Công tác cứu trợ và tái thiết

sau trận lụt cơn bão số 2

của Ban Tình Thương giáo phận Vinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công tác cứu trợ và tái thiết sau trận lụt cơn bão số 2 của Ban Tình Thương giáo phận Vinh.

Vinh, Việt Nam  (17/08/2007) -  Ai cũng thở dài, chán nản, khi đến tham quan những vùng rốn lụt, vì nhà cửa đổ nát, bùn đất phủ ngập đường đi, mùi tanh hôi của bùn đất hoà lẫn mùi động vật chết, rồi tự hỏi bao giờ mới phục hồi được?

Tối ngày 12/08/2007, sau khi ăn cơm, cha trưởng ban họp anh em trong nhóm lại, lên kế hoạch, ngài nói: "Chúng ta không thể có nguồn mà cứu trợ như vậy mãi được, và cho đến khi nào mới đáp ứng được hết những nhu cầu cấp thiết của dân, điều cần nhất là chúng ta phải tìm ra một phương án song đôi, nghĩa là: vừa cứu đói, vừa cho dân chúng an cư lạc nghiệp, vậy phải kêu gọi sự cộng tác của giáo dân và linh mục vùng lân cận. Trước tiên là các cha trong Ban Tình Thương phải điều động tại giáo xứ của mình trước đã".

Vậy ngày 13/08/2007 theo sự hướng dẫn của Ban Tình Thương, cha Lê Bá Phượng cùng bà con giáo xứ Ngô Xá, đem lên Thọ Vực một xe gạo và áo quần, kèm theo một số đông người lên để tái thiết và giúp bà con trong xứ Thọ Vực dựng lại nhà.

Ngày 14/08/2007 Cha Trần Ðức Mai, cùng với đại diện giáo xứ Trại Lê quyên góp ngay trong xứ hơn 5 tấn gạo, và đã đem lên Thổ Hoàng, Khi đến nơi trao quà mới nhận ra còn nhiều điều phải làm, cha xứ và Ban quyết định:

Sáng ngày 15/08/2007, cha Trần Ðức Mai, xứ Trại Lê, với một đoàn quân dũng mạnh hơn 300 người với dụng cụ lên Thọ Hoàng để dọn đường sá và giúp dân dựng lại nhà, với sự phấn khởi của đoàn quân dũng mạnh như thế, nhưng cũng chỉ được một phần trong muôn việc phải làm!

Ngày 16/08/2007, dưới sự điều hành của cha Trưởng Ban, Nguyễn Văn Vinh, xứ An Nhiên, cùng với dụng cụ, dựng lại nhà, kèm theo 1 xe gạo, sách vở áo quần, số tặng phẩm được chia đôi, cho 2 xứ Thổ Hoàng và xứ Kẻ Vang.

Ngày 17/08/2007, cha Vinh cùng giáo dân xứ Văn Hạnh lên một xe muối, gạo, quần áo và sách vở được quyên góp ngay tại giáo xứ ngài coi sóc, lên Thổ Hoàng. Ðược biết xứ Văn Hạnh cũng bị ảnh hưởng trận lụt vừa qua, mùa lúa đang đâm đòng, bị ngập nước hư toàn bộ, nhưng với tinh thần lá "rách đùm lá nát".

Cùng ngày 17/08 đoàn Legiô đã xuất hiện như một đạo binh xếp hàng vào trận, cùng với đội Thiện Nguyện của linh mục Trần Xuân Nhàn giáo xứ Làng Anh và Hội Ðồng Mục Vụ đã có mặt tại hiện trường lúc 9 giờ sáng, cùng với dụng cụ, đoàn còn mang thêm 5 bao áo quần, sách vở. Mặc dầu đường sá xa xôi, nhưng với sự nhiệt tâm và thao tác nhanh chóng, họ đã hoàn thành trách nhiệm, thu dọn, hai lán trại là trường học giáo lý của giáo xứ Thổ Hoàng, và dựng được 5 căn nhà cho dân. Cũng như xứ Văn Hạnh, "Lá rách đùm lá rách hơn". tại giáo xứ Làng Anh chúng tôi ảnh hưởng trận lụt vừa qua mùa mang mất 80%, tương lai chưa biết đi về đâu? Nhưng những việc cần làm cứ làm đi đã, rồi Chúa sẽ bù lỗ sau!!!

