Thư Mục Vụ Năm Lòng Chúa Thương Xót

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Việt Nam

Giáo phận Vinh

Hạt Cửa Lò

 

Thư Mục Vụ

Năm Lòng Chúa Thương Xót

của cha Quản Hạt Cửa Lò, giáo phận Vinh.

 

Kính gởi: Quý cha, nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em giáo dân trong giáo hạt,

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang tiến đến ngày cao điểm của Năm Lòng Chúa Thương Xót, chắc chắn ai cũng cảm nhận được những điều tốt lành mà Chúa đã ban cho Giáo hạt chúng ta trong năm qua. Vậy chúng ta hãy ra sức góp nhặt nhiều hy sinh hơn nữa, tăng cường nhiều việc lành, nhất là thánh hoá đời sống, để tỏ lòng yêu mến, đền tạ tình thương vô biên của Chúa. Tốt nhất là những việc làm cụ thể, như xưng tội, dọn mình hiệp lễ, tham dự các giờ chầu đền tạ mọi ngày cho sốt sắng, sống bác ái yêu thương và luôn nhắc nhở nhau đọc lời nguyện tắt: "Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn Thương xót chúng con: Con tín thác vào Chúa."

Trong tháng Mân Côi này 11/10 có Tuần chầu lượt của xứ Tân Lộc, cùng là những ngày cao điểm Năm Lòng Chúa Thương Xót của giáo hạt Cửa Lò. Giáo Hạt sẽ tổ chức cuộc rước trọng thể để kính Lòng Chúa Thương Xót và cũng để cảm tạ những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta.

Chúng ta dồn hết mọi khả năng nội tâm để đón nhận Tình Yêu vô biên của Chúa, đừng bỏ lỡ cơ hội cầu nguyện cho Giáo Hội mẹ chúng ta, cho hàng giáo phẩm và cho toàn thế giới.

Vì thế, tôi xin Quý Cha trong toàn giáo hạt quan tâm, tạo mọi điều kiện, để tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo hạt, gặp gỡ Thiên Chúa Tình Yêu qua bí tích hoà giải. Mọi người chúng ta được mời gọi trước hết hoà giải với Thiên Chúa, Ðấng trong Chúa Kitô đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúng ta được mời gọi hoán cải, trở về với Lòng Chúa Thương Xót là Người Cha nhân hậu, mà chúng ta đã rời bỏ vì ham mê chạy theo của cải trần gian, ham mê thức ăn trần thế. Phần lớn chúng ta xa Chúa vì sự yếu đuối. Vậy hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, Thần lực của Chúa, để chúng ta chiến thắng các cơn cám dỗ, mạnh dạn đứng lên và trở về như nhân vật trong dụ ngôn người con hoang đàng của Tin mừng Luca (x. Lc 15, 11-32).

Nếu thực sự ta trở về với Lòng Chúa Thương Xót, ta sẽ dễ dàng tỏ ra lòng thương xót với anh chị em, sẽ cảm thấy dễ yêu thương quý mến anh chị em. Không trở về với Thiên Chúa, thì cũng khó trở lại với anh chị em. Cũng có trường hợp sự cứng lòng không tha thứ cho anh chị em là ngăn trở lớn cho sự hoán cải đích thực trở về với Thiên Chúa. Sự hoà giải với anh chị em là chứng từ thực tế cho sự giao hoà với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng ta chỉ có thể làm chứng cho Thiên Chúa bằng tình yêu, không có cách nào khác. Tình yêu là thực tại cao đẹp nhất, nhưng cũng đòi hỏi hy sinh nhiều nhất mà chúng ta đã học hỏi nơi Lòng Chúa Thương Xót suốt một năm qua.

Một cách cụ thể, trong dịp lễ này, chúng ta hãy tập trung vào lòng đạo đức chân thật, thống hối và đền tạ những đau khổ Chúa đang gánh chịu trong thời đại hưởng thụ của nhân loại và để làm rõ nét người mục tử nhân lành: "...đến cho chiên được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10).

Chúng ta hãy hướng lòng về Ðức Trinh Nữ Maria như người Mẹ đã để cho trái tim mình bị đâm thâu mà học lấy bài học khiêm tốn, yêu thương và phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của nhân loại. Một lần nữa, tôi muốn bày tỏ lòng tri ân và gửi lời chào đến tất cả anh chị em, là những người đang cùng tôi đồng hành trong cuộc chiến Tình Thương và Ánh sáng, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, dấn thân làm chứng tá, chia sẻ Lòng Chúa Thương Xót cho mọi người.

 

Thân ái,

 

Cửa Lò, ngày 24-09-2007

Phêrô Nguyễn Văn Khang

Linh Mục Quản Hạt Cửa Lò

 

Chương Trình Lễ Cao Ðiểm

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa

Tại Giáo Hạt Cửa Lò, Giáo Phận Vinh

 

"Ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho".

(Mt. 7,8) (Lc. 11.10)

Chúng tôi đã xin và đã nhận được, chúng tôi tìm đã thấy,

chúng tôi gõ và Chúa đang mở cho.

 

Thứ Năm ngày 11-10-2007

3:00 PM Khai Mạc

Công Bố Sắc Chỉ Lòng Thương Xót Chúa

3:30 PM Cung Nghinh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa và rước kiệu trọng thể tại thị xã Cửa Lò.

5:00 PM Chầu Mình Thánh – Lần chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa

6:00 Chiếu Phim: Lòng Thương Xót Chúa

8:00 PM Thuyết Giảng: Cha Phêrô Nguyễn Văn Khang

9:00 PM Lần Hạt Thương Xót - Giải Tội

 

Thứ Sáu ngày 12-10-2007

7:00 AM Thánh Lễ

8:00 AM Ra mắt & đọc lời tuyên hứa đội kèn nữ của Gia Ðình Thánh Tâm.

9:00 AM Thuyết Giảng: Ðiểm lại Những Hồng Ân

Trong Năm Lòng Chúa Thương Xót

Cha Raphael Trần Xuân Nhàn

10: AM Kịch: Lòng Thương Xót Chúa, Hội Ðoàn Têrêxa.

2:00 PM Chầu Thánh Thể - Lần Hạt Thương Xót

3:00 PM Cảm Nghiệm Hồng Ân

4:00 PM Thống Hối Cộng Ðồng - Xưng Tội

8:00 PM Chứng Từ Sống Của Những Người Ðược Ơn Lành

Trong Năm Lòng Chúa Thương Xót

9:00 PM Chầu Ðền Tạ

 

Thứ Bảy ngày 13-10-2007

8:00 AM Thánh Lễ Ðại Trào

"Suy Tôn Lòng Thương Xót Chúa"

Công Bố Phép lành Tòa Thánh

Truyền Ban Sứ Mệnh Và Trao Tặng Ảnh Chúa Thương Xót

9:30 AM Lần Chuỗi Thương Xót - Cầu Nguyện Cho Các Ơn Gọi

10:00 AM Bế Mạc: Phép Lành Toàn Xá.

 

Tất Cả Là Hồng Ân

Thay mặt Ban Tổ chức

Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn (Trưởng Ban)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page