghi trong chính phủ, trong đó có một số người kêu gọi Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo từ chức.

Tại thành phố Davao, cách Manila hơn 965 km về phía đông nam, trong số 1,000 người biểu tình tại Công viên Rizal hôm 29-2-2008 có các thành viên của Hiệp hội nữ tu Mindanao (SAMIN). Ngoài ra còn có sự hiện diện của một giám mục và các mục sư thuộc Hội đồng các Giáo hội Quốc gia Tin lành Philippines (NCCP) và Giáo hội Kitô Hiệp nhất Philippines (UCCP). Mindanao là khu vực miền nam Philippines.

Tại thành phố Cebu, miền trung Philippines, có 1,500 người biểu tình, trong đó có các thành viên của phong trào truyền giáo Ðức Giêsu Là Thiên Chúa và cộng đồng Hồi giáo Ustadz Najeeb Razul, cũng tập trung vào ngày hôm đó.

Các giám mục và linh mục Công giáo không tham gia các sự kiện này.

Cả hai cuộc tập trung liên tôn kêu gọi điều tra thật kỹ một dự án xây dựng mạng lưới băng tần rộng toàn quốc của nhà nước đã bị hủy bỏ, do bị tình nghi đòi giá quá cao để trả "tiền hoa hồng" cho các quan chức chính phủ.

Một số diễn giả và biểu ngữ tại cuộc tập trung ở cả hai thành phố yêu cầu bà Arroyo từ chức, và nói rằng bà đã đánh mất tư cách đạo đức cần thiết để điều hành đất nước.

Ở Davao, SAMIN, một nhóm gồm 360 nữ tu thuộc khoảng 40 cộng đoàn ở Mindanao, khu vực miền nam Philippines, đã kêu gọi bà Arroyo từ chức.

Nữ tu Elsa Compuesto, giám đốc điều hành của SAMIN, đã đọc bản tuyên bố của nhóm tại cuộc tập trung. "Chúng tôi cho rằng Tổng thống Arroyo phạm tội trọng vì đã lừa gạt người dân để có được sự hợp pháp", và "bà đã phạm phải một việc làm trái đạo đức nghiêm trọng trong điều hành đất nước", nữ tu dòng Thừa sai Ðức Mẹ nói.

SAMIN đề nghị bà Arroyo phải bị xử lý "như những vị vua thời xưa" vốn bị Thiên Chúa truất phế khỏi ngai vàng vì đã vi phạm giao ước với dân mình. Các nữ tu này kêu gọi người dân thuộc tất cả các tôn giáo khác nhau "đừng sợ và hãy theo đuổi sự thật" để công lý được thực thi.

Khoảng 20% trong số 18 triệu dân ở Mindanao là người Hồi giáo, theo báo cáo điều tra dân số của chính phủ năm 2000. Ða số là người Công giáo cùng với các Kitô hữu khác và các tín đồ của các tôn giáo khác trong đó có người bản xứ theo tín ngưỡng bản xứ của họ.

Trích Tin Mừng Thánh Luca, trong bản tuyên bố các nữ tu thúc giục người dân "đừng sợ" hậu quả của việc nói lên sự thật, cho dù liên quan đến những việc làm sai trái của những người có chức quyền.

Các nhóm tôn giáo đã tổ chức các cuộc tập trung liên tôn ở các thành phố của Philippines sau khi cựu nhân viên lâm nghiệp là Rodolfo Lozada Jr. đứng ra làm chứng trong các vụ điều tra của thượng nghị viện rằng hợp đồng xây dựng mạng lưới băng tần rộng có giá quá cao. Ông cho biết ông đã nhận được những lời đe dọa giết hại.

Sinh viên các trường Công giáo, trong đó có trường Ateneo de Davao của dòng Tên và Ðại học Thánh Giá Davao, đã tham gia cuộc tập trung ở Davao. Một giáo sư tại đại học Thừa sai Mông Triệu phát biểu tại cuộc tập trung rằng các thành viên trong nhà trường tập trung lại "để cùng tham gia tìm kiếm sự thật và bồi thường cho một hợp đồng gây nhiều khó khăn". Ông thừa nhận hành động của họ làm họ "lo sợ".

Trong một bài phát biểu khác, linh mục Jurie Jaime thuộc UCCP nói: "Không gì có thể ngăn cản Giáo hội theo đuổi sự thật, kể cả cái chết". Ngài nhắc nhở những người trong Giáo hội có trách nhiệm "phơi bày sự thật" và cảnh báo một ngày nào đó họ sẽ phải "giải thích" nguyên nhân không thể chuyển tải "hành động và hiểu biết đúng đắn" của Giáo hội trong xã hội.

Giám mục Delfin Callao Jr. thuộc Giáo hội độc lập Philippines nói với cuộc tập trung: "Tội lớn nhất của Giáo hội và các lãnh đạo Giáo hội là tội chểnh mảng, khi người dân tìm kiếm sự thật còn các lãnh đạo Giáo hội không làm gì cả".

Ở Cebu, linh mục Max Abalos thuộc dòng Ngôi Lời đã nói chuyện với cuộc tập trung, và thừa nhận một số người dân địa phương "chỉ đến đây để tìm kiếm sự thật, trong khi những người khác vẫn còn do dự" không biết đứng ở bên nào trong chuyện kêu gọi bà Arroyo từ chức.

Nữ tu Marie Teresita Bravo thuộc dòng Phanxicô Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nói với UCA News rằng chị tham gia cuộc tập trung này là vì "hành động theo lương tâm", và không phải là "chống đối" Ðức Hồng y Ricardo Vidal của Cebu, theo chị ngài đã kêu gọi người dân "chỉ nên cầu nguyện và không nên tham gia các cuộc phản đối trên phố".

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page