Huấn đức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật mùng 09/09/2007 tại Áo quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 09 tháng 09 năm 2007 tại Áo quốc.

(Radio Veritas Asia 10/09/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, mùng 9 tháng 9 năm 2007, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đang viếng thăm tại thủ đô Viêna, Áo Quốc. Cuối Thánh Lễ do chính ngài chủ tế vào sáng Chúa Nhật tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Têphanô ở thủ đô Viêna, ÐTC nói vài lời huấn đức rồi hát kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Sáng Chúa Nhật này, tôi có kinh nghiệm hết sức tốt đẹp được cùng với tất cả anh chị em cử hành Ngày của Chúa một cách xứng đáng, bên trong Nhà Thờ Chính Tòa uy nghi dâng kính Thánh Têphanô. Nghi thức cử hành Thánh Thể trong khung cảnh xứng đáng, giúp chúng ta ý thức về sự cao cả vô cùng của Hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Thánh Lễ. Chính như thế mà chúng ta được gần gủi với nhau và cảm nghiệm niềm vui của Thiên Chúa. Vì thế, Tôi hết lòng biết ơn tất cả những ai góp phần tạo ra bầu khí giúp cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, qua việc tích cực giúp chuẩn bị trước và sau đó giúp cho việc Cử Hành Phụng Vụ được diễn tiến tốt đẹp, hoặc qua việc tham dự vào các Mầu Nhiệm thánh. Tôi thật lòng cám ơn tất cả anh chị em!

Trong bài giảng Thánh Lễ, Tôi đã cố gắng nói lên vài điều về ý nghĩa của Ngày Chúa Nhật, và về ý nghĩa bài phúc âm Chúa Nhật này; Tôi nghĩ rằng những giải thích đó đã có thể giúp khám phá rằng Tình yêu Thiên Chúa, --- Ðấng đã "liều mất mạng sống mình" vì chúng ta, và đã trao nộp chính mình cho chúng ta, --- (rằng Tình Yêu Thiên Chúa) ban cho chúng ta sự tự do nội tâm, để "hy sinh chịu mất" mạng sống mình, và như thế gặp lại sự sống đích thực. Sự tham dự vào tình yêu Chúa đã ban cho Mẹ Maria sức mạnh để thưa Vâng không dè giữ. Trước Tình yêu đầy tôn trọng và tế nhị của Thiên Chúa, --- Ðấng chờ đợi sự cộng tác tự do của tạo vật để thực hiện dự án cứu rỗi, --- Ðức Nữ đồng trinh Maria không còn do dự nữa và phó thác chính mình trong tay Thiên Chúa, để thực hiện dự án cao cả và chưa bao giờ có. Với thái độ hoàn toàn sẵn sàng, trọn vẹn cởi mở trong tâm hồn và không còn nô lệ cho chính mình, Mẹ Maria đã sẵn sàng để cho Thiên Chúa đổ xuống tràn đầy tâm hồn Mẹ đầy Tình Yêu, và Chúa Thánh Thần. Và như thế Mẹ Maria, người nữ khiêm ha, đã có thể tiếp nhân nơi chính mình Con Thiên Chúa, và trao ban lại cho thế gian Ðấng cứu thế mà Mẹ đã lãnh nhận trước đó.

Trong Cử Hành Thánh Thể, Con Thiên Chúa đả được ban cho chúng ta. Ai đã rước lễ, thì giờ đây đang đặc biệt mang trong mình Chúa Phục Sinh. Như Mẹ Maria đã cưu mang trong cung lòng Me một hữu thể con người còn non yếu, một hữu thể hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của một người mẹ, thì cũng thế Chúa Kitô, dưới hình bánh, đã ban chính mình cho chúng ta, thưa anh em rất thân mến. Chúng ta hãy yêu mến Chúa Giêsu, Ðấng trao ban hoàn toàn chính mình trong tay chúng ta. Chúng ta hãy yêu mến Chúa, như Mẹ Maria đã yêu Chúa. Chúng ta hãy mang Chúa đến cho con người, như Mẹ Maria đã mang Chúa đến cho Bà Elisabeth, vừa gợi ra sự nhảy mừng và niềm vui. Ðức Nữ Ðồng Trinh đã ban cho Ngôi Lời Thiên Chúa một thân xác con người, ngõ hầu Chúa có thể bước vào trong thế gian. Chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy cho Chúa thân xác chúng ta. Chúng ta hãy làm cho thân xác chúng ta trở thành dụng cụ của tình yêu Chúa mỗi ngày một hơn, trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy mang Ngày Chúa Nhật và Hồng Ân Thánh Thể bao la của Chúa đến trong thế gian!

Chúng ta hãy xin Mẹ Maria dạy chúng ta biết trở nên giống như Mẹ, được tự do khỏi làm nô lệ cho bản thân, để sẵn sàng gặp Thiên Chúa, Ðấng là sự tự do thật, là sự sống thật và là niềm vui đích thực và vững bền cho chúng ta.