Cùng ngày 17/08/2007, chúng tôi gồm có cha Vinh, cha Mai, cha Bá và tôi, đoàn đi 4 xe, 2 xe chở người, cùng với 2 xe hàng gồm có 496 chiếc chiếu, 600 màn của Hội Help The Poor, 350 ấm đun nước, 1,000 chậu thau, 1,075 nồi nấu cơm của hội Bác Ái Phanxicô và các ân nhân. Ðoàn được chia đôi 2 nhóm và chỉ định 4 điểm sẽ tới:

- Ðiểm 1: xứ Thọ Vực và xứ Vạn Căn.

- Ðiểm 2: xứ Thổ Hoàng và xứ Kẻ Vang.

- Ðiểm 3: xứ Vĩnh Hội.

- Ðiểm 4: xứ Tri Bản.

Buổi sáng ngày 17/08/2007 chúng tôi đến xứ Thọ Vực, xã Hà Linh, Hương Khê, Hà Tinh, cha xứ Nguyễn Văn Cừ ra đón chúng tôi ngoài đường cái, với một nụ cười thân mật và ân cần, nhanh chóng về xứ qua mấy nhịp cầu treo. Cha Cừ cho chúng tôi biết, địa bàn của ngài phục vụ 1,270 nhân khẩu, gồm 870 công giáo và 400 lương dân, tất cả làm nghề nông, qua trận lụt, thiệt hại 90%, chết môt người lương dân, vì già cả không có ai cõng đi. Trâu bò chết và mất tich khoảng 20 con, gà vịt thì không còn con nào! Ngài nói: "Chúng tôi mất liên lạc ngay từ trận mưa đầu tiên, dân rất hoang mang và lo lắng, hiện nay họ đói và chờ nguồn cứu trợ tưng giờ. Ðoàn tài trợ đầu tiên là đoàn của Ban Tinh Thương của Giáo Phận, chúng tôi đã nhận được gạo, mì gói, muối. Hôm nay nhận thêm áo quần, chăn màn, dụng cụ gia dụng như ấm đun nước, nồi nấu cơm, chậu V.V..." cha Cừ đại diện cho dân chúng lương giáo trong vùng nói tiếp: "Xin cho chúng tôi gửi đến Hội Help The Poor, Hội Bác Ái Phanxicô và các ân nhân, lời cảm ơn chân thành nhất và xin Chúa trả công vô cùng bội hậu cho quý vị".

Mặc dầu chỉ là bước khởi đầu của quý Hội, nhưng mang lại niềm vui và phấn chấn cho những người nghèo, chúng tôi vui sướng trao đến tận tay những nạn nhân của trận lụt, nhiều người đã khóc vì cảm động.

Chúng tôi đến Thổ Hoàng lúc 10 giờ, tấp nập những người đến lãnh đồ cứu trợ, họ đang mong chúng tôi từng giờ, nhanh chóng xuống hàng và phân phối kịp thời, chúng tôi dừng chốc lát để ăn vội. Không còn chút giờ rảnh, chúng tôi chỉ tranh thủ chút, bỏ nghỉ trưa, để đến tận nhà những nạn nhân mất trắng, nghĩa là không có nhà ở nữa, và cũng không biết nhà mình trôi đi đâu!!! Ðó là gia đình anh Hồ Sĩ Hân và chị Nguyễn thị Bình (lương dân), cùng 6 đứa con, vì nhà anh chị ven sông, nên khi nước rút anh chị về nhà mình thì chỉ có một nền đất chơ vơ, ra sông tìm cũng không thấy dấu vết, hiện tại con cái dang gửi ở nhà bà con, anh Hân nói với chúng tôi may mà còn 1 chiếc giường mắc vào bụi tre, anh chi sửa lại và ngủ tạm qua đêm, đúng là cảnh màn trời chiếu đất, anh lấy một tấm bạt cũ rích làm mái che đủ kín trên cái giường.

