Xóm Ðạo Mai Xá, Hưng Yên

Mừng Lễ Quan Thầy Phanxicô Xaviê

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Xóm Ðạo Mai Xá, Hưng Yên Mừng Lễ Quan Thầy Phanxicô Xaviê.

Tiên Lữ, Hưng Yên (2/12/2007) -- Tiếng chuông chiều ngân vang cả một vùng trời giăng đầy sương mờ, xe đạp nhiều hơn xe máy, người người tấp nập từ mọi lối mòn thôn quê đi về xóm đạo nhỏ bé và khó nghèo ở giáo hạt Hưng Yên thuộc Giáo phận Thái Bình để dự lễ Quan Thầy kính Thánh Phanxicô Xaviê. Xóm đạo mang tên Mai Xá thuộc giáo xứ Võng Phan mừng lễ trong tiết trời se lạnh, nhưng tình người lại đầm ấm với muôn điều nên biết để hiểu, để học, để nhớ và thương.


Xóm đạo Mai Xá, nhỏ bé và khó nghèo ở giáo hạt Hưng Yên thuộc Giáo phận Thái Bình mừng lễ Quan Thầy kính Thánh Phanxicô Xaviê.


Giáo họ Mai Xá là một trong 5 họ lẻ thuộc giáo xứ Võng Phan do Linh mục Ðaminh Bùi Ngọc Hải coi sóc, tuy nhiên Toà giám mục đã tách giáo họ Thụy Lôi lên thành giáo xứ vào ngày 3-12-2006 và cắt giáo họ Lệ Chi thuộc về tân giáo xứ Thụy Lôi. Giáo xứ Võng Phan còn lại 3 giáo họ là An Cầu, Ðiềm Xá và Mai Xá. Trong tình liên đới mật thiết giữa liên xứ Tiên Chu - Võng Phan - Thụy Lôi và vẫn một người cha chung coi sóc mục vụ, giáo dân từ các giáo điểm kể trên, vâng lời mời gọi của cha xứ, đã về tham dự Thánh lễ mừng Quan Thầy giáo họ Mai Xá.

Ngôi nhà thờ Mai Xá nhỏ bé sắp sửa bước sang tuổi 100, nằm gần bên dòng sông Luộc, ngăn cách bởi con đê dài uốn lượn quanh co và đầy vẻ thơ mộng với thảm cỏ xanh, với cánh diều no gió, ngược xuôi qua sông những chuyến đò, với luỹ tre làng, với đàn trâu bò đang gặm cỏ và lũ trẻ lem lấm đầy tinh nghịch. Nhà thờ có chiều dài 23m, rộng 10.5m được xây dựng từ năm 1908 bởi một vài gia đình đến từ giáo xứ kỳ cựu Tiên Chu, giáp danh Phố Hiến lịch sử.

Toạ lạc tại xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, thả dốc từ triền đê vào tới nhà thờ không đầy 200m, chúng ta có thể cảm nhận ngay sự êm đềm yên ả của một xóm đạo với những mái nhà đơn sơ, những con vật nuôi thân thiện dưới lùm cây nhãn và các tán lá vải xanh mướt một màu. Nhà thờ nhỏ bé đã không còn chỗ trống cho giáo dân cầu kinh khấn nguyện trong ngày đại lễ của họ hôm 2-12-2007, giáp ngày lễ kính thánh Quan Thầy Phanxicô Xaviê.

Từ họ nhà xứ Võng Phan, Cha xứ đã đến sớm hơn 2 tiếng đồng hồ trước Thánh Lễ để gặp gỡ và họp bàn công việc với Ban Hành Giáo. Sau đó, người người nối tiếp nhau tiến đến Toà Cáo Giải để lãnh Bí Tích Hoà Giải để xứng đáng tham dự lễ trọng này. Lời mời gọi của Tin Mừng ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng và cũng là tâm tình chia sẻ của Cha xứ nói với giáo dân rằng: "Hãy tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến".

Liên hệ tới vị thánh Quan Thầy giáo họ, Cha Hải nói rằng: "Thánh Phanxicô Xaviê đã đi trọn cuộc đời mình vì ngài luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng, ngài đã nên thánh bằng nỗ lực truyền giảng Tin Mừng của Chúa cho những người ngoại giáo. Chúng ta hãy noi gương ngài mà trở nên thánh trong đời sống phó thác và làm chứng nhân cho Chúa giữa đồng loại". Vị linh mục ví những người làm cha và làm chồng trong gia đình có tầm quan trọng và có vai trò giống như những con thuyền giữa khơi, ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cách đặc biệt hơn cho họ để họ biết lèo lái gia đình mình và giáo họ mình ra khơi truyền giáo, rồi đến một ngày kia cập bến bờ bình an hạnh phúc.

Cũng trong Thánh lễ này, ông trùm Phanxicô Xaviê Nguyễn Anh Mẫn, đại diện cho gần 300 nhân danh trong họ, phát biểu trước Cha xứ và với khoảng hơn 1,000 người tham dự rằng: "Gần 100 năm qua, với biết bao biến cố lịch sử, giáo họ chúng con cũng đã trải qua biết bao thăng trầm, thiên tai khắc nghiệt, chiến tranh tàn phá. Nhờ hồng ân Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Quan Thầy, dân họ chúng con, các thế hệ nói tiếp nhau, đời nay qua đời khác, vẫn sống Lời Chúa, yêu thương, gắn bó, chung sức chung lòng, gìn giữ, bảo vệ và tôn tạo ngôi thánh đường ngày một đẹp hơn, rạng danh Thiên Chúa".