Giờ đây Tôi muốn dâng lên Mẹ Thiên Chúa một lời nguyện, mà thật ra Tôi đã muốn đọc lên trước đây. Nhưng, như anh chị em đã biết, điện bị cúp làm cho chúng ta không thể nào đọc được. Giờ đây Tôi muốn đọc lại lời nguyện này như sau:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Chúa Giêsu,

Nơi Mẹ, Thiên Chúa đã ban cho chúng con một "kiểu mẫu trước" cho Giáo Hội, và cho cách thức đúng để thực hiện nhân tính chúng con.

Con xin phó dâng cho Mẹ Nước Áo và tất cả mọi người dân sinh sống trong đất nước này.

Xin Mẹ giúp chúng con theo gương Mẹ và hướng đời sống chúng con hoàn toàn quy về Thiên Chúa!

Xin Mẹ hãy làm cho chúng con, nhờ nhìn vào Chúa Kitô, mà được luôn giống Chúa hơn, được trở nên những con cái thật của Thiên Chúa!

Bấy giờ, nhờ được tràn đầy mọi phúc lành thiêng liêng, chúng con có thể sống phù hợp mỗi ngày một hơn với Thánh Ý Chúa và như vậy trở nên những khí cụ hòa bình cho Áo quốc, cho Âu Châu và cho toàn thế giới. Amen.

Các bạn thân mến, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau hát kinh Truyền Tin, theo cách thức các tín hữu Áo quen làm.

 

Sau những lời trên, ÐTC cất hát kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu.

Sau khi ban phép lành, ÐTC nói thêm vài lời chào các em thiếu nhi đã tham dự vào các sáng kiến của Hội Giáo Hoàng Các Thiếu Nhi Truyền Giáo. Ngài cám ơn các em và đọc lại cho các em bức thư mà ngài đã ký gởi cho các em ngày mùng 3 tháng 9 năm 2007. Nội dung bức thư như sau:

 

Các thiếu nhi thân mến,

Nhân chuyến tông du của Cha tại Áo Quốc, Cha sung sướng ngỏ lời đặc biệt với chúng con, những thiếu nhi tham dự tích cực vào các sáng kiến của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Cha hết lòng cám ơn chúng con vì những bức thư ngắn và những bức tranh mà chúng con gởi cho Cha, như là dấu chỉ cho lòng mộ mến và sự gần gủi của chúng con với sứ mạng của Cha. Trong những thư và tranh đó, được diễn tả những tâm tình Tin Yêu, giống như những tâm tình Chúa Giêsu yêu thương các thiếu nhi và mở rộng vòng tay đón tiếp chúng vừa đặt các em làm gương cho các môn đệ như sau: "Nước Trời thuộc về tất cả những ai giống như các trẻ nhỏ" (Mc 10,14).

Cha muốn nói với chúng con rằng Cha đánh giá cao việc chúng con dấn thân trong Hội Giáo Hoàng Thiếu Nhi Truyền Giáo. Cha nhìn chúng con như là những "cộng tác viên nhỏ" vào công việc phục vụ của Ðức Giáo Hoàng cho Giáo Hội và cho thế giới. Chúng con nâng đỡ Cha bằng lời cầu nguyện và bằng việc chúng con dấn thân phổ biến Tin Mừng. Buồn thay, còn biết bao trẻ em chưa biết Chúa Giêsu; và cũng có biết bao trẻ em chịu cảnh thiếu thốn cả những gì cần thiết để sống, như: thức ăn, những chăm sóc y tế, không được học hành; nhiều trẻ em thiếu cảnh sống hòa bình và an lành. Giáo Hội chú ý đặc biệt đến những trẻ em này, nhất là qua các nhà truyền giáo; và chính chúng con cũng cảm thấy mình được mời gọi đóng góp phần của chúng con, theo cá nhân hoặc theo cộng đoàn. Tình bạn thân với Chúa Giêsu là một hồng ân hết sức đẹp, đến độ chúng con không thể chỉ giữ lại tình bạn đó cho riêng mình mà thôi. Ai nhận được hồng ân tình bạn này, thì cảm thấy nhu cầu thông truyền tình bạn này cho kẻ khác. Như vậy, món quà, khi đượcc chia sẻ, sẽ không bị giảm đi, nhưng được nhân thêm lên! Chúng con hãy tiếp tục sống theo lý tưởng này. Chúng con đang tuổi lớn, và không bao lâu nữa chúng con sẽ thành những người trẻ: chúng con đừng làm mất tinh thần truyền giáo của chúng con. Chúng con hãy duy trì một đức tin luôn luôn trong sáng và trung thực, như đức tin của thánh tông đồ Phêrô.

Các thiếu nhi chúng con thân mến, Cha phó thác chúng con cho Mẹ Maria bảo vệ. Cha cầu nguyện cho những nhóm truyền giáo của chúng con và cho những nhà giáo dục chúng con. Cha chân thành ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả mọi người.

Từ Castel Gandolfo, ngày 3 tháng 9 năm 2007.

(ấn ký: Bênêđitô XVI , giáo hoàng.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với ÐTC Beneđitô XVI vào trưa Chúa Nhật mùng 9 tháng 9 năm 2007. Kính chào quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page