Gia đình thứ 2: anh Hồ Ðức Tài, là một giáo lý viên xuất sắc của xứ, chị Nguyễn Thi Huệ, 5 đứa con, cũng như hoàn cảnh trên, khi về nhà thì không thấy nhà ở đâu, đành phải dựng cái lán nho nhỏ cho con mình ở.

Gia đình thứ 3: anh Trương Trọng Thuyên và chi Phạm Thị Hiển, cùng 2 con nhỏ.

Chúng tôi trao quà và giúp các gia đình trên một số tiền nhỏ để động viên và chụp hình lưu niệm, quay trở về giáo xứ Thổ Hoàng để kịp chuyến đi chiều nay.

Buổi chiều chúng tôi lên xứ Vình Hội, xã Hương Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh. Xứ Vĩnh Hội, nằm trong một huyện mới, cách Hương Khê 50 km về hướng Hương Sơn, gồm có 1200 giáo dân, nằm trong địa bàn 4 xã thuộc huyện Vũ Quang.

Cha Giuse Nguyễn Văn Hiệu cho chúng tôi biết, mùa màng thì mất trắng, sập 4 căn nhà, nhưng trớ trêu trước khi trận lụt xảy ra, thì có vụ cháy rừng đã thiêu rụi 3 căn nhà, chưa kịp tái thiết lại lụt cuốn đi. Tại đây có mộ của một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris đang chuẩn bị được phong chân phước đó là cha P. Malo. Sau khi giao hàng cứu trợ xong, chúng tôi có đến viếng mộ ngài. Cha Hiệu cũng cảm động gửi lời cảm ơn Hội Help The Poor, Hội Bác Ái Phanxicô và các ân nhân.

Trời đã về chiều, trên đường về, chúng tôi chỉ kịp ghé và phân phối cứu trợ tại xứ Tri Bản, cha xứ đi vắng, nên chúng tôi cùng Hội Ðồng giáo xứ, phân phối quà kịp thời trước khi trời tắt nắng, thật là cảm cảnh, ngoài những hàng gia dụng như chiếu, màn của Hội Help The Poor và ấm đun nước, chậu thau, nồi nấu cơm của hội Bác Ái Phanxicô và các ân nhân, trên xe còn sót vài tạ muối, mà nhu cầu muối thì rất cần, nên mỗi người chỉ nhận được một vốc trong tay, có một cụ già đến muộn, nhặt những hạt muối dưới đất bỏ vào miệng, làm tôi cảm động vét hết những gì còn lại trong bao được một vốc đưa cho bà cụ. Chúng tôi sắp sửa về thì có hai ông bà cụ dắt nhau đến, mắt trố ra và nói: "Chúng con là lương dân, nhà chúng con xa, nhưng nghe tin "cụ đạo" phát gạo nên đến xin, chớ đói bữa lụt đến nay". Cha trưởng đoàn bối rối vì không còn gì trong tay để mà cho nữa, đành phải móc tiền trong ví ra cho ông bà cụ 200 nghìn đồng.

Trên hành trình cứu trợ và tái thiết, chúng tôi còn gặp nhiều hoàn cảnh thật cảm thương, nhưng không có giờ để viết hết được, vì về đến nhà đọc kinh, cơm nước qua loa xong lại phải đóng hàng chuẩn bị cho hành trình ngày mai.

Ngày mai 18/08/2007 chúng tôi cùng xứ Chân Thành, xã Thạch Trung, Hà Tĩnh sẽ đem một xe hàng lên giúp xứ Tân Hội, và xứ Chúc A, là xứ gần biên giới Việt -Lào.

Xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân, đã gửi tiền, áo quần, và các tặng phẩm cho những nạn nhân bão lụt tại giáo phận Vinh.

Xin tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trên con đường tái thiết để ổn định cho đồng bào được "an cư lạc nghiệp".

 

Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn (Phó Ban Tình Thương giáo phận Vinh)

 

Xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp linh mục Trưởng Ban Tình Thương, giáo phận Vinh

Cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh

Xứ Văn Hạnh, Thạch Trung, thị xã Hà Tĩnh

Ðiện Thoại: 039858708 - 039210708

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page