Hà Nội - Lạng Sơn đưa và đón

đức tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hà Nội - Lạng Sơn đưa và đón đức tân Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân.

Tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, Việt Nam (21/11/2007) - Chúng tôi đến Nhà thờ Chính Toà khoảng 7 h, chúng tôi thấy nhiều người và một số xe car đã đậu sẵn ở quảng trường trước Nhà thờ Chính toà và trong sân Toà Tổng Giám Mục.


Ðức Tân Giám Mục, với nụ cười rạng rỡ từ Trung tâm Mục vụ của Nhà thờ Chính Tòa tiến sang nhà nguyện của Toà Tổng Giám Mục, giữa những trang pháo tay giòn giã và nụ cười phấn khởi của các linh mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân Hà Nội.


Mọi người túm năm tụm ba trò chuyện giữa những lối đi và những hàng ghế đá vương những lá vàng lá đỏ đầu đông trông rất thi vị. Thỉnh thoảng chỗ này chỗ kia phá lên những nụ cười giòn giã làm cho buổi sớm mùa đông giữa lòng Hà Nội thêm ấm cúng.

Khoảng 8 h 40, Ðức Tân Giám Mục, với nụ cười rạng rỡ từ Trung tâm Mục vụ của Nhà thờ Chính Tòa tiến sang nhà nguyện của Toà Tổng Giám Mục, giữa những trang pháo tay giòn giã và nụ cười phấn khởi của các linh mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân Hà Nội.

Tại nhà nguyện, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Ðức Tân Giám Mục. Lập tức chúng tôi thấy những tràng pháo tay không còn và bắt đầu một không khí trầm lắng, linh thiêng và bùi ngùi.

Sau khi kết thúc buổi cầu nguyện, ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện, Ðức Tân Giám Mục đã nói lên lời cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa đã thương gọi ngài vào sứ vụ mới. Ngài cũng cám ơn Toà Thánh đã tuyển chọn và bổ nhiệm ngài làm giám mục Lạng Sơn; cám ơn Ðức Hồng Y, người đã yêu thương và nâng đỡ ngài trong những năm qua; cám ơn Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội - người đã đề cử ngài lên hàng giám mục; cám ơn quý cha quý thầy quý tu sĩ nam nữ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội, những con người đã đồng hành với ngài trong ơn gọi phục vụ suốt những thập niên vừa qua. Trong tình thương mến, tin tưởng và hy vọng, Ðức Tân Giám Mục xin cúi chào và tạm biệt Ðức Tổng Giám Mục, Ðức Hồng Y, quý cha quý thầy, quý soeurs và toàn thể cộng đoàn Giáo phận Hà Nội. Ngài cũng xin mọi người đồng hành với ngài trong ơn gọi và sứ mạng mới.

Ðây đó chúng tôi nghe thấy những tiếng nức nở, sụt sùi. Chúng tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào, vì biết rằng đã đến giờ vị mục tử đáng kính và đáng yêu mà chúng tôi vốn quen sự hiện diện của ngài ở giữa thành phố này từ gần 20 năm - phải xa cách chúng tôi để lên đường đi phục vụ nơi địa đầu của tổ quốc, nơi có nhiều cơ hội mà cũng nhiều thách thức là giáo phận Lạng Sơn.

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt cũng đã ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện như sau:

"Giờ phút chia tay bao giờ cũng ngậm ngùi thương nhớ. Nhất là Ðức Tân Giám Mục, người đã gắn bó với chúng ta hơn 50 năm qua. Riêng đối với Toà Giám Mục Hà Nội, ngài đã cộng tác phục vụ với các vai trò là cha xứ, linh mục tổng đại diện, giáo sư chủng viện, thư ký toà giám mục và thư ký Hội Ðồng Giám Mục. Ngài ra đi cũng để lại một lỗ hổng lớn. Nhưng tất cả chúng ta là Giáo Hội, dù ở đâu và làm gì thì cũng đều là Giáo Hội. Chúng ta dâng hiến con người ưu tú nhất của mình để cho Giáo Hội sử dụng. Chúng ta cám ơn sự sáng suốt của Toà Thánh. Trong ngày lễ Ðức Mẹ dâng mình hôm nay, sự hiến dâng này của chúng ta thật là ý nghĩa.(...)


