Ðêm Diễn Nguyện Mừng Chúc

Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðêm Diễn Nguyện Mừng Chúc Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân.

Lạng Sơn, Việt Nam (2/12/2007) - Tối ngày 2.11.2007, tại hội trường Toà Giám mục Giáo phận Lạng Sơn đã diễn ra đêm diễn nguyện để mừng chúc Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng.


Ðêm Diễn Nguyện Mừng Chúc Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân.


Ðúng 19h30 Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt bước lên sân khấu trong những tiếng pháo tay liên tiếp giòn giã. Trước khi tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện, Ðức Tổng đã trân trọng giới thiệu từng Ðức Cha hiện diện, đặc biệt là Ðức tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân, Chủ chăn mới của Giáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng.

Mở đầu chương trình đêm diễn nguyện là một đoạn phim trình chiếu lịch sử Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Ðoạn phim tuy ngắn, nhưng cũng nói được những thăng trầm trong lịch sử của Giáo phận, những tháng ngày không ít khó khăn vẫn có những nét đẹp riêng của mình.

Lạng Sơn không chỉ đẹp qua hình ảnh, trong thơ văn mà còn đẹp qua lời ca, điệu múa. Những điệu múa dân dã, những ca từ thanh thoát hoà với dòng nhạc thôi thúc lần lượt được trình diễn trong đêm diễn nguyện:

1. Múa "Xứ Lạng nên thơ" - Dòng Ðaminh Lạng Sơn

2. Vũ điệu "Khúc hát một loài hoa" - Giáo xứ Bó Từ

3. Tốp ca "khúc cảm tạ" - Các cháu của Ðức Cha

4. Hài kịch "Người hành tinh" - Giáo xứ Tà Lùng

5. Hát "Chuyện tình Giêsu" - Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm

6. Múa "Hãy thắp sáng lên" - Thiếu nhi giáo xứ Cửa Nam

7. Vũ điệu "Ðến với muôn dân" - Dòng Thánh Phaolô Hà nội

8. Nhạc phẩm "Tình yêu Giêsu" - Tam ca Cao Bằng

9. Hát "Ðiểm tựa Giêsu" - Giáo xứ Mỹ Sơn

10. Nhạc phẩm "Bài ca phục vụ" - Dòng Ðaminh Lạng Sơn

11. Vũ khúc "Giá hai" - Giáo xứ Thanh Sơn

12. "Người đi gieo giống" - Dòng Thánh Phaolô Hà nội.


Ðêm Diễn Nguyện Mừng Chúc Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân.


Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Khoảng 10g30, Ðức Tân Giám Mục Giuse tuyên bố bế mạc đêm diễn nguyện và cám ơn mọi thành phần Dân Chúa đã hết lòng đóng góp trong đêm diễn nguyện đầy ý nghĩa này.

Xin mượn lời bài ca phục vụ để kết thúc bài viết đồng thời chúc mừng Ðức Cha Giuse nhân ngày trong đại này.

Từng bước đời con Ngài dẫn lối,

Từng việc con làm Chúa khắc ghi,

Chúa yêu thương dầu con chẳng là gì,

Ban nhưng không muôn ngàn ơn nhiệm lạ.

Con nhận lãnh truyền rao điều cao cả,

Mang đến cho đời sứ điệp yêu thương,

Như ánh đăng soi tỏ lúc đêm trường,

Cho những ai tìm bến bờ hạnh phúc.

Con muốn đến với người,

đến với đời trong mọi nơi mọi lúc,

Vì nhận thúc rằng đã nhận lãnh nhưng không,

Thì cho đi con biết cũng nhưng không,

Thế mới có niềm vui trong phục vụ.

 

Gioan Ðình Sơn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page