Ðức cha Giuse Châu Ngọc Tri

nói chuyện tại Ðại Chủng Viện Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức cha Giuse Châu Ngọc Tri nói chuyện tại Ðại Chủng Viện Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (8/10/2007) - Vào hồi 18h30 ngày 8.10.2007, Ðức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo Phận Ðà Nẵng đã đến thăm và nói chuyện với chủng sinh của Ðại Chủng Viện (ÐCV) Thánh Giuse Hà Nội.


Ðức cha Giuse Châu Ngọc Tri nói chuyện tại Ðại Chủng Viện Hà Nội.


Những tràng pháo tay ròn rã vang lên mừng đón Ðức Cha. Sau những lời giới thiệu của cha linh hướng Giuse Phan Thiện Ân ngài vui vẻ nói: "thời gian họp ở Hà Nội tôi luôn hướng về Ðại Chủng Viện và ước ao được sang đó thăm các cha và các thầy. Thật may khi cha Phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm có lời mời đến nói chuyện cùng các thầy. Tôi nhận lời ngay. Thầm nghĩ: ước mơ của mình đã thành hiện thực. Tạ ơn Chúa".

Trong bài nói chuyện Ngài chia sẻ với anh em chủng sinh hai vấn đề: một là hiện tình của Giáo Phận Ðà Nẵng, nơi ngài đang coi sóc; hai là diễn tiến hành trình ơn gọi của Ðức Cha.

Về hiện tình của giáo phận Ðà Nẵng ngài cho biết: "Ðà Nẵng là một giáo phận có tỉ lệ giáo dân không đông so với các giáo phận khác. Hiện nay có 60 ngàn (60,000) tín hữu trên 2.3 triệu dân. Giáo phận hiện có 80 linh mục, 7 cha dòng và một số nam nữ tu sĩ. Trong số 80 linh mục nói trên chỉ có 50 linh mục làm việc tại giáo phận, số còn lại thì đi học và làm việc ở những nơi khác". Ngoài ra ngài cũng chia sẻ thêm về những hoạt động chính trong giáo phận của mình.

Với tâm tình người cha, người thầy đối với các chủng sinh ngài vui vẻ nói về những hành trình đã qua trên con đường ơn gọi của ngài. Sống trong thời kì đất nước đang chiến tranh, thủa nhỏ (1- 12 tuổi) ngài đã phải di chuyển tới 4 nơi ở, đồng nghĩa với chuyển đổi 4 ngôi trường, bốn môi trường khác nhau. Mặc dù hoàn cảnh khắc nghiệt song niềm tin và ơn gọi của ngài vẫn thăng tiến. Khi ngài học hết lớp 6 thì được vào Ðại Chủng Viện Ðà Nẵng. Ðến năm 1975 ngài đã chính thức là một chủng sinh trong Ðại Chủng Viện. Là một chủng sinh nhưng phải chuyển đến một xứ ở miền núi xa xôi. Ở đó ngài phải tự học, tự làm nuôi sống bản thân...

Cứ như vậy cho tới năm 1982 ngài mãn khóa học ở Ðại chủng viện. Vì hoàn cảnh đất nước ngài lại trở về sinh sống tại gia đình. Sau một thời gian dài ngài sống và làm việc tại quê hương. Ðến năm 1989 ngài chính thức trở thành giáo sĩ trong hàng ngũ giáo sĩ Việt Nam . Năm 1998 cha du học tại Pháp. Sau khi du học về ngài đã coi sóc xứ Trà Kiệu 3 năm. Ba năm kế tiếp ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục...

Cuối bài chia sẻ ngài nói: "Chúa gọi mỗi chúng ta qua nhiều hướng, nhiều cách. Những lúc đó sẽ không tránh khỏi những khó khăn nhưng các con đừng ngại mà hãy vững tâm và phó thác vào việc Chúa làm nơi mỗi chúng ta..."

Quãng thời gain ngắn ngủi mà Ðức Cha đã đem đến cho anh em rất nhiều điều bổ ích từ chính hành trình ơn gọi của ngài, cũng như cho anh em hiểu biết thêm về tình trạng của giáo phận Ðà Nẵng.

Sau buổi nói chuyện ngài đã ở lại dùng bữa tối thân mật với gia đình Ðại Chủng Viện thân yêu.

 

Gioan Ðình Sơn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page