Ðức Tân Giám Mục hôn chào Ðức Hồng Y và Ðức Tổng Giám Mục rồi lên đường. Ðông đảo quý cha quý thầy quý soeurs, thân nhân của Ðức Tân Giám Mục và đại diện giáo dân đã tiễn Ðức Tân Giám Mục.


Chúng ta là Giáo Hội, chúng ta luôn ở bên nhau. Lạng Sơn - Hà Nội có mối thân tình đặc biệt. Giáo phận Hà Nội luôn ở bên Ðức Cha và sẵn sàng làm những gì có thể để giúp Ðức Cha. Cụ thể hôm nay chúng con cử Cha Thiên đại diện Giáo phận Hà Nội đi theo Ðức Cha để cộng tác với Ðức Cha. Chúng con dâng hiến những gì tốt nhất và chọn người tốt nhất để cùng Ðức Cha phục vụ Lạng Sơn. Như Ðức Mẹ dâng mình thế nào thì sứ vụ giám mục cũng đòi hỏi phải dâng mình như thế. Con thấy làm linh mục thì còn có thời gian để lo cho mình một tý. Làm giám mục thì không còn thời giờ lo cho bản thân mình nữa.(...)

Một lần nữa xin cám ơn Ðức Cha về sự phục vụ của Ðức Cha tại Giáo phận Hà Nội. Xin kính chúc Ðức Cha lên đường bình an và chúng con luôn đồng hành cùng Ðức Cha trong lời cầu nguyện để Giáo phận Lạng Sơn dưới sự dẫn dắt của Ðức Cha được kết quả tốt đẹp".

Tiếp theo, cha Giuse Trần Ðức Hạnh, Tổng Ðại diện Giáo phận Lạng Sơn đã đọc một bài đáp từ rất cảm động gửi đến Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội và Ðức Tân Giám Mục Lạng Sơn. Ngài gợi đến những đau thương, mất mát, những khó khăn và thiếu thốn của Lạng Sơn và ngài cảm ơn tình yêu thương cũng như sự nghiệp mà Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội đã làm cho Giáo phận Lạng Sơn trong tư cách là Giám mục và Giám quản.

Cha Tổng Ðại diện Giáo phận Lạng Sơn cũng nói lên niềm vui mừng khi có Ðức Tân Giám Mục và ngài cũng cám ơn Ðức Tân Giám Mục vì vâng lời Toà Thánh đã vui lòng nhận Giáo phận Lạng Sơn và đã phải từ bỏ rất nhiều: "Từ Thủ Ðô - quê cha đất tổ - mà ngài đã gắn bó hơn 50 năm nay, hôm nay ngài lên miền rừng núi xa lạ. Như Tổ phụ Apraham xưa, Ngài đã phải từ bỏ biết bao tình cảm và sự nghiệp mà ngài đã gắn bó. Từ một nơi giáo dân sống đạo nề nếp, lên một Giáo Phận ít giáo dân nhất và có rất nhiều chiên lạc, cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát, tỷ lệ gần 300 người mới có một giáo dân, đường sá khúc khuỷu quanh co.(...)"

Kết thúc Cha Tổng Ðại diện Giáo phận Lạng Sơn xin phép đón Ðức Tân Giám Mục. Ðức Tân Giám Mục hôn chào Ðức Hồng Y và Ðức Tổng Giám Mục rồi lên đường. Ðông đảo quý cha quý thầy quý soeurs, thân nhân của Ðức Tân Giám Mục và đại diện giáo dân đã tiễn Ðức Tân Giám Mục. Ðức Tổng Giám Mục cũng tiễn Ðức Tân Giám Mục tới khu vực thị xã Bắc Giang. Tại đây, Cha Xứ Bắc Giang cùng một đoàn quý cha quý thầy và giáo dân Giáo phận Bắc Ninh đã đến chúc mừng Ðức Tân Giám Mục và đón Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội đi làm lễ khánh thành một nhà thờ nào đó trong vùng.

