Tường thuật Chuyến Viếng Thăm

của ÐTC Bênêđitô XVI tại Loreto

từ ngày 1 đến 2 tháng 9 năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật Chuyến Viếng Thăm của ÐTC Bênêđitô XVI tại Loreto, từ ngày 1 đến 2 tháng 9 năm 2007.

(Radio Veritas Asia 2/09/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Sáng Chúa Nhật, ngày 2 tháng 9 năm 2007, ÐTC Bênêđitô XVI đã chủ tế thánh lễ tại đồng cỏ Montorso, Loreto, cùng với 105 giám mục và 2,000 linh mục đồng tế, và với sự tham dự của khoảng hơn 500,000 bạn trẻ. Ðại diện cho chính phủ Italia để tham dự Thánh Lể này là Ông Francesco Rutelli, phó chủ tịch Hội Ðồng Chính Phủ, tức Phó Thủ Tướng. Thánh Lễ sáng Chúa Nhật, ngày 2 tháng 9 năm 2007, là cao điểm của ngày thứ hai của chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha, tại Loreto, để bế mạc Diễn Ðàn Giới Trẻ Toàn Quốc Italia, lần thứ I, do sáng kiến của Hội Ðồng Giám Mục Italia.


ÐTC Beneđitô XVI quỳ cầu nguyện trong Ngôi Nhà của Ðức Mẹ Maria tại Loreto.


Trong bài giảng, ÐTC đã giải thích ý nghĩa của Phúc Âm Chúa Nhật 22 mùa Thường Niên, một cách đặc biệt cho các bạn trẻ. ÐTC đã nói như sau:

"Những Lời của Chúa về nhân đức khiêm nhượng là một sứ điệp quan trọng và thời sự cho chúng con." ÐTC mời gọi các bạn trẻ đừng đi theo con đường của sự kiêu ngạo, nhưng con đường của sự khiêm tốn. "Hãy dám đi ngược dòng. Chúng con đừng nghe theo những tiếng nói đầy vụ lợi và nịnh hót đang phổ biến những kiểu sống đầy kiêu hãnh và bạo lực, tìm kiếm quyền hành và sự thành công bằng mọi giá, một kiểu sống chạy theo dáng vẻ bề ngoài, lo chiếm hữu và đánh mất căn cước chính mình."

"Chúng con hãy tỉnh thức! hãy biết phê phán! Ðừng chạy theo thời do ảnh hưởng của hành động quảng cáo thuyết phục. Các bạn trẻ chúng con thân mến, chúng con đừng sợ chọn theo những tiếng nói "khác" phát sinh từ tình thương đích thật: hãy sống đơn giản và liên đới, hãy thiết lập những tương quan chân thành và trong sạch, hãy dấn thân cách thanh liêm trong những học hỏi và việc làm, hãy quan tâm sâu xa đến công ích... Chúng con đừng sợ sống khác người và bị phê bình vì dám sống theo những gì xem ra đã bị bỏ mất hoặc không còn hợp thời trang nữa; thế hệ của chúng con, và cả những người lớn và cách riêng những ai xem ra sống xa tinh thần và những giá trị Phúc Âm, đang hết sức cần nhìn thấy ai đó dám sống trọn vẹn nhân tính như được Chúa Giêsu Kitô biểu lộ."

Các bạn trẻ chúng con thân mến, nhân đức khiêm tốn không phải là con đường sống xa tránh, nhưng là con đường sống can đảm, để theo Chúa Kitô, một cách dứt khoát và không thoả hiệp. Theo Chúa Kitô, đòi hỏi cố gắng liên lỉ đóng góp vào việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, liên đới hơn, trong đó tất cả mọi người đều có thể hưởng những tài nguyên của trái đất." Từ nhận định này, ÐTC kêu gọi các bạn trẻ hãy dấn thân bảo vệ môi sinh. ÐTC đã nhắc các bạn trẻ như sau:

"Một lãnh vực trong đó người ta cần khẩn thiết hành động, chắc chắn phải là lãnh vực bảo vệ những tạo vật. Tương lai của hành tinh này được trao phó cho những thế hệ mới; trên mặt đất nầy, người ta đã nhìn thấy rõ những dấu vết của một công cuộc phát triển không luôn luôn bảo vệ những cân bằng tế nhị của thiên nhiên. ("...") Trước khi đã quá trể, người ta cần có những chọn lựa can đảm biết tái tạo lại sự liên kết mạnh mẽ giữa con người và trái đất. Cần có lời đáp trà nhất quyết bảo vệ những tạo vật, và cần dấn thân sâu xa để tránh đi những khuynh hướng có nguy hiểm dẫn đến những hoàn cảnh gây ra sự tàn phá không cứu vãn được nữa."


