Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên

xây dựng đền kính Ba thánh tử đạo quê hương

tại giáo xứ Quần Cống - Giáo phận Bùi Chu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền kính Ba thánh tử đạo quê hương tại giáo xứ Quần Cống - Giáo phận Bùi Chu.

Bùi Chu, Việt Nam (1/12/2007) - Sáng ngày mùng 1 tháng 12 năm 2007, giáo xứ Quần Cống - giáo phận Bùi Chu đã long trọng cử hành nghi thức và thánh lễ trọng thể để đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền kính ba đấng Thánh tử đạo quê hương.


Nhà Thờ và trung tâm mục vụ.


Trong ngày đặc biệt hôm nay, giáo xứ đã vui mừng chào đón Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt - Tổng giám mục Hà Nội - là người con của quê hương về thăm và chủ sự nghi thức đặt đá và Thánh lễ, cùng đồng tế với Ngài có Cha Tổng đại diện của giáo phận Bùi Chu, cha Laurenxo giám đốc Ðại Chủng Viện Hà Nội và các quý Cha.

Quần Cống là một giáo xứ có truyền thống đạo đức từ lâu đời, nơi đây vinh dự là một trong những vùng đất đầu tiên ghi dấu chân của các vị truyền giáo. Vì thế, giáo xứ đã được đón nhân tin mừng từ hơn 300 năm nay. Với bao thăng trầm của lịch sử, nhất là thời kỳ vua chúa cấm Ðạo, đời sống đạo của giáo xứ luôn không ngừng tiến triển và bền vững. Trong số hàng trăm ngàn tín hữu đã hy sinh mạng sống vì đức tin chân chính nơi quê hương đất nước này, giáo xứ Quần Cống cũng đã có rất nhiều chứng nhân kiên trung sẵn sàng hy sinh để làm chứng cho Tin Mừng Cứu Ðộ. Ðặc biệt, giáo xứ đã có ba vị tử đạo được giáo hội tôn phong lên bậc Hiển Thánh:

- Thánh Ðaminh Phạm Trọng Khảm - quan án sát.

- Thánh Luca Phạm Trọng Thìn - cai tổng.

- Thánh Giuse Phạm Trọng Tả - cai tổng.

Nhìn vào tên của các Ngài, chúng ta có thể nhận thấy một điều thật đặc biệt, ba vị đều cùng thuộc một gia đình ruột thịt trong quan hệ bố, con và cháu. Chính bởi điều này mà người dân Quần Cống vẫn luôn tự hào nơi giáo xứ mình có ba vị Thánh tử đạo đã được tôn phong đều thuộc cùng một gia đình - nhất gia tam Thánh là vậy.

Máu các anh hùng tử đạo đã làm trổ sinh muôn hoa trái thiêng liêng nơi giáo xứ này, Quần Cống đất có lộc, đời sống đạo của Quần Cống từ bao đời nay luôn vững vàng kiên trung dù phải trải qua bao khắc nghiệt của lịch sử. Trước đây, giáo xứ Quần Cống có 8 họ lẻ, hiện nay đã tách thành 3 giáo xứ là Quần Cống, Thánh Thể và Thánh Mẫu, xứ mẹ Quần Cống còn lại 5 họ lẻ với khoảng 4,000 giáo dân, các sinh hoạt đạo đức và các buổi cử hành phụng vụ luôn đầy sốt sắng và trang nghiêm. Nói đến Quần Cống cũng không thể không nhắc tới vườn thiêng ơn gọi nơi đây. Ðến nay, quê hương này đã dâng hiến cho Chúa 2 vị Giám mục tài đức, một Ðức đan viện phụ, khoảng 40 linh mục, chưa kể rất đông tu sỹ nam nữ. Hiện nay, giáo xứ do Cha Gioan Kim Nguyễn Hữu Văn làm chánh xứ.

Việc sùng kính các đấng Thánh tử đạo quê hương từ lâu đã là một truyền thống đạo đức rất tốt đẹp của giáo dân Quần Cống, ước mong có một ngôi đền để kính các Ngài đã nhen nhóm từ lâu. Sau bao tháng ngày mong đợi và cầu nguyện, hôm nay niềm vui lớn đã đến với giáo xứ khi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền "Nhất gia tam thánh" được Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt - người con của quê hương - chủ sự.


Mô hình Ðền Thánh kính Ba Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Quần Cống, Bùi Chu.


Ngỏ lời với cộng đồng dân Chúa, Ðức Tổng Giuse đã đề cập đến những gian nan thử thách trong cuộc đời con người, nhất là hành trình theo Chúa của người Kitô hữu. Như lửa thử vàng, gian nan thử sức, cuộc đời người Kitô hữu cũng phải chiến đấu không ngừng với những thử thách gian nan trên đường đời, nhưng điều quan trọng là mỗi người phải biết luôn cậy dựa vào ơn Chúa, bước đi theo Thánh ý Chúa và luôn tín thác vào Ngài. Ðức Tổng nhấn mạnh đến đời sống gương mẫu của các Thánh Tử Ðạo quê hương. Là những người có quyền cao chức trọng trong xã hội bấy giờ nhưng các Ngài đã không vì thế mà sống buông thả xa hoa theo lạc thú trần gian hay những cám dỗ bất chính, trái lại, các Ngài luôn nêu gương một đời sống đạo đức, tận tuỵ phục vụ Chúa và giáo hội, cho dù phải chịu mất hết danh lợi và cao nhất là mất chính mạng sống mình vì Chúa và vì đức Tin chân chính, các Ngài cũng chấp nhận với một niềm tin kiên vững.

Ðời sống xã hội hôm nay đã có nhiều thay đổi, đem đến nhiều tiện nghi mới nhưng đồng thời cũng làm băng hoại nhiều giá trị đạo đức tốt đẹp đã có từ bao đời, đặc biệt là đạo đức trong đời sống gia đình. Chỉ vì lo kiếm danh lợi, kiếm của cải vật chất mà vấn đề đạo nghĩa trong nhiều gia đình hiện nay đang tha hoá trầm trọng, kéo theo bao tệ nạn khác như phá thai, ly dị, con cái sa đoạ,... Ðức Tổng Giuse đã kêu gọi mọi người, nhất là mỗi gia đình trong giáo xứ hãy noi gương gia đình của các Thánh Tử Ðạo quê hương - một gia đình mà đến ba vị được giáo hội tôn phong lên bậc hiển thánh. Các Ngài đã nêu gương về một đời sống gia đình thánh đức, trên thuận dưới hoà, nhất là cùng có một niềm tin sâu sa vào Thiên Chúa. Thật là ý nghĩa khi chúng ta có một ngôi đền kính các Thánh quê hương ở nơi đây, mỗi người hãy năng chạy đến với các Ngài, nhờ các Ngài bầu cử cho trước toà Chúa.

Cuối thánh lễ, ông trùm chánh đại diện đã nói lên tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, tri ân Ðức Tổng Giám mục, quý Cha, quý khách và các bậc ân nhân đã chung tay xây dựng ngôi đền kính các Thánh Tổ quê hương. Việc xây dựng ngôi đền "nhất gia Tam Thánh" trong khuân viên thánh đường là một hồng ân trọng đại và một niềm vui lớn của giáo xứ. Với ơn Chúa giúp, nhờ lời cầu bầu của ba vị Thánh Tử đạo quê hương, mỗi người trong giáo xứ nguyện luôn trung thành giữ vững đức Tin và niềm tín thác vào Chúa, sống xứng đáng là những chứng nhân của Tình Yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

 

Giáo Phận Bùi Chu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page