Tổng kết ngày Hội Ngộ Ơn Gọi

tại Giáo xứ Làng Anh, Giáo Phận Vinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng kết ngày Hội Ngộ Ơn Gọi tại Giáo xứ Làng Anh, Giáo Phận Vinh.

Vinh, Việt Nam (5/08/2007) -  Vào ngày 05/08/2007, cái nắng nóng của miền trung nơi mà người ta nói "đất cày lên sỏi đá" cái khô khan cháy bỏng làm cho mọi người hao mòn sức sống, hôm nay cũng được đong đầy bằng cơn mưa thật sung mãn; bầu khí oi bức trở nên nhẹ nhàng hơn; cũng thế, những khao khát, những ưu tư và niềm hy vọng của các bạn trẻ giờ đầy cũng được tràn đầy và thỏa mãn như cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa mang đến sức sống cho đất, sự mát mẻ cho con người; Ngày Hội Ngộ Ơn Gọi hôm nay mang đến sức sống mạnh mẽ hơn cho những tâm hồn thiện chí.

Tôi cùng 18 khuôn măt trẻ của giáo xứ Lộc Mỹ, trên vai ba-lô đang loay hoay tìm đường vào giáo xứ Làng Anh, thì một tấm pa-nô lớn sừng sững trước mặt, với những bàn tay đưa cao, trên cùng là biểu tượng một con chim câu đang chúc xuống, và dưới pa-nô với câu tim mừng: "Các Bạn Tìm Gì Thế" (Gn. 1.38).

Bước vào khuôn viên giáo xứ một băng lớn chạy dài trước hội trường rộng "Vocation Day - Come Anh See", rộn lên một niềm vui cho những gương mặt trẻ trung chứa đựng ánh mắt chân thành cùng với nụ cười thân ái, tay bắt mặt mừng. Thật thế những con người sinh động trẻ trung đầy nhiệt huyết, các bạn trẻ vui mừng như thế nào khi đến với Ngày Hội Ngộ Ơn Gọi.

Ngay từ 6g sáng, các bạn trẻ đã đổ về Giáo xứ Làng Anh, Trong khi chờ các Soeur Mến Thánh Giá Vinh đã tổ chức cho các bạn trẻ vui chơi, sinh hoạt và múa hát văn nghệ, với sự có mặt của hơn 100 các bạn trẻ khắp nơi cùng với các bậc phu huynh trong xứ đạo, còn hơn 1 giờ nữa mới đến giờ khai mạc, song tại khuôn viên của gíao xứ các bạn trẻ đã về hầu như kín sân, không khí của ngày hội ngộ ơn gọi rộn ràng lên trong lời chào mừng và tiếng mời gọi dập dồn từ loa phóng thanh của ban tổ chức.

Chung quanh vườn, tại các gốc cây, các trên các lá cây cũng có những câu lời Chúa, tất cả đều hướng về ơn gọi, làm cho khuôn viên nhà thờ Làng Anh sáng lên và tưng bừng với những lá cờ đủ màu sắc bay phất phới những tấm panô, những hình ảnh của ngày đại hội như nhảy múa chào đón các bạn trẻ. Và ấn tượng nhất với các bạn đó là hai câu nói của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI: "Ơn gọi là để phục vụ Giáo Hội hiệp thông", "Sự hiệp thông cao độ làm thuận lợi cho sự lớn mạnh của ơn gọi" (Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Ơn Gọi lần thứ 44, 29/04/2007, tr.1...). Ðức Kitô Người trao tặng bạn tất cả. Ngài gọi các bạn đến để ân ban. Ý tưởng đó làm cho các bạn trẻ cảm nhận một Giêsu gần gũi hơn, một Giêsu không xa lạ nhưng trở nên bạn hữu và thân tình hơn.

Ðúng 8 giờ, Các bạn mau mắn trở về hội trường, các nhóm đã được chia sẵn một cách nhịp nhàng, ngoài khuôn viên có đội bảo vệ mặc đồng phục đứng nghiêm túc để giữ trật tự cho Ngày Hội Ngộ.

- Sau kinh Chúa Thánh Thần, làm việc kính Ðức Mẹ, Cha Raphael Trần Xuân Nhàn, Trưởng Nhóm "Ðịnh Hướng" công bố khai mạc buổi hội ngộ hôm nay. Các em thiếu nhi thuộc hội đoàn Têrêxa mở màn băng vũ khúc "Ðẹp thay những bươc chân gieo mầm cứu rỗi".