ÐTC Bênêđitô XVI chủ tế thánh lễ tại đồng cỏ Montorso, Loreto, cùng với 105 giám mục và 2,000 linh mục đồng tế, và với sự tham dự của khoảng hơn 500,000 bạn trẻ.


ÐTC Bênêđitô XVI đã nhắc lại điều này cách đúng lúc, bởi vì ngày mùng 1 tháng 9, là ngày đã được giáo hội công giáo Italia tuyên bố làm ngày Bảo Vệ Môi Sinh. Kết thúc bài giảng, ÐTC đã lên tiếng mời gọi các bạn trẻ hãy đến Sydney, Úc Châu, vào tháng 7 năm 2008, để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. ÐTC nói: "Chúng con hãy là những chứng nhân Ðức Tin trong nơi công cộng và trong xã hội. Chúng con hãy là những kẻ mang lấy Quyển Phúc Âm, không phải một cách trừu tượng, nhưng được nhập thể cách cụ thể trong đời sống."

Ðó là những lời nhắn nhủ của ÐTC cho các bạn trẻ trong thánh lễ bế mạc Diễn Ðàn Giới trẻ toàn quốc Italia, tại Loretô, vào trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng 9 năm 2007. Trước đó vào chiều thứ Bảy, mùng 1 tháng 9 năm 2007, cũng tại cùng địa điểm "Ðồng Cỏ Montorso" của Loreto, ÐTC đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện với khoảng 300,000 bạn trẻ. ÐTC đã trả lời những thắc mắc của 5 bạn trẻ, đến từ những môi trường khác nhau; 3 bạn trẻ đến từ môi trường vùng ngoại ô của các thành phố lớn như Bari, Gênôva, và Roma; và hai bạn trẻ khác đến từ môi trường gia đình kém may mắn và từ môi sinh không được săn sóc bảo vệ. ÐTC lên tiếng đề nghị các bạn trẻ hãy trở thành những chứng nhân của Ðức Tin, để thay đổi thế giới. ÐTC đã nói như sau:

"Tối nay, nhờ các con mà Loreto trở nên trung tâm tinh thần của giới trẻ... Thế giới phải thay đổi. Và chính chúng con mới là những người có sứ mạng thay đổi thế giới... Chúng ta không thể thay đổi thế giới chỉ bằng sức mạnh riêng, nhưng trong sự thông hiệp đức tin."

ÐTC mời gọi các bạn trẻ hãy là những thành phần tích cực của giáo hội. Và Giáo Hội này "không phải là một cơ chế giới hạn sự tự do của con người, không phải là một trung tâm quyền lực, nhưng là một cộng đoàn trong đó phát sinh niềm vui sống."

ÐTC nhận định thêm về thế giới ngày nay như sau: "Ngày nay thật là khó để nói về Thiên Chúa, và càng khó hơn nữa để nói về Giáo Hội, bởi vì người ta chỉ nhìn Thiên Chúa như là một giới hạn cho sự tự do con ngưởi, một Thiên Chúa của những lệnh truyền và những cấm đoán."

ÐTC đưa ra lời khuyên cuối cùng như sau: "Trong dự án của Thiên Chúa, không có chỗ cho những ngoại ô, không có chỗ cho những vùng nằm bên ngoài... Ðể không sống ngoài lề xã hội và lịch sử, thì cần hiểu rằng sự cao đẹp của đời sống chúng ta hệ tại trong việc khám phá mình được yêu thương và được mời gọi sống yêu thương. Cần phải luôn tiến về phía trưóc, cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Thế giới hôm nay đang cần tình liên đới, pháp luật, sự công bằng, sáng kiến và tính sáng tạo của tất cả mọi người. Thế giới phải thay đổi. Không ai trong chúng con phải cảm thấy mình bị loại ra ngoài lề. Không có đời sống nào là không quan trọng. Mọi cuộc sống đều có ý nghĩa. Tất cả chúng con thật sự quan trọng và là những tác nhân cho công cuộc thay đổi thế giới này, bởi vì chúng con sống ở trung tâm tình yêu của Thiên Chúa."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page