123 anh chị em Tân Tòng

chính thức gia nhập Kitô Giáo

tại giáo xứ Xuân Hiệp, Saigon

 

Anh chị em Tân Tòng tại giáo xứ Xuân Hiệp, Saigon

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

123 anh chị em Dự Tòng chính thức gia nhập Kitô Giáo tại giáo xứ Xuân Hiệp, Tổng Giáo Phận Saigon.

Saigòn, Việt Nam 11/08/2007) - 5g chiều ngày 11 tháng 8 năm 2007, giáo xứ Xuân Hiệp thuộc giáo hạt Thủ Ðức của Tổng giáo phận Sài Gòn rộn rã tưng bừng chia sẻ niềm vui của 123 anh chị em dự tòng chính thức gia nhập Kitô giáo trong ngày lãnh Bí tích Rửa Tội và 4 anh chị em lãnh bí tích Thêm Sức.


Thánh lễ ban bí tích Rửa Tội cho 123 anh chị em Dự Tòng tại giáo xứ Xuân Hiệp, Tổng Giáo Phận Saigon.


Thánh lễ đồng tế do Cha Giám tỉnh Tỉnh dòng Salesien Don Bosco Việt Nam, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thêm, cha chánh xứ Phanxicô Xavier Trần Văn Cường và hai tân linh mục cũng thuộc Dòng Salesien Don Boscô mới chịu chức hôm 28 tháng 7 năm 2007.

Mở đầu thánh lễ cha Giám tỉnh nói lên niềm vui của Giáo hội của cộng đoàn trong ngày đón nhận 123 anh chị em trở thành con Chúa, cũng như xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các anh chị em có được một đức tin vững vàng trong ơn gọi làm Kitô hữu.

Trong bài giảng cha chủ tế có đối thoại anh chị em tân tòng về hiệu quả của Bí tích Rửa Tội, có vài anh chị em thú nhận vì hồi hộp quá nên không thể nói được. Quả thật đây là lần đầu tiên anh chị em được tham dự một buổi lễ trang trọng dành cho mình, mà tất cả cộng đoàn đều dành mọi ưu tiên vì thế cảm giác của anh chị thật khó diễn tả. Cha giám tỉnh nhắc nhớ rằng: chúng ta được tái sinh trong đời sống mới nhờ bí tích Thánh Tẩy, đức tin sẽ được củng cố qua bí tích Thêm Sức và được nuôi dưỡng bằng bí tích Thánh Thể. Ước mong ngày hôm nay với các bí tích khai tâm này anh chị em sẽ trở thành một Kitô hữu nhiệt thành và trở nên một người con yêu dấu của Thiên Chúa.

Sau bài giảng, 123 anh chị em dự tòng lần lượt được xức dầu dự tòng, được rửa tội, được trao khăn trắng và nến sáng, được lãnh bí tích Thêm Sức. Lễ nghi do bốn linh mục đứng tại bốn điểm trên gian cung thánh. Ðây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến thánh lễ rửa tội đông nhất từ trước tới nay. Bốn linh mục trong phẩm phục vàng đại diện Hội thánh cử hành nghi thức gia nhập Kitô giáo một cách tận tụy, ân cần giữa những anh chị em tân tòng trong màu áo trắng. Ước chi các anh chị em và tất cả chúng ta, những người đã trở nên con Chúa từ thuở ấu nhi cũng vẫn giữ chiếc áo trắng trong ngày rửa tội sẽ mãi tinh tuyền cho đến khi trở về với Ðấng Tạo Thành.

Cha F. X Trần Văn Cường chánh xứ nhà thờ Xuân Hiệp cho biết 90% anh chị em dự tòng đều là công nhân, trong 127 anh chị em hôm nay hầu như ở rải rác khắp các tỉnh thành trên toàn đất nước từ Bắc chí Nam. Xuân Hiệp là một giáo xứ tam biên nơi giáp ranh giữa ba tỉnh thành: Thành Phố Saigòn, Ðồng Nai và Bình Dương và là khu công nghiệp khá lớn. Một lượng lớn lao động từ khắp nơi đổ về đây và việc mục vụ cho người di dân là hết sức cấp thiết khi mà cả địa bàn phường Linh Xuân chỉ có một nhà thờ công giáo là giáo xứ Xuân Hiệp.

