Tường thuật chuyến viếng thăm

của ÐTC Bênêđitô XVI tại Áo Quốc

vào ngày thứ Bảy mùng 8/09/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Áo Quốc vào ngày thứ Bảy mùng 8 tháng 9 năm 2007: ÐTC hành hương đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Mariazell.


Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cùng với đoàn đồng tế các linh mục tiến về lễ đài để cử hành Thánh Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ bên ngoài Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Mariazell, Áo Quốc.


(Radio Veritas Asia 9/09/2007) - Chúa Nhật mùng 9 tháng 9 năm 2007, ngày cuôi cùng của chuyến viếng thăm ba ngày tại Áo Quốc. Theo chương trình dự trù, thì ban sáng, ÐTC Beneđitô XVI cử hành Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chính Toà Thánh Stêphanô, ở Thủ Ðô Viêna vào lúc 10 giờ sáng, giờ địa phương.

Buổi chiều, mùng 9 tháng 9 năm 2007, ÐTC rời Toà Sứ Thần để đi thăm Ðan Viện Xitô tại Heiligenkreuz, cách thủ đô Viêna khoảng 30 cây số. Khoảng 7 giờ tối Chúa Nhật, mùng 9 tháng 9 năm 2007, ÐTC sẽ rời thủ đô Viêna trở về lại Roma. Chúng tôi sẽ tường thuật về các biến cố này trong chương trình lần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

Giờ đây, trong bài tường thuật này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật những biến cố của ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, ngày hành hương của ÐTC tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Mariazell vào thứ Bảy mùng 8 tháng 9 năm 2007.

Nhưng truớc hết, xin được nhắc đến biến cố ÐTC đến chào thăm Tổng Thống Áo, Ông Heinz Fischer, tại dinh Hofburg, lúc 5:30 chiều thứ Sáu, mùng 7 tháng 9 năm 2007. Trước đây, ÐTC đã tiếp kiến tổng thống Áo một lần ở Vatican, vào tháng 10 năm 2006. Lần này, hai vị gặp nhau riêng trong vòng 20 phút. Sau đó, cũng tại Dinh Hofburg, ÐTC tiếp ngoại giao đoàn, những đại diện của các cơ quan quốc tế có trụ sở tại thủ đô Viêna, và các thành viên quốc hội Áo, những vị cựu đại sứ Áo cạnh Toà Thánh, và những nhân vật chính trị khác nữa, chẳng hạn như những vị cựu dân biểu, cựu nghị sĩ, và như những vị thủ lãnh các tỉnh của nước Áo. Trong bài diễn văn dài đọc trong dịp này, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi Áo Quốc và Âu Châu hãy thực hiện cuộc tự kiểm thảo, và đừng chối bỏ những gốc rễ kitô của mình.

ÐTC cũng đã lên tiếng bênh vực sự sống, và lưu ý rằng việc phá thai không thể nào là một nhân quyền. ÐTC nhận định tiếp như sau: "Nhiều điều Áo Quốc đang có, và những gì Áo Quốc đang là, tất cả là do đức tin kitô mang đến cho". Theo ÐTC, môt Áo Quốc không có đức tin kitô, thì không còn là Áo Quốc nữa!

ÐTC cũng nhắc lại những trách nhiệm của Âu Châu với những lời như sau: "Ngôi Nhà Chung Âu Châu...sẽ là một nơi an lành cho mọi người cư ngụ, nếu nó được xây lên dựa trên một nền tảng văn hoá và luân lý bao gồm các giá trị trung mà chúng ta rút ra từ lịch sử và từ càc truyền thống.


Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cử hành Thánh Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ tại lễ đài bên ngoài Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Mariazell, Áo Quốc.