 

Tại Tòa Giám Mục Lạng Sơn, Việt Nam (11/2007) - Khoảng 11 h, đoàn xe đưa đón Ðức Tân Giám Mục tới Lạng Sơn và từ từ tiễn vào cổng nhà Nhà thờ Chính Toà.

Chúng tôi thấy khu vực nhà thờ và Toà Giám Mục tràn ngập cờ biển đón mừng. Cha Tổng Ðại diện Giáo phận Lạng Sơn chào đón Ðức Tân Giám Mục tại cổng nhà thờ. Ngài tặng hoa Ðức Tân Giám Mục và đón Ðức Tân Giám Mục tiến vào Nhà thờ Chính toà giữa giữa những hồi chuông giòn giã của Nhà thờ Chính toà, giữa những giai điệu hùng tráng của đội kèn đồng và giữa những tiếng hát hân hoan của cộng đoàn giáo dân đứng hàng hai từ cổng đến cửa Nhà thờ Chính Toà.

Tại cửa Nhà thờ Chính Toà, Ðức Tân Giám Mục hôn kính tượng chịu nạn, rồi rảy nước thánh trên cộng đoàn hiện diện. Sau đó ngài cùng cộng đoàn tiến vào nhà thờ viếng Thánh Thể và cầu nguyện cho Giáo phận và cho Ðức Tân Giám Mục.

Tiếp theo cha Giuse Trần Ðức Hạnh, Tổng Ðại Diện Giáo phận Lạng Sơn, giới thiệu với Ðức Cha đôi nét về Giáo phận:

Trọng kính Ðức Tân Giám Mục


Giáo phận Lạng Sơn chào đón Ðức Tân Giám Mục và Ðức Tân Giám Mục tiến vào Nhà thờ Chính toà giữa giữa những hồi chuông giòn giã của Nhà thờ Chính toà, giữa những giai điệu hùng tráng của đội kèn đồng và giữa những tiếng hát hân hoan của cộng đoàn giáo dân đứng hàng hai từ cổng đến cửa Nhà thờ Chính Toà.


Giáo phận Lạng Sơn chúng con rất vui mừng tạ ơn Chúa, vì từ nay Giáo phận chúng con có chủ chăn đến sống giữa đoàn chiên Chúa để yêu thương, chăm sóc, hướng dẫn cùng chia sẻ vui buồn với chúng con.

Kính thưa Ðức Tân Giám Mục,

Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng với diện tích rộng 15 ngàn cây số vuông, chưa kể Hà Giang, dân số 1,618,000 trong đó chỉ có hơn 6,000 giáo dân. Hiện nay giáo phận có 7 linh mục, 9 thầy đại chủng sinh, 20 ứng sinh và ba Dòng Nữ: Phaolô, Mến Thánh Giá và Ða Minh. Giáo phận chỉ có hơn 10 ngôi thánh đường lớn nhỏ đang sử dụng được và còn hơn 10 điểm truyền giáo khác chưa có nhà thờ.

Tuy nhỏ bé nhưng đầy những khó khăn, vì nhiều người bỏ Chúa và quá nhiều người chưa nhận biết Chúa. Hôm nay Ðức Cha chọn ngày Ðức Mẹ dâng mình trong Ðền Thờ để Ðức Cha dâng mình tận hiến cho Giáo phận, chúng con hằng cầu nguyện và hết lòng cộng tác với Ðức Cha để làm vinh danh Chúa, đem chiên lạc và các chiên chưa thuộc đoàn chiên Chúa về với Chúa.

Xin Ðức Mẹ và Thánh Cả Giuse luôn cầu bầu cùng Chúa cho Ðức Cha để Ðức Cha chu toàn bổn phận nặng nề mà Chúa đã trao phó.

Xin Chúa đồng hành cùng Ðức Cha.

