Ghi nhận từ Ðại Hội Giới Trẻ

các Giáo phận miền Bắc lần thứ VI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ghi nhận từ Ðại Hội Giới Trẻ các Giáo phận miền Bắc lần thứ VI

Tổ chức tại Hải Phòng ngày 8 và 9-11-2007 tại Hải Phòng.

 

Một Lễ Hiện Xuống Mới

Trong hai ngày 8 và 9-11-2007, những ai tham dự Ðại Hội Giới Trẻ tại Hải Phòng đều được hòa mình vào bầu không khí trẻ trung, vui nhộn, hân hoan, đồng thời cũng là bầu khí của lời cầu nguyện, của đời sống đức tin.

Những Bạn Trẻ từ nhiều Giáo phận khác nhau của miền Bắc, mới quen mà thấy gần, lạ lẫm mà dễ thương. Có một tình liên kết kỳ diệu, thiêng liêng giữa những người cùng theo một lý tưởng, một Người Thày, đó là Ðức Giêsu. Ðại Hội là dịp để các Bạn Trẻ làm quen và xích lại gần nhau. Chẳng cần phân biệt từ tỉnh nào, thấy điệu múa vòng tròn là mọi người tham gia, thấy tiếng ca hát là mọi người kéo đến. Ơn Chúa thật kỳ diệu! Như ngày lễ Ngũ Tuần được mô tả trong sách Công vụ Tông đồ, những khách hành hương từ nhiều miền đất khác nhau tuôn về Giê-ru-sa-lem, họ đều hiểu và nghe những gì Phê-rô và các Tông đồ đang rao giảng.

Không chỉ có những hoạt động sôi nổi bề ngoài, Thánh lễ khai mạc đã thực sự là điểm nhấn khởi đầu cho tinh thần của Ðại Hội để dẫn đưa các tham dự viên vào bầu khí linh thiêng, đạo đức. Các Bạn Trẻ được mời gọi cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, xoay quanh chủ đề chính của Ðại Hội "Hãy theo Thày". Trong chương trình sám hối cộng đồng chiều ngày 8-11-2007 đã tham dự sốt sắng. Thật cảm động khi được thấy rất nhiều Bạn Trẻ đến với Bí Tích Hòa Giải do gần 50 Linh mục thường trực gặp gỡ và giải tội riêng. Những giọt nước mắt của lòng ăn năn sám hối cũng là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự trở về để giao hòa với Chúa và Anh Chị Em. Tinh thần cầu nguyện còn được thể hiện trong giờ chầu Thánh Thể. Những lời cầu nguyện đơn thành như dòng tâm sự của của các Bạn Trẻ hôm nay với Thày Chí Thánh. Những băn khoan trăn trở trong lãnh vực nghề nghiệp, học vấn, kinh tế, hôn nhân, gia đình được giãi bày với niềm tin yêu phó thác, xác tín nơi Chúa là Cha yêu thương.

Ngày tụ hội của các Bạn Trẻ cũng là dịp chia sẻ, tâm sự với nhau, nâng đỡ nhau cùng vượt khó. Những chứng từ rất sống động, rất cụ thể của những Bạn Trẻ vươn lên từ vũng lầy cuộc đời như nhiễm HIV, phong cùi, những Bạn kém may mắn do khiếm thị hoặc do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy. Các Bạn Trẻ này có những lúc tưởng chừng đứng bên bờ vực thẳm, đã chỗi dậy do ơn Chúa, do người thân, do ý chí nghị lực của mình. Những lời tự thuật của một Bạn Trẻ mang trong mình HIV đã làm cử tọa cảm động, nhiều người rơi lệ khi được biết chồng chị đã chết và đứa con trai duy nhất của chị cũng mang trong mình mầm mống của căn bệnh thế kỷ. Những chứng nhân đức tin đều kết thúc chứng từ của mình bằng lời kêu gọi: "Hỡi các Bạn Trẻ, hãy thận trọng, hãy tránh xa những cám dỗ, hãy vươn lên vì một tương lai lành mạnh tươi sáng đang đón chờ, và nhất là hãy cầu nguyện phó thác nơi Chúa!".

Hầu hết những ai tham dự Ðại Hội đều cảm nhận một niềm vui siêu nhiên từ sự gặp gỡ huynh đệ này. Tinh thần của Ðại Hội Giới Trẻ đang thấm sâu nơi tâm hồn họ. Giáo phận Hải Phòng lưu luyến vẫy chào những Bạn Trẻ. Ðiểm hẹn năm tới sẽ là Bùi Chu, nơi đã được phúc đầu tiên đón nhận Tin Mừng.

Xin Tôn vinh Thiên Chúa, tri ân các Ðấng các Bậc và tất cả những ai đã góp phần làm nên sự thành công của Ðại Hội. Xin cho những Bạn Trẻ luôn lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cuộc gặp gỡ đặc biệt và đầy ấn tượng này để mọi người cùng theo Ðức Giêsu trong niềm hân hoan phấn khởi.

 

GB Vũ Văn Kiện

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page