Sau khi giới thiệu các thành phần tham dự, cha Phaolô Bùi Ðình Cao, (Giáo sư Ðại Chủng Viện Vinh Thanh) đã chia sẻ về ơn gọi tu trì ngày hôm nay và những thách thức mà các bạn trẻ ngày nay đang cần phải vượt qua, điển hình như những thú vui chóng qua, phim ảnh, báo chí, thời trang... những cám dỗ về hưởng thụ của một nền kinh tế thị trường.

Tiếp đến Cha Raphael nói chuyện với các bạn trẻ về đề tài "Dấu Chỉ Ơn Gọi". các bạn trẻ rất hài lòng với chủ đề này, vì hầu hết các bạn trẻ đang thao thức làm sao dể biết được ý Chúa cho đời mình.

Tiếp đến là phần tự giới thiệu của các hội dòng.

Cha Litto, dòng Antôn Claret quảng diễn rất hấp dẫn về linh đạo của dòng mình. Dòng này được sáng lập với mục đích truyền giáo.

Thầy Amado, dòng Alexian Brother từ Philippin đến Việt Nam lần thứ nhất, rất cảm xúc về ngày Hội Ngộ hôm nay vì dong Alexian hiện chưa có mặt tại Việt Nam, dòng chuyên phục vụ tai bệnh viện.

Nữ tu Têrêxa Trần Thị Hải Ðường, cộng đoàn chị em Mến Thánh Giá Vinh chia sẻ về Hội Dòng Mến Thánh Giá đã có nhiều đóng góp trong việc truyền giáo tại Việt Nam. Với gần 800 Nữ tu, riêng tại Vinh có 250 chị đã khấn trọn, 130 chị khấn tạm, 61 em tập sinh, 55 em tiền tập viện và 120 em Thanh tuyển.

Hoạt động của các Nữ tu là dấn thân phục vụ ưu tiên cho Giới trẻ trong các lãnh vực Văn hoá, Xã hội, Y tế, Luân lý và Giáo lý Ðức tin, đặc biệt là các hoạt động từ thiện trong việc chăm sóc nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật bẩm sinh, những người cơ nhỡ, thiếu nữ lỡ lầm, thăm viếng các trại phong. Mặc khác ngày hội ơn gọi là dịp để các Thanh thiếu nữ từ 14 tuổi đến 25 tuổi đang theo học trong các trường phổ thông từ lớp 8 trở lên có dịp tìm hiểu ơn gọi của mình.

Thầy Giuse Nguyễn Văn Giáp, nói về Dòng Ngôi Lời (SVD) và trao tận tay cho các bạn trẻ hồ sơ xin gia nhâp dòng.

Nữ tu Maria Nguyễn Thi Miền, Dòng Ðưc Mẹ Truyền giáo tai Nhật Bổn trình bày Tôn Chỉ & Mục đich của dòng mình.

Tiếp đến là bài nói chuyện của một phụ huynh, Ông Trần Văn Lương đại diện cho nhóm phụ huynh nói lên lòng ước nguyện của bậc làm cha, làm mẹ rất mong muốn cho con em mình đón nhận & đáp lại tiếng gọi của Chúa.

Sau cùng, đại diện các bạn trẻ, anh Cao Thanh Trà, ứng sinh dòng Antôn Claret trình bày những khó khăn, mà tuổi trẻ đang cần được các cha và các anh chi đi trước giúp đỡ để vượt qua những chướng ngại đó.

Nhiều câu hỏi được các bạn trẻ nêu lên sau bài trình bày vắn tắt của bạn Cao Thanh Trà.

 

Câu1: (một bạn đến từ Hương Khê, Hà Tĩnh)

Con đã tìm hiểu ơn tu trì mà hình như khó quá, con cũng không biết làm thế nào để có thể biết được. Xin Cha cho con biết những dấu hiệu để nhận biết ơn gọi?

Câu2: (một bạn đến từ Giáo Xứ Lộc Mỹ)

Thưa Cha, con được biết có nhiều bạn muốn đi tu, vào chủng viện hoặc dòng tu nhưng gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Vậy cách nào để xử lý được?

Câu 3: (Một bạn ngoại Ðạo)

Thưa Cha, đi tu nghĩa là gì? đi tu được những gì mà con thấy ở ngoài này có nhiều bạn trẻ thích đi tu vậy?

Câu 4: (một bạn đến từ Giáo Xứ Thuận Nghĩa)

Theo cha, hoăc Xơ khó nhất trong đời tu là vấn đề gi?

Và cha hoặc Xơ khi gặp sự khó đó thì giải quyết thế nào?

 

Các bạn trẻ đã được các cha, các nam nữ tu sĩ trả lời đầy đủ, sau đó Ban tổ chức phân nhóm và nhận các đề tài hộii thảo, gồm có những câu như sau:

 

1- Ngày hôm nay đời tu có còn cần cho xã hội này nữa không?"

