Giáo Dân Huế Mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2007

 

Ðức Tổng Giám Mục Huế nhận lễ vật để dâng lên Thiên Chúa.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Dân Huế Mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2007.

Huế, Việt Nam (25/12/2007) - Hơn 3,000 Giáo dân Huế đã kéo về nhà thờ chính toà Phủ Cam, để dự Thánh lễ ban ngày do Ðức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể cử hành trọng thể, với sự tham dự của Ðức Cha phụ tá giáo phận, 19 Linh mục cùng hơn 3,000 Tu Sĩ nam nữ và Giáo dân Huế.


Hàng ngàn vỏ chai bia được các nghệ nhân Huế dựng thành một cây thông khổng lồ bên bờ sôngHương thơ mộng để thắp sáng mùa Giáng Sinh 2007.


Mở đầu Thánh lễ, Ðức Tổng đã giải thích ý nghĩa của phụng vụ Lễ Giáng Sinh là ca tụng sự trao đổi kỳ diệu Con Thiên Chúa làm Người để con người được làm con Thiên Chúa, Ngài nói:

''Chúa Giêsu Giáng Sinh làm Người mang ơn cứu độ cho chúng ta, chúng ta phải được tái sinh trong ơn Phép Rữa Tội để chúng ta được sống xứng đáng với tước hiệu con cái Chúa và cùng trách nhiệm loan báo Tin Vui hạnh phúc đó bằng cả cuộc sống vui tươi và luôn luôn khiêm nhu phục vụ người khác''.

Giảng trong Thánh Lễ, Ðức Cha đã nhắc lại chủ đề của đầu Mùa Vọng năm nay 2007 là ''Ðược Cứu Ðộ nhờ hy vọng'' của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Ðức cha đã gọi thông điệp này là món quà Giáng Sinh thật quý giá và đúng lúc cho thời đại chúng ta.

Trích lời của Ðức Thánh Cha đã nói trong thông điệp rằng con người thời nay cũng như dân thành Êphêsô ngày trước, họ đã sống không hy vọng và không tin có Chúa Kitô như những người Do Thái ngày trước''.

Ðức Tổng đã kể câu chuyện thương tâm của một em bé bán diêm, mồ côi mẹ bị chết vì lạnh cóng bên một gốc cây. Trước khi chết, em đã từng mơ ước được sống trong bầu khí yêu thương ấm áp của gia đình. Ðức Cha muốn ám chỉ đến xã hội hôm nay có rất nhiều em bé đang sống lạc loài, cơ cực chỉ được sưỏi ấm trong tưởng tượng và được yêu thương trong mơ ước mà thôi.

Ðức Tổng Giám Mục Huế đã kêu mời mọi người phải có những hành động để đem yêu thương và hy vọng đến cho người khác bằng những hành động thiết thực. Vì Giáng Sinh là lễ chúng ta cử hành mầu nhiệm yêu thương và hy vọng.

Huế là thành phố đi ngủ sớm nhưng Noel năm nay (2007) cả thành phố đều thức khuya và sôi động hẳn lên, bởi hàng nghìn bạn trẻ và sinh viên Không Công Giáo đã đi bộ đến các Thánh đường tại các Giáo xứ, để cầu nguyện những điều an lành sẽ đến cho gia đình, thân nhân và bạn bè của mình trong ngày Chúa Giáng sinh và Năm mới. Vì Noel đã trở thành ngày vui của tất cả mọi người không phân biệt Lương Giáo.

Trong thánh lễ nửa đêm, tại Giáo xứ Bến Ngự Huế, một nam tu sĩ Phật Giáo, đứng hát chung Thánh ca với ca đoàn Giáo xứ để ca ngợi ngày Chúa Ra Ðời. Một cây thông cao, trang trí lộng lẫy với muôn ánh đèn lấp lánh, được trồng mới trước sân nhà thờ Giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp bên những bức tượng Thánh Gia, hoặc một Thánh Giuse, Mẹ Maria với hình dáng nông dân Việt Nam đang ngồi trên chõng tre để đong đưa chiếc nôi, ru Hài Nhi Giêsu ngủ trong mái tranh nghèo thơ mộng, bên hồ nước phía trước Nhà Thờ An Vân, đã làm cho bầu khí Giáng Sinh ở Huế thánh thiêng, an bình và ấm áp giữa thời tiết đang se lạnh sau những ngày mùa đông, người dân Huế sống chung với mưa lũ.

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 

Ðại lễ Giáng Sinh tại nhà thờ chính toà Phủ Cam Huế.

Các Thầy LaSan Huế trao quà Noel cho các em không phân biệt Lương Giáo tại Khu vực Giáo xứ Tân Thuỷ.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page