Lời khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ

các giáo phận Miền Bắc Việt Nam

lần thứ VI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lời khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ các giáo phận Miền Bắc Việt Nam lần thứ VI.

(lúc 9h00 ngày 8-11-2007)

 

Kính thưa Quý Ðức Cha

Quý Cha, Quý Tu Sĩ, các vị Quý Khách

Quý Vị đại diện Chính Quyền, Ðoàn thể

Quý Vị đại diện các tôn giáo bạn

Thưa các Bạn Trẻ thân mến

Giáo phận Hải Phòng hân hạnh đón tiếp Quý Ðức Cha, Quý Cha và Quý Vị trong những ngày Ðại Hội này, xin hân hoan kính chào Quý Ðức Cha, Quý Cha và Quý Vị.

Cám ơn Quý Ðức Cha, Quý Cha và Quý Vị đã vượt qua những chặng đường dài, từ nơi xa xôi để đến với Hải Phòng, nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, nơi thành phố công nghiệp đượm màu hoa phượng đỏ, nơi có cộng đoàn Công giáo, luôn thao thức cùng với những người công dân thành phố Cảng xây dựng một xã hội tốt đẹp, một cuộc sống an vui và hạnh phúc.

Từ năm 2002, với sáng kiến của Ðức Cha Phani-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình, lúc đó là Chủ tịch Uỷ Ban giáo dân trực thuộc Hội Ðồng Giám mục Việt Nam, Ðại Hội Giới Trẻ đã được tổ chức lần đầu tiên. Cùng với nhiệt huyết hăng say của tuổi trẻ Công giáo, Thánh Giá Giới trẻ từ Thái Bình đã lần lượt được cung nghinh tới Phát Diệm, Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh và rồi Hải Phòng. Ðể chuẩn bị cho biến cố đặc biệt này, một năm qua, Thánh Giá luân lưu đã được cung nghinh trong khắp nẻo đường của Giáo phận. Nơi nào Thánh Giá Ðức Giêsu đi qua, nơi đó đời sống đức tin nơi các Bạn trẻ được khơi dậy. Không những chỉ đón chào Thánh Giá, với sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Năm Giới trẻ và các cha xứ, các Bạn còn tổ chức học Giáo lý, học Kinh Thánh. Cùng với việc học hỏi và cầu nguyện, các bạn trẻ còn có những hoạt động bác ái nhân đạo để sống Tin Mừng của Ðức Giêsu và ý nghĩa của Thánh giá trong cuộc đời.

Và hôm nay, sau khi đã rảo khắp các Giáo xứ trong Giáo phận, hôm nay Thánh Giá được cung nghinh và tôn kính tại Trung Tâm Triển lãm quốc tế Hải Phòng, nơi tổ chức Ðại Hội Giới trẻ các Giáo phận miền Bắc lần thứ VI, với sự hiện diện đông đảo của các Bạn Trẻ đến từ 10 Giáo phận.

Hỡi các Bạn Trẻ thân mến, Lời Ðức Giêsu nói với các môn đệ hôm nào tại bờ hồ Ti-bê-ri-a lại vang lên nơi tâm trí chúng ta: "Hãy theo Thày!". Hãy theo Thày Giêsu để tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Hãy theo Thày Giêsu để làm cho cuộc sống này nhân ái hơn. Hãy theo Thày Giêsu để biết yêu thương, tha thứ và cùng nhau xây dựng hòa bình. Các bạn hãy đến lĩnh nhận sứ điệp của Tin Mừng Ðức Giêsu, được thể hiện qua Thánh Giá. Ðó là lời mời gọi yêu thương hợp nhất. Ðó là lời mời gọi dấn thân phục vụ. Ðó là lời mời gọi tha thứ bao dung.

Hỡi các bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng, các bạn là những người vốn lịch thiệp và quảng đại, hãy tỏ ra lịch thiệp và quảng đại hơn nữa trong những ngày này. Hãy mở rộng vòng tay đón các bạn trẻ từ 9 Giáo phận tụ hội về, để chúng ta cùng nối vòng tay lớn, cùng hát ca, cùng cầu nguyện, và nhất là cùng chia sẻ những thao thức xây dựng Giáo Hội và Xã Hội Việt Nam thêm phồn thịnh và phát triển.

Trong tinh thần đó, tôi long trọng tuyên bố Ðại Hội Giới Trẻ Các Giáo Phận Miền Bắc Lần Thứ VI Bắt Ðầu!

 

Ban Tổ Chức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page