Muôn Trái Tim Một Tâm Hồn

Tản mạn về Ðại Hội Giới Trẻ tại Hải Phòng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Muôn Trái Tim Một Tâm Hồn - Tản mạn về Ðại Hội Giới Trẻ tại Hải Phòng.

Hải Phòng, Việt Nam (10/11/12007) - Ðã qua sáu lần tổ chức, mỗi Ðại Hội có một sắc màu riêng, có sự phong phú và độc đáo riêng của từng miền, từng Giáo phận. Những tham dự viên mỗi người cũng có những cảm nhận khác nhau về biến cố mình được chia sẻ. Ðại Hội Giới Trẻ được tổ chức tại Hải Phòng đã khép lại, nhưng dư âm còn lắng đọng nơi những người tham dự. Quả như chủ đề của Ðại Hội : "Hãy Theo Thày", mỗi Bạn Trẻ về với Hải Phòng đều được mời gọi "lên đường", "ra đi" để làm chứng nhân cho Thày Giêsu, Ðấng họ đã được gặp gỡ trong hai ngày đặc biệt này.

Nếu Bạn tham dự nghi thức chầu Thánh Thể tối 8-9-2007, Bạn sẽ được hòa mình vào bầu không khí cầu nguyện thật sâu lắng mà thiết tha. Những lời cầu nguyện, những bài thánh ca đều mang đậm dấu ấn và hoài bão của tuổi trẻ. Ban Tổ chức đã cố gắng tạo nên khung cảnh cầu nguyện qua ánh sáng, qua các biểu tượng, qua cách trang trí lễ đài, nơi đặt Mình Thánh Chúa, đồng thời cũng là trung tâm của Hội trường, nơi mọi người cùng hướng về. Tôi được biết có nhiều Bạn Trẻ ngoài Công giáo, ban đầu vì tò mò đến xem, khi họ được phát nến, và khi ngọn nến lung linh ấy đã được thắp lên, dường như họ được thu hút bởi một lực hút diệu kỳ. Nơi đây, trong khung cảnh linh thiêng này, không còn phân biệt Công giáo hay ngoài Công giáo, nhưng tất cả đều được liên kết trong tình mến, trong lời nguyện cầu. Tất cả đều như cùng chung một tâm hồn, đều quy hướng về Thánh Thể, Bí Tích của Tình Yêu. Mọi người đều chung những thao thức của tuổi trẻ giữa cuộc sống hôm nay, mọi người đều tìm thấy nơi lời cầu nguyện trăn trở của chính mình. Họ cảm thấy như đang gặp gỡ và tâm sự với Chúa. Và, những lời cầu nguyện, những trăn trở ấy không rơi vào hư vô, nhưng được vang lên tới Ðấng Tối Cao qua lời hát: "con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài dựng nên con khi chưa có sao trời...". Vâng, quả vậy, mỗi người chúng ta đều sống trong tình yêu của Ðấng Tối Cao, được Ngài gọi tên và dẫn dắt trong mọi nẻo đường trần gian. Dù cuộc đời này có thế nào đi nữa, dù quanh ta có đầy tăm tối cạm bẫy, Chúa vẫn luôn đồng hành và chỉ lối. Hội trường như chìm vào khoảng tối mênh mông, chỉ những cây nến cháy, vâng, chỉ những cây nến cháy nơi tay của hơn 10,000 Bạn Trẻ bừng sáng. Họ đang cố gắng thắp sáng cuộc đời bằng ánh sáng yêu thương, bằng sứ mạng của những người được lĩnh nhận phép Thánh Tẩy. Những ngọn nến giơ cao, những lời ca vang lên từ đáy mỗi con tim đã hòa quyện vào nhau, "bay lên cõi thiên đường", tha thiết như "tiếng vạc kêu sương" rồi biến thành những tâm niệm: "và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài". Chính trong lời cầu nguyện tha thiết này mà Bạn Trẻ tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Chính qua lời cầu nguyện mà Bạn Trẻ thấy cuộc đời này đáng yêu hơn, những gian nan vất vả không làm họ nhụt chí, nhưng nhắc nhớ họ cậy dựa vào Chúa, vào tình yêu của Ngài.

Trong đức tin và hy vọng, chúng ta xác tín rằng những ngọn nến lòng không tàn lụi theo thời gian. Những ánh sáng nhỏ nhoi được thắp lên và đem lửa đến cho cuộc đời. Khi trở về các Giáo phận, những Bạn Trẻ sẽ chuyển lửa thiêng ấy và sẽ làm cho cuộc đời rạng ngời ánh sáng như ước mong của Thày Giêsu: "Thày đã mang lửa đến thế gian, và Thày ước ao cho lửa ấy sáng lên" (Lc 12,49). Mỗi Bạn Trẻ Công giáo, khởi đi từ cuộc gặp gỡ lịch sử tại Hải Phòng, sẽ là những nhân tố làm cho ngọn lửa Ðức Giêsu đem đến mặt đất này được bừng cháy. Ðó là lửa sưởi ấm những con tim lạnh giá, lửa soi sáng cho người đi trong tối tăm, lửa làm cho cuộc đời thêm thi vị, lửa đốt cháy những tham vọng nơi những giá trị trần gian. "Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài". Thật xúc động biết bao khi nghe hàng vạn con tim cùng chung nguyện ước. Những bước chân mạnh mẽ, kiên cường: "Dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu, con luôn vui bước...". Ðây quả là một cuộc lên đường thực sự, trong thánh ân, trong niềm xác tín và trong niềm vui của những con tim đã được thắp sáng.

Vâng, chính tại Hải Phòng, muôn trái tim đã trở nên một tâm hồn. Chính tại nơi đây, các tham dự viên đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Những bữa ăn chia sẻ, uy thanh đạm và đậm đà, tuy đơn sơ mà nặng tình nặng nghĩa. Những cái bắt tay, những nụ cười thân thiện làm cho mọi người bịn rịn không muốn rời. Tôi tin nhiều Bạn Trẻ cùng có cảm nghiệm sâu xa và linh thánh ấy, từ Ðại Hội Giới Trẻ lần thứ VI này. Ðây quả là cuộc hội ngộ của niềm tin để cùng nhau mang nghị lực tuổi trẻ thắp sáng cuộc đời.

 

Minh Tâm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page