Tổng Kết Khóa Linh Thao

Dành Cho Sinh Viên Công Giáo Việt Nam

Tại Thánh Ðịa La Vang 23-29/07/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng Kết Khóa Linh Thao Dành Cho Sinh Viên Công Giáo Việt Nam Tại Thánh Ðịa La Vang từ ngày 23 đến 29/07/2007.

La Vang, Việt Nam (29/07/2007) - Trong thời gian từ ngày 23-29/7/2007, hơn 65 anh chị em sinh viên công giáo Việt Nam đã qui tụ về thánh địa La Vang để tham dự khóa linh thao do các cha dòng Tên tổ chức. Anh chị em sinh viên đến từ khắp các giáo phận: Hà Nội, Thái Bình, Phát Diệm, Hưng Hóa, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Qui Nhơn, Buôn Ma Thuột, Xuân Lộc, Cần Thơ...


Gương chứng nhân của anh Hồ Văn Long, Sinh Viên Công Giáo giáo phận Huế, đã làm cho mọi người cảm phục trong suốt cuộc linh thao này.


Khóa linh thao này được tiến hành với sự hướng dẫn của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, dòng Tên và sự cộng tác của các sơ thuộc dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng Huế, dòng Mến Thánh Giá Huế cũng như sự giúp đỡ về vật chất của các bậc ân nhân. Thông thường thì các cha dòng Tên có các khóa linh thao ba ngày, năm ngày, bảy ngày và đợt linh thao dành cho Sinh Viên Công Giáo Việt Nam lần này diễn ra trong 7 ngày. Chương trình mỗi ngày gồm có bốn giờ cầu nguyện, mỗi giờ một tiếng đồng hồ. Ngoài ra các thành viên còn tập xét mình mỗi ngày và tham dự thánh lễ, chia sẻ cảm nhận tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ La Vang.

Diễn ra trong một thời gian không dài nhưng khóa tĩnh tâm linh thao lần này đã giúp ích rất nhiều cho đời sống thiêng liêng của mỗi anh chị em Sinh Viên Công Giáo. Kết thúc tuần linh thao, các thành viên tham dự đều cảm nhận được những tình cảm mới mẻ và giúp ích lợi lớn lao cho bản thân.

Trong buổi chia sẻ, anh Hồ Văn Long, Sinh Viên Công Giáo giáo phận Huế đã cho mọi người biết những tâm tư tình cảm của mình qua cuộc linh thao này. Anh Long sinh năm 1984 trong một gia đình dân tộc Vân Kiều ở phía Tây Quảng Trị. Tuổi thơ anh không trải qua những giây phút yên bình như bao bạn trẻ khác, anh đã bị liệt đôi bàn chân. Tuy nhiên, cuộc đời anh không vì thế mà "bỏ đi", Chúa đã thực sự thương đến con người anh. Anh đã cố gắng học tập và giành được nhiều thành tích trong học tập, trở thành sinh viên trường Cao Ðẳng Sư Phạm Quảng Trị và sung sướng hơn được gia nhập vào đại gia đình Công giáo vào tháng 12/2005. Qua bao nhiêu gian khổ, anh vẫn luôn cảm nhận được một điều là Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và che chở cho anh. Anh cũng xin mọi người cầu nguyện cho anh trên quãng đường còn nhiều chông gai sắp tới.

Một sinh viên đến từ giáo phận Vinh cho biết thêm: "cuộc linh thao này giúp anh nhận ra cuộc sống thật bao nhiêu năm qua của mình, xóa tan đi nhiều ảo tưởng về con người mình; từ đó giúp anh ý thức đời mình và quyết tâm thuộc trọn về Thiên Chúa hơn".

Hầu như tất cả các thành viên tham dự đều có chung một cảm nhận là cuộc linh thao này đã giúp họ hướng về Thiên Chúa, ý thức Thiên Chúa luôn hiện diện bên mình, nhận ra tình yêu Ngài trên cuộc đời của mình và cảm thấy đời mình vẫn còn nhiều tội lỗi và qua đó ăn năn trở lại, sống tốt là con cái Thiên Chúa.

Một số khác còn cho biết thêm: tuần linh thao đã dạy họ cách cầu nguyên thân mật hơn với Thiên Chúa chứ không hời hợt như trước. Thêm vào đó họ cũng thực hiện việc xét mình mỗi ngày nghiêm chỉnh và sổt sắng hơn...

Khóa linh thao này kết thúc vào ngày 29/07/2007 với thánh lễ tại linh đài Ðức Mẹ La Vang. Tuy kết thúc nhưng những tâm tình của cuộc linh thao hè 2007 chắc chắn sẽ gắn bó cùng anh chị em và giúp anh chị em hạnh phúc và triển nở trong tình yêu của Chúa và Thánh Mẫu La vang. Hẹn gặp lại mùa hè năm 2008.

 

Ant. Trần Ðức Hà

(Giáo phận Vinh)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page