Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Nhã Lộng

Giáo Phận Bắc Ninh

 

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Nhã Lộng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Nhã Lộng, Giáo Phận Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (29/07/2007) - Giáo phận Bắc Ninh ngày 29 tháng 07 năm 2007, tại giáo xứ Nhã Lộng (thôn Nhã Lộng, huyện Phú Bình, thành phố Thái Nguyên), Ðức tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt - giám quản giáo phận Bắc Ninh cùng linh mục đoàn của giáo phận đã long trọng cử hành thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 380 em.


Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Nhã Lộng, Giáo Phận Bắc Ninh.


Ðể chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này, ngày trước lễ cha xứ giáo xứ Nhã Lộng đã qui tụ các em từ tất cả các giáo họ lẻ trực thuộc giáo xứ Nhã Lộng về trung tâm nhà xứ, để tổ chức cho các em buổi giao lưu: thi cắm trại, thi giáo lý, văn nghệ. Không khí nhà xứ Nhã Lộng những ngày này nhộn nhịp khác thường: những tiếng nói cười, những dòng người qua lại, những lều trại của các đội đến từ các giáo họ được dựng lên san sát nhau với đủ các sắc màu, những khẩu hiệu, băng rôn, cờ xí... được treo lên làm cho bầu khí ngày lễ tăng phần nhộn nhịp hơn.

Ðúng 8 giờ, Ðức Tổng Giuse đã đến với giáo xứ Nhã Lộng. Ðón phái đoàn của Ðức Tổng Giuse, có cha xứ Nhã lộng Ðaminh Nguyễn Quang Thiều, hai cha đại diện nội - ngoại vụ của giáo phận Bắc Ninh, các linh mục đến từ các giáo xứ trong giáo phận, các hội đoàn, như: lễ sinh, trống trắc, mân côi, trưởng gia... và đông đảo bà con giáo dân đến từ các giáo họ: Chã, Phúc Thuận, Hoàng Mai, Ðồng Bầu, La Tú, La Muôi, La Ðao...

Lúc 8 giờ 30, đoàn rước đoàn đồng tế tiến vào cung thánh trong tiếng ca nhập lễ thật long trọng và sốt sáng: "Thánh Thần khấn xin ngự đến...". Trong bài giảng thánh lễ, Ðức tổng Giuse đã nhắm đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện và cầu nguyện như thế nào cho hiệu quả. Noi gương các thánh tông đồ xưa với lòng khao khát được biết cách cầu nguyện, Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ một cách thế cầu nguyện tuyệt hảo nhất đó là kinh Lạy Cha.

Ðức tổng đã nhắn nhủ các em lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay: ơn cao trọng nhất và cần thiết nhất mà chúng ta nhận được đó là ơn của Chúa Thánh Thần. nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể hiểu biết, yêu mến chương trình, ý định của Thiên Chúa Cha, từ đó chúng ta dễ dàng cầu nguyện và thực hành đúng ý định của Ngài như chính Chúa Giêsu. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã quên đi bản thân, mà chỉ biết cầu cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến và Ý Cha được thể hiện. Hiểu biết mà không vượt ra khỏi cá nhân mình, thì đó chỉ là hiểu biết ích kỷ, dẫn đến diệt vong. Mẫu gương Chúa Giêsu suốt một đời chỉ biết cầu nguyện và thực hành thánh ý của Chúa Cha, để làm cho mối tương quan hiếu thảo giữa Cha - Con được trọn vẹn. Như thế, Chúa Cha sẽ là Người chăm sóc, đỡ nâng và ban cho chúng ta những ơn cần thiết thông qua ơn Chúa Thánh Thần, nhờ đó chúng ta sẽ có được cuộc sống hạnh phúc.

Cuối thánh lễ, một em đại diện cho 380 em lãnh nhận bí tích Thêm Sức bày tỏ lòng cám ơn và tri ân tới Ðức Tổng, cha xứ, quí cha, quí thầy, quí sơ, quí Ban Giáo xứ, các anh chị giáo lý viên và cộng đoàn. Ra đi, từ nay các em mang trong mình một dấu ấn của Chúa Thánh Thần; một sức mạnh thiêng linh. Chính Ngài sẽ là tác nhân biến đổi các em trở thành nhân chứng mới của Ðức Kitô, cũng từ đây Chúa Thánh Thần sẽ luôn đồng hành với các em trên mọi nẻo đường, nhất là trong sứ vụ của Ðức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế.

 

Dom. Nguyễn Thành Công

Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

- Việt Nam -

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page