Giới Trẻ Thái Bình Thi Ðố Vui Ðể Học

và Hoan Ca Mừng Lễ Bổn Mạng Kitô Vua

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Trẻ Thái Bình Thi Ðố Vui Ðể Học và Hoan Ca Mừng Lễ Bổn Mạng Kitô Vua.

Kiến Xương, Thái Bình (25/11/2007) -- Giới trẻ Công Giáo vùng nông thôn của một họ lẻ thuộc xứ Ðồng Quan lần đầu tiên được tham dự vào một sân chơi "Thi đố vui để học" và hoan ca mừng lễ Bổn Mạng Kitô Vua của giáo họ.


Cuộc rước kiệu tượng Chúa Kitô Vua, Ðức Mẹ và Thánh Giuse xung quanh khuân viên nhà thờ. Ðoàn rước bao gồm các đoàn hội như trống, trắc, kèn, thiếu nhi, ca đoàn, hội con Ðức Mẹ, hội gia trưởng, huynh đoàn giáo dân Ðaminh và 6 Linh mục trong giáo hạt Kiến Xương.


Khoảng 500 bạn trẻ và thiếu nhi của giáo họ Kitô Vua (tên cũ là Kính Danh) và tân giáo xứ Truyền Tin ở làng Công Giáo toàn tòng Luật Trung, dưới sự điều khiển của 5 Thầy Dòng Thánh Tâm Huế, tối thứ 7 ngày 24-11-2007 đã tham dự một đêm trình diễn văn nghệ và tìm hiểu về giáo lý Kinh Thánh tại sân cuối nhà thờ giáo họ Kitô Vua ở xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Trong thôn Luật Trung có nhà thờ Truyền Tin và nhà thờ Kính Danh nay đổi tên thành Kitô Vua thuộc xứ Ðồng Quan, nhưng họ Truyền Tin gần đây đã được Ðức cha F.X Nguyễn Văn Sang nâng lên hàng giáo xứ với hơn 1,200 giáo dân. Họ Kitô Vua cạnh đó có ít giáo dân hơn và vẫn thuộc họ lẻ của giáo xứ Ðồng Quan do cha Gioan B.Nguyễn Sơn Hải quản xứ. Gần đây có sự hiện diện của các Tu sĩ Dòng Thánh Tâm đến để cộng tác mục vụ và phục vụ cũng như thăng tiến cho những người Công Giáo, nhất là giới trẻ.

Hoan ca và thi đố vui để học chỉ là chương trình phụ trong 3 ngày mừng lễ của 400 nhân khẩu thuộc giáo họ Kitô Vua, chứng kiến và nhận định thì chương trình này không phải là "chuyên nghiệp" cho lắm, nhưng nó đã góp phần làm nóng lên phong trào học giáo lý đang sôi động trong toàn giáo phận Thái Bình, làm phấn khởi và thêm vui mừng hơn trong dịp lễ trọng đại nhất của giáo họ. Bên cạnh đó, chương trình này cũng đem lại nét văn hoá truyền thống địa phương, như một chương trình nghệ thuật quần chúng nơi thôn làng quanh năm sống bằng nghề trồng lúa, giúp mọi người tiếp tục đoàn kết yêu thương nhau hơn nữa góp phần làm đẹp cho quê hương đất nước.

Các Thầy Dòng Thánh Tâm cho biết, đây là sự ngẫu hứng xuất phát từ gợi ý của Ban Hành Giáo, từ sự nhiệt tình cổ vũ động viên cả về tinh thần lẫn vật chất của giáo dân, từ sự nỗ lực tìm tòi và chăm chỉ học hỏi của các em giáo lý sinh. Các em đã chuẩn bị cho cuộc vui chơi học hỏi này bằng cách học thuộc kinh, tìm hiểu giáo lý, Kinh Thánh, lịch sử giáo họ Kitô Vua và tập hùng biện trước công chúng.

Chương trình có sự tham dự của Cha chánh xứ, Thầy xứ, Ban Hành Giáo, ông Trưởng thôn Luật Trung và nhiều giáo dân từ tuổi trung niên đến tuổi già cao niên. Ngoài ra còn có sự cộng tác của Thầy Duẩn, chủng sinh Ðại chủng viện Hà Nội đang thực tập.