Ngỏ lời với các linh mục, tu sĩ và giáo dân Lạng Sơn, Ðức Tân Giám Mục mượn lời thánh Augustino, ngài nói rằng:

"Với anh em tôi là kitô hữu, vì anh em tôi làm giám mục". Ngài xác tín tâm tình của ngài lúc này là tâm tình cảm tạ. Xác tín của ngài là xác tín phục vụ. Sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn giáo dân hôm nay làm cho ngài cảm thấy tình thương của Thiên Chúa lan toả và là dấu chỉ mời gọi ngài phục vụ. Ngài đoan hứa rằng: với tất cả khả năng của ngài, ngài sẽ cố gắng phục vụ giáo phận Lạng Sơn. Ðức Tân Giám Mục cũng xin mọi người cùng dâng mình với con để xây dựng Giáo phận.

Theo ngài, Ad Gentes - đến với muôn dân - không phải chỉ là cá nhân ngài mà ngài cùng với các linh mục tu sĩ giáo dân trong Giáo Phận đến với muôn dân. Những khó khăn của Giáo Phận mà Cha Tổng Ðại Diện vừa nói đến cũng đồng thời là mỏ vàng của sứ vụ truyền giáo mà Chúa đặt lên vai giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo phận. Tất cả hãy lên đường cho sứ vụ đến với muôn dân trong niềm tin, tình yêu và niềm hy vọng.

Ðức Tân Giám Mục cũng nói lời cám ơn quý linh mục tu sĩ giáo dân Hà Nội, nơi ngài sống hơn 50 năm. Ðối với ngài, sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ, giáo dân và thân nhân đến từ Hà Nội, không chỉ là dấu chỉ của sự hiệp nhất mà còn là sự nâng đỡ cụ thể dành cho Giáo phận Lạng Sơn và dành cho ngài trên con đường phục vụ.

Ngay sau khi ăn trưa, trong lúc mọi người đang ra về, chúng tôi thấy Ðức Tân Giám Mục trong bộ tu phục quen thuộc, xuất hiện ở hành lang Toà Giám Mục và bắt đầu ngay sứ vụ chủ chăn của mình bằng cuộc gặp gỡ các linh mục, tu sĩ trong Giáo Phận.

Hôm nay, chúng tôi chứng kiến nhiều tình cảm và cử chỉ tốt đẹp của nhiều người dành cho Ðức Tân Giám Mục. Tuy nhiên, chúng tôi hết sức xúc động khi thấy Ðức Hồng Y bất chấp tuổi cao sức yếu, đã đi xe lăn xuống nhà nguyện Toà Tổng Giám Mục Hà Nội để cầu nguyện, chúc lành và tiễn chân Ðức Tân Giám Mục. Chúng tôi cũng hết sức xúc động khi thấy Ông Cố Ðức Tân Giám Mục, bất chấp tuổi cao sức yếu, đã đưa tiễn con của mình lên tận vùng biên ải cho sứ vụ thừa sai. Tại sân Toà Giám Mục Lạng Sơn trong lúc đợi lên xe về Hà Nội, chúng tôi vô tình thấy Ông Cố đang ngồi ở sân vẻ mặt đầy ưu tư. Chúng tôi tin rằng trong ngày lễ Ðức Mẹ dâng mình hôm nay, cả Ông Cố nữa, bất chấp tuổi già, vẫn đang tiếp tục được mời gọi để dâng hiến, để cầu nguyện, để đồng hành cùng con mình trong sứ vụ truyền giáo.

Chúng tôi tin rằng Ðức Tân Giám Mục có thể yên tâm để chu toàn nhiệm vụ của mình trong vùng biên cương này vì phía sau ngài không những có Chúa mà còn có có bao nhiêu tâm hồn thiện chí đã và đang sẵn sàng đồng hành cùng ngài trong ơn gọi và sứ mạng như Ðức Tổng Giám Mục, Ðức Hồng Y và Ông Cố của ngài. /.

 

21.11.2007.

Thái Hà

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page