Giáo Phận Thái Bình

tổ chức Chầu Thánh Thể

trong Năm Thánh Tạ Ơn của Giáo Phận

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Phận Thái Bình tổ chức Chầu Thánh Thể trong Năm Thánh Tạ Ơn của Giáo Phận.

Thái Bình, Việt Nam (5/11/2007) - Lần lượt 90 giáo xứ của Giáo phận Thái Bình tổ chức tuần chầu Thánh Thể thay mặt cho toàn Giáo phận tạ ơn Chúa trong năm thánh thứ 3 với chủ đề "Cùng Mẹ La Vang tạ ơn Thiên Chúa".

Ngoài các hoạt động thiêng liêng diễn ra khá phong phú và đa dạng trong năm 2007 này như ca vãn kinh Mân Côi suy niệm 20 sự Vui - Sáng - Thương - Mừng, rước kiệu, xưng tội và chịu lễ; các giáo xứ còn được sắp xếp chỉ định tổ chức đại hội Thánh Thể từ chiều thứ Bảy đến sáng thứ Hai hàng tuần.

Tuần thường niên 30 năm phụng vụ C là tuần đại phúc của Giáo xứ Trà Vy thuộc hạt Kiến Xương và tân giáo xứ Tân Hưng thuộc hạt Ðông Hưng, đồng thời cũng là tuần chầu lượt theo truyền thống Giáo phận của 2 Giáo xứ này.

Năm nay (2007), Ðức Giám Mục Giáo phận ưu tiên Giáo xứ Tân Hưng nên ngài đã về đó để chủ sự Thánh lễ chính tiệc và giảng dạy cộng đoàn mới được thành lập trong Năm Thánh Kiến Thiết vừa qua. Không vì thế mà tại Giáo xứ Trà Vy không có một tuần chầu trọng thể và sốt sắng, góp vào với đoá hoa thiêng liêng của Giáo phận để tạ ơn Chúa.

Tại Giáo xứ Trà Vy, Thánh lễ chính tiệc diễn ra lúc 9h30' hôm 28-10-2007 tại nhà thờ do Ðức Ông Tổng đại diện Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh chủ sự cùng với 25 linh mục đồng tế. Chưa kể các chủng sinh trong Giáo phận, đông đảo các Tu sĩ nam nữ của các Dòng Thánh Tâm, nữ Ða Minh, Mến Thánh Giá tại Thái Bình, Mến Thánh Giá Bùi Chu, Dòng Mân Côi Trung Linh, và khoảng 2,500 người tham dự.

Các đoàn hội của Giáo xứ rước đoàn đồng tế từ Nhà Chung ra Nhà Thờ trong tiếng trống, tiếng trắc và tiếng kèn. Cha quản hạt Kiến Xương Hiêrônimô Nguyễn Văn Ðạo, chính xứ Cao Mại, đã giảng trong Thánh lễ chính tiệc này, ngài mời gọi các tín hữu học theo Tin Mừng Chúa Giêsu dạy sống khiêm tốn trong đời sống cầu nguyện.

Chiều ngày Thứ Bảy, 27-10-2007, trước khi diễn ra Thánh lễ khai mạc tuần chầu, Giáo xứ Trà Vy đã tổ chức một cuộc rước kiệu hoành tráng xung quang khuôn viên đường kiệu trong phần đất của Giáo xứ toạ lạc tại xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Chủ sự thánh lễ khai mạc là Ðức ông Tôma Trần Trung Hà, giảng lễ do Cha Phanxicô Atxidi Nguyễn Tiến Tám của xứ Thân Thượng, cùng với 8 Linh mục khác đồng tế.

Ấn tượng và sốt sắng nhất vẫn là cuộc cung nghinh mặt nhật Thánh Thể từ bàn thờ đến các tạm được dựng tại Linh đài La Vang, Tượng đài Thánh Tử Ðạo, và các điểm trên đường rước kiệu dài hơn 1,000 mét. Liền sau Thánh lễ khai mạc, các đoàn hội và tất cả mọi người đều sắp xếp thành hàng đôi, tay cầm nến sáng, vừa đi vừa hát các bài Thánh ca về Thánh Thể và Thánh Tâm, họ vừa đi chậm vừa hướng về Mặt Nhật Thánh Thể đang được cha xứ cung nghinh trên đôi bàn tay của mình.

Dù trong đêm, nhưng đứng từ trên cao người ta có thể nhìn thấy vùng sáng bao quanh khuôn viên nhà thờ, nổi trội lên là một điểm sáng cứ đều đều di chuyển, ở đó có hoa nến tưng bừng quây quanh, hương trầm nghi ngút, người người sấp mình thờ lạy trong tiếng hát tiếng kèn luôn phiên, dòng người cầm nến đi trước và đi sau như hai sợi dây lửa kéo dài và liên kết chặt chẽ với điểm sáng và ngọn lửa từ Thánh Thể Chúa.