Cha cho biết thêm rằng: may mắn cho cho Xuân Hiệp là giáo xứ do các cha Don Boscô phụ trách, hơn nữa lại có các thầy Thần học của Tỉnh dòng và trụ sở chính của Tỉnh dòng Don Bosco, cũng như hai cộng đoàn Nữ tu Ðaminh Rosa De Lima và Con Ðức Mẹ Phù Hộ ở gần, nên giáo xứ nhận được rất nhiều sự cộng tác, hỗ trợ và nâng đỡ của quý cha, quý Thầy và quý Dì. Ðặc biệt khóa học vừa qua với khoảng 155 học viên ghi danh trong ngày khai giảng được chia thành bốn lớp do quý thầy phụ trách hai lớp, mỗi dòng nữ phụ trách một lớp.


Thánh lễ ban bí tích Rửa Tội cho 123 anh chị em Dự Tòng tại giáo xứ Xuân Hiệp, Tổng Giáo Phận Saigon.


Trong 2 tuần cuối của 6 tháng học là thời gian chuẩn bị tâm linh và tập nghi thức chuẩn bị Rửa tội, một số anh chị em không được nghỉ vì phải tăng ca nên đành chờ rửa tội vào dịp tới, một số nữa do công ty cho đi nước ngoài vài tháng để nâng cao tay nghề vào đúng những ngày cuối của khóa học nên đành "treo" lại ngày rửa tội. Con số anh chị em sẵn sàng lãnh bí tích Thánh Tẩy trong hai trường hợp này là 15 người.

Ða số là công nhân nên việc đi học đều đặn và liên tục quả là một thời gian thử thách và tôi luyện. Sau một ngày làm việc mệt mỏi là lúc cần được nghỉ ngơi, thư giãn nhưng anh chị em vẫn cố gắng đến lớp bất kể trời mưa bão. Tháng trước, trong một lần dạy thay, tôi đã làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ về việc học giáo lý, anh chị em đều khao khát được biết đạo, biết Chúa. Ða số đi học giáo lý do hôn nhân, khoảng 10% do cảm mến và bị thuyết phục bởi lối sống hiền lành của người Kitô hữu. Ðem ưu tư này chia sẻ với cha chánh xứ, liệu họ có cưới được vợ thì thôi nhà thờ không.

Cha nói: Tại giáo xứ này, mỗi năm rửa tội khoảng gần 300 người, từ ngày nhận xứ tới nay đã 4 năm nhưng riêng bản thân cha chưa nghe có trường hợp nào rối hay bỏ nhau hoặc bỏ bê nhà thờ.

Khi có dịp chia sẻ cha đều nhấn mạnh với anh chị em hãy giữ vững đức tin và sống niềm vui hạnh phúc được làm con cái Chúa. Khi còn ở trong giáo xứ này, nếu anh chị em có chuyện gì chia sẻ, cha sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bao nhiêu có thể. Khi vì kế sinh nhai phải đi nơi khác cha sẽ viết giấy giới thiệu đến giáo xứ mới. Cha nói thêm: tuy nhiên mọi người cố gắng làm bao nhiêu có thể còn thì giao phó cho Chúa vì đó là con cái của Người. Như các Tông đồ thuở xưa đi đến đâu là rửa tội đến đó và giáo hội cứ thế được mở rộng. Phaolo trồng Apôlô tưới còn Thiên Chúa mới cho lớn lên.

Có lẽ vì thế mà giáo xứ Xuân Hiệp chỉ với số giáo dân khiêm tốn là 1,350 người và ngôi thánh đường với sức chứa chỉ 500 người nhưng mỗi Chúa nhật đều có 5 thánh lễ và mỗi thánh lễ ước chừng khoảng 1,500 người tham dự với vô số ghế chiếc được sắp xếp đầy khuôn viên nhà thờ.

Và chúng ta có thể tin chắc rằng Thiên Chúa, nếu Ngài muốn thì mọi sự đều được thành toàn cách mỹ mãn trong bàn tay yêu thương của Người. Xin cho 127 anh chị em hôm nay (123 chị em lãnh bí tích Rửa Tội và 4 anh chị em lãnh bí tích Thêm Sức) trong con người mới trở nên nhân chứng yêu thương giữa lòng dân tộc, tại nơi làm việc và cả trong bối cảnh gia đình họ hàng anh chị em ruột thịt vốn là môi trường còn xa lạ nếu không muốn nói chưa có thiện cảm với Tin Mừng Chúa Giêsu.

 

Minh Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page