Cuộc rước kiệu tượng Chúa Kitô Vua, Ðức Mẹ và Thánh Giuse xung quanh khuân viên nhà thờ. Ðoàn rước bao gồm các đoàn hội như trống, trắc, kèn, thiếu nhi, ca đoàn, hội con Ðức Mẹ, hội gia trưởng, huynh đoàn giáo dân Ðaminh và 6 Linh mục trong giáo hạt Kiến Xương.


Thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thái Vạn của Dòng Thánh Tâm đã phát biểu trong lời khai mạc rằng: "Trong cuộc sống có nhiều chuyện để học và nhiều cách học khác nhau. Là một Kitô hữu, đương nhiên chúng ta phải học hỏi đầy đủ về kinh văn đạo lý để sống cho tốt. Do vậy, cuộc chơi này cũng là cách để chúng ta học hỏi nhiều điều từ những cái hay, rút kinh nghiệm từ những cái dở để ngày một hoàn thiện con người mình".

Phần thi đố vui để học được các Thầy soạn trên phần mềm tin học ứng dụng Power Point. Có nội dung dành cho 3 đội được chia theo 3 khu trong giáo họ và có nội dung dành cho khán giả. Mọi người tham dự nhìn lên màn ảnh rộng được chiếu lên, qua đó biết được nội dung câu hỏi và đáp án trả lời, như một dịp học hỏi thêm giữa cộng đồng. Ban tổ chức có những phần thưởng dành cho mỗi đội và những phần thưởng trực tiếp dành cho các khán giả trả lời đúng câu hỏi.

Xen kẽ những phần thi đố vui là các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do các bạn trẻ trong giáo họ Kitô Vua, có sự tham gia của các em thiếu nhi đến từ giáo xứ Cổ Việt và bạn Bích Thuỷ đến từ giáo xứ Chính Toà với cây đàn ghita vừa đệm vừa hát về Giêsu.

Kết thúc chương trình rồi nhưng các bạn trẻ vẫn chưa muốn ra về, họ còn ở lại sinh hoạt vòng tròn trên sân khấu và khoác tay nhau hát hò vui vẻ. Tuy nhiên, vẫn phải dừng lại để về nghỉ đêm lấy sức cho ngày hôm sau, dù còn tiếc nuối.

Trước khi chương trình hoan ca và đố vui diễn ra vào buổi tối, thì trước đó, vào buổi chiều, có một cuộc rước kiệu tượng Chúa Kitô Vua, Ðức Mẹ và Thánh Giuse xung quanh khuân viên nhà thờ. Ðoàn rước bao gồm các đoàn hội như trống, trắc, kèn, thiếu nhi, ca đoàn, hội con Ðức Mẹ, hội gia trưởng, huynh đoàn giáo dân Ðaminh và 6 Linh mục trong giáo hạt Kiến Xương.

Chủ sự thánh lễ khai mạc liền sau cuộc rước lúc ban chiều ngày 24-11-2007 là Ðức ông Tôma Trần Trung Hà, chánh xứ Giáo Nghĩa. Cùng đồng tế với Ðức ông trong nhà thờ còn có cha Ðạo của giáo xứ Cao Mại và cũng là cha Quản hạt, cha Huynh của giáo xứ Trà Vy, cha Tám của giáo xứ Thân Thượng, cha Vấn của giáo xứ Dương Cước và cha quản nhiệm Nguyễn Sơn Hải.

Theo như chương trình tổng quát còn có Thánh lễ sáng Chúa Nhật 25-11-2007 do cha Hải chủ sự và thầy Vạn phó tế giảng lễ. Thánh lễ ban chiều Chúa Nhật và liền sau đó là cuộc rước cung nghinh Thánh Thể xung quanh sân nhà thờ, đi qua các toà tạm và chầu Thánh Thể. Cuối cùng là Thánh lễ tạ ơn sáng Thứ Hai, bế mạc dịp lễ Bổn Mạng giáo họ Kitô Vua (Kính Danh) thuộc xứ Ðồng Quan.

Thiết nghĩ rằng, đẹp biết bao, tốt lành biết bao khi mà Giáo Hội ngày càng thêm Linh mục và Tu sĩ để đồng hành sát bên giáo dân, cộng tác họ, hướng dẫn họ và nâng đỡ họ trong cuộc sống thường ngày cũng như đời sống đạo. Qua đó, như lời Chúa nói: "Người ta cứ lấy dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy".

 

Ðàm Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page