Ðêm Hoan Ca

Mừng Lễ Kính Chư Thánh Tử Ðạo Việt Nam

tại Ðại Chủng Viện Hà Nội

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðêm Hoan Ca Mừng Lễ Kính Chư Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Ðại Chủng Viện Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (24/11/2007) - Mừng lễ kính chư Thánh Tử đạo Việt Nam, quan thầy đệ nhị của Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Tối ngày 23 tháng 11 năm 2007, đêm hoan ca với chủ đề: "Sống chứng nhân trong Giáo hội và xã hội hôm nay" đã được diễn ra trong không khí ấm cúng và tình gia đình tại Hội trường. Tham dự đêm hoan ca gồm qúy cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư, đông đảo khách mời từ các hội dòng và nhiều cơ sở khác trong miền Hà Nội...


Ðêm Hoan Ca Mừng Lễ Kính Chư Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Ðại Chủng Viện Hà Nội.


Ðúng 19 giờ 30, cha Giám đốc Ðại Chủng Viện Laurenxô Chu Văn Minh đã tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ trong nền nhạc hùng dũng hoà lẫn những tràng pháo tay giòn giã liên tiếp. Ngài nói: "...các thánh Việt Nam đã chết vì đức tin của mình, một cái chết anh dũng. Ðời các Ngài như một bản tình ca ngợi khen Thiên Chúa và tuyên xưng Ðức Tin. Chúng ta là những con cháu của các anh hùng tử đạo, chúng ta hãy noi gương các Ngài, biết sống anh hùng và chết cũng anh hùng để mỗi người như một nốt nhạc, và góp thành một bản tình ca ngợi khen Thiên Chúa và tôn vinh các Ngài. Tôi long trọng tuyên bố buổi hoan ca mừng chư thánh tử đạo Việt nam bắt đầu".

Ngay sau lời khai mạc của Cha Giám đốc, các màn biểu diễn từ nhiều nơi bắt đầu "trổ sức anh tài". Mở đầu đêm hoan ca là bản hợp xướng "Hãy ca tụng" cuả nhạc sĩ Thiên Hương do các thầy lớp 2005 thể hiện.

Bản hợp xướng vừa dứt, lời tụng ca vừa im thì từ phía sau tiếng nhạc tấu của Ban nhạc Ðại Chủng Viện trổi lên lúc khoan lúc nhặt, lúc xầm xập như trời long đất lở, cũng có lúc nhẹ nhàng như làn gió lướt qua. Ðược biết ban nhạc mới thành lập trong thời gian rất ngắn nhưng các thầy đã thể hiện cách điêu luyện và ăn khớp. Với nhạc phẩm "Khúc cảm tạ" của nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ, anh em đã cống hiến cho khán giả những phút giây sao động lòng người.

Tiếp đến là bản hợp xướng "Bài ca yêu thương" của nhạc sĩ Ngọc Linh do anh em lớp 2007 trình bày. Cũng như lời ca của nhạc phẩm, anh em đã thể hiện được tính yêu thương trong ca khúc cũng như đời sống dâng hiến của mình.

Cùng chung vui với gia đình Ðại Chủng Viện, qúy sơ và các đệ tử dòng Saint Paul trình bày hoạt vũ "Chứng nhân trong đời sống thánh hiến", nội dung phần nào nói lên đời sống nhân chứng trong xã hội ngày hôm nay.

Màn khép lại mở rồi từ từ mở ra, đây một tiết mục hoà tấu rất đặc của các em học sinh khiếm thị đến từ trường Nguyễn Ðình Chiểu Hà nội với nhạc phẩm "Dân ca ba Miền". Các em đã không chỉ thành công trong nhạc phẩm thể hiện của mình mà các em còn toát được ý chí vươn lên mãnh liệt vượt lên trên số phận. Cách nào đó họ đã là những chứng nhân sống động trong cuộc sống hiện tại.


Ðêm Hoan Ca Mừng Lễ Kính Chư Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Ðại Chủng Viện Hà Nội.


Sau đó là màn múa "Duyên dáng Việt nam" của các em làng trẻ SOS Hà Nội trình bày. Vừa thoạt nhìn, thoạt nghe cử toạ đã thầm tán thưởng khen ngợi và dành cho các em nhiều tình cảm đặc biệt. Với lối phục sức hấp dẫn, lôi cuốn, với tiếng hát giọng ca điêu luyện... hy vọng với thời gian các em sẽ là những người công dân có ích cho xã hội và tài nhân cho đất nước. Ðược biết, SOS là cơ sở mà Ðại Chủng Viện đã cử một khối lượng thầy đến mục vụ đông nhất vào mỗi sáng Chúa nhật.

Tiếp theo là bài ca "Con nay thuộc về Ngài" qua sự thể hiện của thầy Giuse Cấn Xuân Bằng lớp thần 3 Ðại Chủng Viện. Dòng Mến Thánh giá Hà Nội với vũ điệu bài "Một điều ước mơ" của nhạc sĩ Ân Ðức. Kế đến là nhạc phẩm "Khung trời tình yêu" do hai thầy: Xuân Bắc và Thành Ðông lớp triết 1 song ca. Ðặc biệt, nhóm sinh viên Công giáo đã mang đến cho đêm hoan ca một tiểu phẩm vui, tiểu phẩm mang tên "Bất ngờ đau thương"...

Ðêm hoan ca thật vui và ý nghĩa, nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Khép lại phần văn nghệ, cha Giám đốc Laurenxô tuyên bố bế mạc đêm văn nghệ và trao quà lưu niệm cho các cơ sở đến tham gia hội diễn. Ðêm hoan ca mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam đã kết thúc, nhưng chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự không chỉ niềm vui mà còn nhiều ý nghĩa...

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của cha ông chúng con là các thánh Tử đạo, soi sáng cho chúng con biết trung thanh với Ðức Tin đã đón nhận. Cám ơn các Thánh Tử đạo đã hy sinh thân mình để lại cho chúng con hạt giống Ðức Tin vô cùng quý giá. Xin giúp chúng con biết sống xứng đáng là con cháu các ngài, là chứng nhân trong Giáo hội và xã hội hôm nay.

 

Gioan Ðình Sơn

(Ðại Chủng Viện Hà Nội)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page