Một lần nữa, ÐTC lặp lại rằng: Âu Châu không thể và không nên chối bỏ những gốc rễ kitô của mình. Nếu Âu Châu đã trải qua và đã phải đau khổ vì những sai lầm khủng khiếp, như việc lạm dụng tôn giáo, sự xuống dốc của con người do bởi chủ thuyết duy vật lý thuyết và thực hành, thì một trong những đặc điểm của Âu Châu là bản năng tự kiểm thảo." Ngoài ra, ÐTC còn mời gọi Âu Châu hãy đóng vai lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại nạn nghèo đói trên thế giới và trong dấn thân phục vụ hoà bình, hãy chứng tỏ tầm quan trọng chính trị của mình, để đối diện với những thách thức khẩn thiết từ Phi Châu, với những thảm kịch khủng khiếp của đại lục này như dịch AIDS (SIDA), tình trạng tranh chấp tại Darfur, sự khái thác bóc lột bất công những tài nguyên tự nhiên và việc buôn bán vũ khí. ÐTC nhấn mạng thêm rằng: Các quốc gia âu châu đã nhìn thấy những nhân quyền được khai sinh như thế nào, thì hãy biết tôn trọng những nhân quyền như quyền sống, từ lúc được cưu mang cho đến lúc chết tự nhiên. ÐTC nói: "Chúng tôi cảm thấy mình như là những phát ngôn viên của những trẻ thơ sắp được sinh ra, nhưng không có tiếng nói. Do đó tôi kêu gọi những kẻ có trách nhiệm chính trị, xin họ đừng cho phép các thai nhi bị đối xử, như người ta đối xử với những trường hợp bệnh tật."

Ðó là sứ điệp của ÐTC cho các nhà chính trị, các vị ngoại giao, trong cuộc gặp gỡ tại thủ đô Viêna vào chiều thứ Sáu, mùng 7 tháng 9 năm 2007.

Vào ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 9 năm 2007, ngày cao điểm của chuyến viếng thăm, ÐTC dùng xe để đi từ thủ đô Viêna đến Mariazell. Ðến nơi vào lúc 9:45 phút sáng, ÐTC đến cầu nguyện trong Nhà Nguyện Thánh Thể, trước tượng Ðức Mẹ Mariazell, trước khi cử hành Thánh Lễ mừng Sinh Nhật Ðức Mẹ, bên ngoài Vương Cung Thánh Ðường lúc 10:30 phút. Trong bài giảng, ÐTC đã nói như sau:

"Trong 850 năm qua, khách hành hương từ các quốc gia các dân tộc khác nhau, đã tuôn về đây, để cầu nguyện cho bản thân và cho quê hương đất nước. Và đi hành hương có nghĩa là đi ra khỏi một nơi để tiến về một hướng.... Nhưng trong số những người hành hương được nhắc đến trong gia phả của Chúa Giêsu, có nhiều vị đã quên mục tiêu và muốn tự tạo cho mình một mục tiêu riêng. Vì thế, nhiều lần Thiên Chúa phải lên tiếng kêu gọi những con người đang khao khát có được mục tiêu để hướng dẫn tiến về phía trước, những con ngưới hướng trọn cả đời sống họ đến mục tiêu. Sự thức tỉnh của Ðức tin kitô là điều có thể được, bởi vì có những con người trong dân Israel còn có tâm hồn đi tìm, và cuối cùng họ có thể nhìn nhận Chúa Giêsu, là Ðấng Thiên Chúa Cha sai đến. Chúng ta đây cũng cần có tâm hồn mở rộng như các ngài. Và đó là cốt tuỷ của mọi cuộc hành hương. Chúng ta cần đến Chúa, Ðấng chỉ cho chúng ta nhìn thấy dung nhan Ngài và mạc khải cho chúng ta biết chính ngài nơi Chúa Giêsu Kitô."


Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cử hành Thánh Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ tại lễ đài bên ngoài Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Mariazell, Áo Quốc.


Cuối cùng, ÐTC mời gọi mọi người hãy nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, Ðấng chịu đóng đinh. Thiên Chúa Cứu rỗi con người không bằng gươm giáo, nhưng bằng Thập Giá. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, chúng ta mời hiểu rằng kitô giáo là cái gì hơn là một bộ luật luân lý! Qua các giới răn, chúng ta thấy được lời thưa Vâng vói Thiên Chúa, Ðấng yêu thương con người và muốn hướng dẫn con người. Ðây cũng là lời thưa Vâng chấp nhận gia đình, thưa Vâng chấp nhận sự sống, thưa Vâng chấp nhận tình yêu, thưa vâng chấp nhận tình liên đới, sự công bằng, thưa Vâng chấp nhận sư Thât, và thưa Vâng chấp nhận tôn trọng con người.

Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp các biến cố của chuyến viếng thăm vào chương trình phát thanh lần tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page