Thư của ÐTC Bênêđitô XVI

gởi cho các tín hữu tại Áo Quốc

chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mục vụ của ngài

vào tháng 9 năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư của ÐTC Bênêđitô XVI gởi cho các tín hữu tại Áo Quốc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mục vụ của ngài vào tháng 9 năm 2007 tại đây.

(Radio Veritas Asia 1/09/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 năm 2007, ÐTC Bênêđitô XVI đang viếng thăm Loreto, để gặp các bạn trẻ tham dự Diễn Ðàn Giới Trẻ Toàn Quốc Italia". Chúng tôi sẽ tường thuật biến cố này trong các buổi phát lần tới.

Mục thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chính của Bức Thư ÐTC đã viết hôm ngày 31 tháng 8 năm 2007, gởi cho các tín hữu công giáo tại Áo Quốc, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngài tại Áo, từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9 năm 2007, tại hai địa điểm là thủ đô Viêna và Ðền Thờ Kính Ðức Mẹ Mariazell. Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Áo lần này là đúng vào dịp mừng kỷ niệm 850 năm thành lập Ðền Thánh Ðức Mẹ tại Mariazell.

Mariazell chỉ là một làng nhỏ với khoảng 2,000 dân, nhưng nằm ở vị trí trung tâm của Quốc Gia Áo, và cách thủ đô Viêna 160 cây số về phía đông nam của thủ đô.

Chúa Nhật, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2007, nhật báo có tên là "Ngày Chúa Nhật" của Tổng Giáo Phận Thủ Ðô Viêna, đăng trọn vẹn nguyên văn bức thư bằng tiếng Ðức.

Trong thư, ÐTC nhấn mạnh như sau: "Như anh chị em biết, Tôi yêu mến đất nước anh chị em, rất gần gủi với tôi, ngay từ thời tôi còn bé thơ; từ những lần đi bộ vào ngày chủ nhật, vào đầu thập niên 30, mà chúng tôi cùng đi với mẹ đến Ostermithing, đến Sankt Radegund, và những nơi khác nữa, nằm bên biên giới nước Áo, miền Salzach.".

Tôi yêu mến những cảnh đẹp của quê hương anh chị em, yêu mến nền văn hoá cao cả của Áo quốc và những con người dễ thương của đất nước anh chị em. Trong nhà nguyện riêng nhỏ bé của tôi, có treo một mẩu ảnh Mẹ Thiên Chúa đến từ Mariazell, mà Ðức Gioan Phaolô II đã mang về khi ngài đến đó hành hương".

"Hơn nữa, các giám mục Áo quốc đã đặt thợ khắc cho tôi một tượng thánh Giuse, bằng gỗ, rất đẹp; trong đôi tay của tượng thánh Giuse này, người ta thấy Chúa Giêsu Hài Ðồng nằm ngủ an toàn và tín thác."

Khi tôi đọc sách nguyện, hay khi tôi đến cầu nguyện trong Nhà Nguyện riêng, gương mặt nhân từ của bức ảnh Mẹ Thiên Chúa tại Mariazell nhìn tôi, và lúc đó tôi cảm nghiệm được một chút của sự an toàn mà thánh Giuse mang đến cho Chúa Giêsu Hài Ðồng.

Như thế, nhờ qua các thánh, mà Áo Quốc luôn hiện diện gần bên tôi; một Áo quốc nằm ở trung tâm của Âu Châu, và đã mặc cho đức tin một hình thức thật đa diện và chiếu sáng, có sức chạm đến cả những con người không chia sẻ, hoặc không còn chia sẻ nữa đức tin kitô, nhưng còn cảm mến cái đẹp mà đức tin đã làm phát sinh.

Khi tôi đến thăm Áo Quốc, tôi sẽ gặp một nền văn hoá vĩ đại, đã được trưởng thành tại đất nước của anh chị em từ bao thế kỷ qua. Nhưng nhất là tôi cũng gặp với thời hiện tại: với những khó khăn và những đòi hỏi của một thời đại càng ngày càng biến chuyển nhanh chóng hơn; gặp gỡ với sự mệt mỏi của Ðức Tin và của thực thể kitô trong những nền văn hoá và trong những truyền thống khác nhau.

Tuy nhiên, khi tôi gặp gỡ với những anh chị em hành hương tại Mariazell, với các tín hữu tại thủ đô Viêna, với những thiện nguyện viên đến từ mọi tầng lớp xã hội, với những người trẻ đang tiến đến chức linh mục tại địa điểm Heiligenkreuz, thì lúc đó tôi biết là tôi nhìn thấy được một giáo hội sống động, một giáo hội vẫn còn nếm được niềm vui, dù giữa những khó khăn hằng ngày; một giáo hội biết rõ rằng thật là đẹp đẻ biết bao, nếu biết đưọc Thiên Chúa, biết được Dung Nhan Thiên Chúa, Dung Nhan được trở nên hữu hình trong Chúa Giêsu Kitô.

Tại Áo Quốc, cũng như tại những nơi khác trên thế giới mà tôi được dịp gặp gần như hằng ngày qua các chuyến viếng của các giám mục, Ðức Tin không phải chỉ có một quá khứ cao cả. Ðức Tin còn là hiện tại và mở ra cánh cửa bước vào tương lai.

Sau những lời trên, ÐTC chia sẻ những cảm tưởng tốt đẹp của ngài về chuyến viếng thăm Brazile đã diễn ra từ ngày 9 đến 14 tháng 5 năm 2006, rồi kết thúc bức thư, với lời kêu gọi hãy cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của ngài tại Áo Quốc có thể giúp cho tất cả mọi người trở lại với niềm vui trong Chúa và như thế xây dựng tương lai đầy hy vọng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page