Ngoài hai khoảnh khắc quan trọng nhất của tuần chầu là hôm khai mạc và thánh lễ chính tiệc, nội dung chương trình tuần chầu còn có Thánh lễ sáng sớm ngày Chúa Nhật (4/11/2007) do cha xứ Giuse Mai Trần Huynh chủ sự, cha chánh văn phòng Toà Giám Mục Ðaminh Ðặng Văn Cầu đồng tế và giảng lễ, chưa kể Thánh lễ chiều Chủ Nhật (4/11/2007) và Thánh lễ Bế mạc vào sáng thứ Hai (5/11/2007).

Trong các Thánh lễ các Cha đều nhấn mạnh việc cốt yếu của Tuần chầu lượt tại các giáo xứ là giáo dân phải dọn mình xưng tội chịu lễ, tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, đền tạ Thánh Tâm cực trọng để cùng với Giáo phận qua Mẹ La Vang tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho trong những năm qua, nhất là ngôi Nhà thờ Chính toà vừa mới khánh thành và cung hiến hôm 13-10-2007.

Tuần chầu lượt thường thu hút những người dân đang làm ăn ở khắp nơi về tham dự như một ngày hội của làng, của xứ. Họ thay đổi cho nhau, động viên và thúc giục nhau đến các toà giải tội ở nhà thờ lãnh nhận Bí tích Giải Tội. Họ tranh thủ thời gian đang lúc thu gặt vụ mùa lúa để đến nhà thờ trang hoàng, trưng bày các băng rôn, khẩu hiệu và cờ xí, dựng các toà tạm cho Mình Thánh Chúa đi qua. Họ chuẩn bị cho những bữa cơm thân mật có đông đủ thành viên trong gia đình, cả những khách mời của cá nhân và gia đình họ. Họ ăn mặc những trang phục đẹp nhất để đi rước kiệu, tham dự Thánh Lễ và các nghi thức phụng vụ.

Ðược biết cha xứ Giuse Mai Trần Huynh của Trà Vy đã mời các Cha thân tình của mình về giúp giải tội cho giáo dân của mình vào những ngày trong tuần trước khi khai mạc tuần chầu. Ðây là cơ hội cho những người khô khan nguội lạnh hoặc những người tội lỗi được ăn năn hối cải, được tha tội và được đón nhận những ơn phúc trong tuần chầu.

Trong Thánh lễ lúc 4giờ chiều, cha Huynh gợi nhắc lại sự kiện tròn 15 năm trước, cũng vào ngày 28-10-2007, ngài vâng lời Ðức cha Sang về ở với giáo dân Trà Vy và làm cha xứ của họ cho đến bây giờ.

Hồi đó Giáo xứ này chưa có linh mục xứ, mỗi tuần chỉ có 1 thánh lễ ngày Chúa Nhật, nhà thờ lại nhỏ và xuống cấp, vườn và ao cá hoang sơ đầy cỏ mọc. Vị linh mục tự xưng mình là "người què" vì đã 3 lần ngã vỡ xương bánh chè, đã làm thay đổi lòng đạo đức của giáo dân, xây dựng lại nhà thờ, tháp chuông, nhà xứ, tượng đài thánh tử đạo, linh đài La Vang và toàn bộ cảnh quang trong khuôn viên nhà thờ, nhà xứ.

Tuần chầu của Giáo xứ Trà Vy còn thu hút những giáo dân đến từ các giáo xứ lân cận và thân tình, đó là Giáo xứ Sa Cát, xứ Chính Toà, xứ Ðồng Quan, xứ Thân Thượng, xứ Cổ Việt, xứ Thái Sa, xứ Trại Gạo và nhiều xứ họ khác. Họ không chỉ đến tham dự Thánh lễ mà còn phụ trách một giờ chầu Thánh Thể tại nhà thờ diễn ra liên tiếp trong cả ngày.

Người ta còn thấy nhiều người đứng kính viếng và đọc kinh trước linh đài Ðức Mẹ La Vang hoặc đến hôn xương Thánh tử đạo tại tượng đài Thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang.

Trà Vy là quê hương của Thánh Tử đạo Giuse Khang và 14 nhân chứng đức tin đang còn chờ đợi Giáo Hội tôn vinh. Hiện giáo xứ này có 1,200 giáo dân chủ yếu làm nghề nông nghiệp và buôn bán nhỏ.

Tại giáo phận Thái Bình, ngoài việc chầu Thánh Thể hàng tuần tại các xứ họ, các giới và các đoàn hội trong Giáo phận còn được chỉ định về nhà thờ Chính Toà dâng Thánh lễ và chầu Thánh Thể cả ngày vào mỗi thứ Sáu đầu tháng. Hoạt động này đã và đang đem đến cho Giáo phận Thái Bình sức sống mới từ nguồn mạch Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa qua Bí Tích Cực Thánh. Các ngày thứ sáu đầu tháng trở nên ngày lễ trọng, ngày hội của các giới và các đoàn thể.

 

Ðàm Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page