Xóm đạo Mai Xá, nhỏ bé và khó nghèo ở giáo hạt Hưng Yên thuộc Giáo phận Thái Bình mừng lễ Quan Thầy kính Thánh Phanxicô Xaviê.


Vị giáo dân nói tiếp: "Ngày 3-12 hàng năm vẫn là ngày lễ trọng của giáo họ chúng con. Chưa bao giờ vắng tiếng kinh cầu. Là ngày mà mọi người, mọi nhà có dịp quy tụ để suy gẫm, hiệp thông, dâng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa tha thứ những thiếu sót và lỗi lầm của cuộc sống trần gian, tuôn đổ hồng ân xuống cho mọi người, mọi nhà và cộng đoàn. Hôm nay cũng là dịp kỷ niệm 4 năm Cha xứ bước lên bàn thánh, chúng con dâng lên Cha những đoá hoa thơm tâm hồn là lời cầu nguyện, xin Chúa tuôn đổ hồng ân nơi Cha, dồi dao ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để Cha chu toàn bổn phận mà Chúa đã trao phó".

Hãy lắng nghe tiếp những lời lẽ chân thành mà đầy giá trị của ông trùm Mẫn: "Ơn Chúa thương, dân họ chúng con luôn được bình an. Ðời sống đức tin ngày càng được củng cố. Nhà thờ không một ngày nào vắng tiếng chuông mời gọi mọi người đến cầu nguyện. Các hội đoàn như hội Dòng Ba, hội Văn Côi, Ca Ðoàn vẫn giữ được nề nếp làm giờ cầu nguyện trong tuần. Hai lớp giáo lý cấp I và cấp II vẫn được các Sơ dạy giỗ và duy trì đều đặn. Các cháu ca đoàn hầu hết mới được gióng dựng để kế tiếp các anh chị nhưng đã có nhiều cố gắng luyện tập để phục vụ các Thánh Lễ và làm giờ cầu nguyện cho các linh hồn".

"Tuy điều kiện kinh tế còn có nhiều khó khăn, nhưng hết thảy mọi người mọi nhà đều sốt sắng chăm lo đến việc chung. Mỗi khi cần điều động đều sẵn sàng tham gia lao động phục vụ các công trình của giáo xứ và giáo họ. Nhờ sự chỉ dẫn của Cha xứ và sự giúp đỡ tận tình của quý vị ân nhân xa gần, 56 hộ gia đình trong giáo họ đã chung sức chung lòng công đức 21,350,000 đồng và trên 200 công để sửa chữa và tu tạo mái nhà thờ, trả lại vóc dáng cổ kính và tôn nghiêm của ngôi thánh đường mà cha ông chúng con để lại".

Vị lãnh đạo giáo họ Mai Xá nêu lên một số danh tính đã có những đóng góp tích cực cách này hay cách khác, thành quả của bà con giáo dân đang làm ăn sinh sống tại miền nam được 6,700,000 đồng, ông Mẫn ghi nhận và biểu dương tinh thần của cá nhân và tập thể, đồng thời mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những tấm lòng quảng đại.

Tuy nhiên, ông Mẫn thừa nhận: "Bên cạnh những mặt tốt, chúng con thấy còn có nhiều thiếu sót và khuyết điểm cần phải được khắc phục trong thời gian tới. Nhiều người thiếu sốt sắng trong việc xưng tội rước lễ, đa phần là các ông. Hội Gia Trưởng từ ngày thành lập đến nay chưa tổ chức được giờ cầu nguyện riêng của Hội mình. Trong sự bình an chung, nhưng chỗ này chỗ kia còn tỏ ra chưa thật sự thiện chí sống bác ái và vị tha, cá biệt có những việc làm vi phạm đến luật Chúa và Giáo Hội. Ðiều này đòi buộc trong mỗi con người, mỗi gia đình và cả cộng đoàn phải suy gẫm một cách sâu sắc và khắc phục sớm".

Ông Mẫn 66 tuổi, cho biết thêm rằng giáo họ đang hướng tới dịp kỷ niệm tròn 100 năm Nhà thờ được xây dựng và thành lập giáo họ vào năm tới. Tưởng cũng nên nói thêm rằng, vào năm 1972, một quả bom rơi tại khuôn viên nhà thờ làm sập tháp và bình địa 9 gian nhà giáo lý của giáo họ. Ngọn tháp đã được trùng tu vào năm 2000, với chiều cao 17m, vị trí dãy nhà giáo lý đã được trồng thay thế những cây vải và nhãn để giữ đất và canh tác kiếm thêm thu nhập chi phí việc chung.

Cuối Thánh lễ, cả Cha xứ và đoàn chiên liên xứ từ tuổi đồng nhi đến các cụ già đầu bạc răng long đều hát vang bài hát đã thuộc nằm lòng: "Xin cho giáo xứ con được an bình may lành hạnh phúc. Xin cho các gia đình được an vui ấm êm thuận hoà. Mọi dự tính trong đời được hoàn thành mai may lành như ý. Ban xuống cho mỗi người lòng bác ái công bình yêu thương".

 

Ðàm Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page