Ðại Hội Giới Trẻ Tại Hải Phòng

Qua Những Nhận Ðịnh

Của Anh Chị Em Ngoài Công Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Hội Giới Trẻ Tại Hải Phòng Qua Những Nhận Ðịnh Của Anh Chị Em Ngoài Công Giáo.

Hải Phòng, Việt Nam (10/11/2007) - Thành phố Hoa Phượng Ðỏ chưa bao giờ được chứng kiến một đại hội đặc biệt như Ðại Hội Giới Trẻ của Giáo Hội Công giáo miền Bắc. Trong thời gian chuẩn bị tiến tới Ðại Hội, những nhân viên Ban Quản lý Trung Tâm Hội chợ và Triển lãm (nơi diễn ra Ðại Hội) băn khoăn khi được trao đổi về nội dung và tầm mức của cuộc gặp gỡ lịch sử này. Những trù liệu về số lượng người tham dự, về bãi gửi xe, về công tác vệ sinh, về công tác trật tự, nhất là về ẩm thực, là điều họ không thể tưởng tượng. Theo quan niệm thông thường về các đại hội đã được tổ chức nơi đây, Ðại Hội có lẽ cũng chỉ quy tụ một vài ngàn người, đến nghe đọc lời khai mạc, vỗ tay, nghe vài bát hát, rồi một vài bài tham luận, rút ưu khuyết điểm, sau cùng nhận phong bì, giải tán.

Thúc đẩy bởi sự hiếu kỳ, rất nhiều bạn trẻ ngoài Công giáo đã đến "xem" Ðại Hội. Dọc con đường Phạm Văn Ðồng dẫn tới Ðồ Sơn, có rất nhiều công ty giày da mà hầu hết công nhân là các bạn trẻ. Những chương trình buổi tối và đêm ngoài giờ lao động đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham dự. Một bạn trẻ trong đội bảo vệ đã thuật lại câu hỏi rất chi là... lạc đề của một nhóm trẻ công nhân: "Ðây có phải là Ðại Hội quy tụ tất cả các... sư của nước Việt Nam mình không?". Các Bạn này không hiểu ý nghĩa của cây Thánh giá lớn đặt ngay cổng Trung tâm. Họ cũng chẳng hiểu thế nào là Công giáo.

Tuy vậy, có rất nhiều bạn trẻ đã nghiêm túc tham dự các nghi thức cầu nguyện hoặc thắp nến. Mặc dù ngoài Công giáo, họ cũng cảm thấy một giá trị linh thiêng trong khung cảnh đầy ấn tượng này.

Một chị là cán bộ quản lý Trung tâm đã cho biết: chị tham dự toàn bộ các lễ nghi trong hai ngày Ðại Hội. Chị thật cảm phục những anh chị em thiện nguyện dọn vệ sinh. Họ luôn cần mẫn làm sạch đẹp môi trường. Chứng kiến những sinh hoạt và sự nhiệt thành của mọi người, chị đã phát biểu cách rất tự nhiên: "em cảm thấy rõ là có Chúa!". Người nhân viên này đã lo lắng khi thấy 10,000 cây nến cháy dở sau giờ cầu nguyện sẽ làm mất vệ sinh trên toàn bộ nền Hội trường. Tuy vậy, chỉ vài phút sau, mọi người đã gom nến lại theo thông báo của Ban Tổ chức. Nền nhà lại sạch trơn.

Những ấn tượng tuyệt vời đến từ Anh Chị Em ngoài Công giáo, đó là với cộng đoàn hàng chục ngàn người thanh niên mà họ không nghe thấy những nói tục tĩu. Không ai bị móc túi. Không ai thông báo mất hành lý hay điện thoại di động. Ban quản lý Trung tâm còn cho biết, điều lo lắng nhất của họ là cây cối, hoa lá bị bẻ gẫy và vệ sinh bừa bãi. Vậy mà sau Ðại Hội, họ đã an tâm vì chuyện đó không xảy ra.

Tinh thần phục vụ của Ban ẩm thực quả là đáng nể phục. Làm sao để phục vụ 8,000 suất ăn mà bảo đảm được những nguyên tắc an toàn thực phẩm? Trước Ðại Hội, những thông tin về dịch tiêu chảy tại Hà Nội, tại Hải Dương làm đau đầu Ban Tổ chức. Những con số do Ban ẩm thực cung cấp cho thấy sự vất vả của công việc quan trọng này: 40 bếp luôn đỏ lửa trong suốt hai ngày; mỗi bữa ăn, để cung cấp cho 8,000 người, phải nấu 2,200 kg gạo; những thùng phi lớn dùng làm nồi nấu canh; những chuyến xe tải thường xuyên ra vào để chuyên chở thực phẩm từ Kẻ Sặt (Hải Dương) để đảm bảo an toàn tuyệt đối về nguồn gốc; 24,000 hộp nhựa để đựng suất cơm phân phát cho các bạn trẻ; Một nhóm hơn 30 người chuyên nhặt rau, thái thịt; Gia đình Thánh Mẫu Hải Phòng gồm 25 chị em được phân công thường trực để phát cơm; Những thùng nước uống được đặt rải rác khắp Trung tâm để giải khát cho hơn 10,000 người cho thấy những cố gắng không nhỏ của Ban ẩm thực. Mệt mà vui. Những thành viên của Ban ẩm thực không hề phàn nàn mặc dù công việc quá vất vả.

Những nhân viên an ninh của Sở Công an thành phố Hải Phòng cũng có những ghi nhận tích cực về Ðại Hội. Những chuẩn bị đối phó "với tình hình phức tạp" đã trở nên không cần thiết vì các bạn trẻ đều tự giác. Một số bạn trẻ ngoài Công giáo đã rất ấn tượng với nghi thức cầu nguyện. Chưa bao giờ họ được tiếp cận một môi trường tâm linh sâu lắng, với sự hiện diện của đông đảo bạn trẻ đến như vậy.

Thật tuyệt vời khi thấy rằng, tại một Trung tâm của xã hội, tại một nơi thường xuyên tổ chức hội chợ và những đại hội thuần tuý thế tục, Thánh giá Ðức Giêsu đã được tôn vinh. Lời tạ ơn Chúa đã vang lên từ nơi đây với tâm tình của Giới Trẻ Công giáo. Giáo Hội đang vào đời, đang nhập thế để sống sứ mạng chứng tá làm men cho đời.

 

Minh Tâm - (Ghi nhận của một thành viên Ban Tổ chức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page