2- Theo bạn nghĩ, để chuẩn bị hành trang cho ơn gọi tu trì, phải chuẩn bị những gì?

3- Khó khân nào lớn nhất đối với bạn khi đối diện với ơn gọi tu trì?

4- Bạn cảm thấy thế nào sau ngày hội ngộ vè ơn hôm nay?

Và có cần thiết để tổ chức lớn hơn như cấp giáo phận không?

 

Sau 45 phút hội thảo theo nhóm, các trưởng nhóm đã mau mắn đúc kết và trình bày. Cuối cùng đi đến một quyết tâm chung là: "Siêng Năng Cầu Nguyện" để nghe và đáp lại tiếng Chúa.

Người hướng dẫn chương trình thay mặt ban tổ chức, đọc nhiều lời chào mừng của các dòng gửi về nhân ngày hội ngộ hôm nay, giới thiệu và trao tận tay các bạn trẻ những cánh bướm muôn màu, muôn vẻ của các dòng như: Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ, Dòng Nữ tử Trái Tim Ðức Mẹ. Dòng Bác ái,....

Trong bữa cơm thân mật, bằng những vũ điệu khá sôi động, trong bài "Cùng nhau cất bước theo Chúa đi vào đời...." của nhóm Têrêxa gây ấn tượng cho mọi người. Tất cả những tài năng, những "diễn xuất" làm gợi lên cho các bạn trẻ mau mau lên đường khi trời còn sáng bạn ơi!

 

Cao điểm nhất của ngày Hội Ngộ Ơn Gọi là Thánh lễ tạ ơn,

Ðúng 2 giờ chiều thánh Lễ đồng tế được bắt đầu.

Ca đoàn trẻ cất lên lên những bài ca đầy ấn tượng: "Con đã nghe, Chúa ơi con đã nghe...".

Cha Litô đến từ Philippin chủ tế, dâng thánh lễ bằng tiếng Việt

Cha Raphael chia sẻ lời Chúa qua đoạn tin mừng của thánh Gioan: "Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Ðức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ðức Giê-su. Ðức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Ðến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. (Ga 1, 35-39)

Có thể nói rằng, ngày hôm nay các bạn trẻ rất vui mừng vì nhận thấy mình đang được giáo hội quan tâm. Sự hiện diện, các cha, các nam nữ tu sỹ gợi lên được tình thương mến, trong khi các bạn trẻ lắng nghe và sẽ định hướng cho tương lai vào một Dòng thích hợp với khả năng của mình. Các tu sĩ nam nữ, những người đã đi trước đã đến mời gọi, định hướng cho thế hệ trẻ hãy tiếp nối sứ mạng của Thầy Giêsu Chí Thánh. Trong những cảm tưởng mà các bạn trẻ để lại sau ngày Ơn gọi, hầu như các bạn rất hài lòng với ngày hôm nay. Bạn Lê Thi Oanh ở Lộc Mỹ nói rằng: "Thật là một ngày hồng phúc trong đời em, em đã học hỏi được rất nhiều và có những điều từ trước tới nay em không biết hỏi ai". Bạn Nguyễn Văn Ngọc ở Hà Tĩnh, tâm tình đơn sơ: "Cấp giáo xứ, hay Giáo phận hằng năm có những dip như thế này thì tuyệt vời biết mấy". Các bạn sinh viên đại học Vinh nói rằng: "Nếu xứ nào cũng được quan tâm về giới trẻ và ơn gọi như thế này, thì chắc chắn Giáo Hội sẽ có vườn hoa muôn sắc nở rộ vào những mùa hè trên quê hương đất Việt Nam.", và còn rất nhiều cảm tưởng của các bạn trẻ khác. Ước chi ngày hôm nay sẽ là một khởi sắc đầy tốt đẹp cho các ơn gọi tương lai của Giáo hội.

Trước khi chia tay các nhiều bạn trẻ đã đăng ký tên mình vào nhóm Ðịnh Hướng để được sinh hoạt thường xuyên.

Nguyện xin Mẹ Maria đã nâng đỡ và giúp các tông đồ, cũng như các tín hữu đầu tiên phát triển sự hiệp thông trong cộng đoàn mới nảy sinh này. Mẹ giúp họ trở nên hình ảnh sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi trong thế giới. Xin Mẹ chuyển cầu để Giáo Hội không thiếu các ơn gọi linh mục tu sĩ và ban phúc lành cho những tâm hồn thiện chí.

Chào tạm biệt, gặp lại mùa hè năm sau.

 

Thanh Thuỳ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page