Sinh Viên Giáo Phận Vinh Tại Hà Nội

Tổ Chức Gặp Mặt Tại Tòa Giám Mục Xã Ðoài

 

Sinh Viên Giáo Phận Vinh tại Hà Nội tổ chức gặp mặt

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh Viên Giáo Phận Vinh Tại Hà Nội Tổ Chức Gặp Mặt Tại Tòa Giám Mục Xã Ðoài Và Tặng Quà Cho Gia Ðình Nạn Nhân Ở Giáo Xứ Lộc Mỹ.

Xã Ðoài, Việt Nam (23/7/2007) - Ðể gắn kết hơn nữa tình cảm của những người con giáo phận Vinh xa quê theo học trên khắp miền đất nước với quê hương - giáo hội, sáng ngày 23/7/2007, sinh viên công giáo giáo phận Vinh tại Hà Nội đã tổ chức lễ gặp mặt và sinh hoạt tại Tòa Giám Mục Xã Ðoài.


Sinh Viên Giáo Phận Vinh tại Hà Nội tổ chức gặp mặt tại Tòa Giám Mục Xã Ðoài.


Hơn 40 anh chị em sinh viên đại diện cho gần 200 sinh viên giáo phận Vinh đang học tại thủ đô đã đến tham dự lễ họp mặt - sinh hoạt này. Buổi họp mặt vinh dự được đón Linh mục Vũ Khởi Phụng dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Linh mục Ant. Phạm Ðình Phùng, đặc trách sinh viên giáo phận Vinh và cha Ðức đến từ Trung Tâm mục vụ dòng Chuá Cứu Thế tại Cửa Lò.

Chương trình gặp mặt được bắt đầu lúc 8h45'. Tại buổi họp mặt này, anh Phạm Việt Lộc, đại diện Sinh Viên Công Giáo Vinh tại Hà Nội đã trình bày tổ chức và hoạt động của anh chị em Sinh Viên. Theo thống kê tạm thời, sinh viên giáo phận Vinh theo học tại thành phố Hà Nội hiện lên tới con số hơn 200 anh chị. Những năm cuối thập kỷ 90, nhóm Sinh Viên Công Giáo Vinh phát triển rất mạnh và thu hút đựơc một số lượng đông đảo anh chị em tham gia. Vài năm trở lại đây, do nhiều điều kiện không thuận lợi, hoạt động nhóm Sinh Viên Công Giáo Vinh giảm sút. Ðến năm 2006, do sự quan tâm của các đấng bề trên, nhóm Sinh Viên Công Giáo Vinh được khôi phục và kể từ đó thường được nhắc nhiều với cái tên thật thân quen và giản dị, nhóm "Que diêm". Các thành viên trong nhóm thường sinh hoạt theo định kỳ, thông thường là hàng tuần, cuối tháng, cuối quí hay những dịp lễ tĩnh tâm quan trọng, nhóm thường tổ chức sinh hoạt tại nhà thờ Thái Hà của các cha dòng Chúa Cứu Thế. Sự trở lại của nhóm đã giúp ích nhiều mặt, nhất là về tinh thần và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh viên công giáo; góp phần hướng dẫn anh chị em đi theo con đường lý tưởng và giữ gìn đức tin trong một xã hội xô bồ, phức tạp, giúp anh chị em hướng về "quê mẹ" mỗi khi nhớ quê hương... Anh Việt Lộc, chị Hà Trang cũng trình bày những thuận lợi và khó khăn của nhóm và xin bề trên giáo phận tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ để anh chị em luôn sống tốt là người con cái của Chúa.

Sau khi lắng nghe lời tâm sự của con cái Vinh đang đi học xa quê, các Linh Mục tham dự buổi gặp mặt đã trò chuyện, chia sẻ những tâm tư còn khúc mắc trong lòng anh chị em. Các cha đã lần lượt đưa ra những câu chuyện và lời khuyên bổ ích cho anh chị em và hứa sẽ tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện trong Chúa cho nhóm Sinh Viên vừa mới tái lập.

Buổi gặp mặt được tiếp tục với phần thánh lễ tại nhà nguyện Tòa Giám Mục lúc 10h và kết thúc với giờ ăn cơm trưa vui vẻ trong tình anh em tại dòng Mến Thánh Giá Xã Ðoài.


Nằm trong chương trình tổ chức của nhóm, anh chị em đã lên xe xuống Cửa Lò tặng quà cho gia đình nạn nhân bị sạt lở đất tại giáo xứ Lộc Mỹ ngày 06/05/2007.


Nằm trong chương trình tổ chức của nhóm, chiều cùng ngày, anh chị em đã lên xe xuống Cửa Lò tặng quà cho gia đình nạn nhân bị sạt lở đất tại giáo xứ Lộc Mỹ ngày 06/05/2007 (Xin xem thêm chi tiết). Ðường xá xa xôi lại là sinh viên từ Hà Nội về không quen thuộc đường đi cộng với cái nắng như đổ lửa 39 độ và gió Lào của đất Nghệ An đã không ngăn cản được tình yêu thương và đồng cảm của anh chị em Sinh Viên Vinh với nỗi đau người anh em đồng đạo. Từ Hương Khê - miền rừng núi của Hà Tĩnh, rồi Can Lộc, Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi Nghi Lộc, Diễn Châu, Ðô Lương( Nghệ An)... anh chị em Sinh Viên đã mang tình yêu thương và sự chia sẻ cảm thông về với các em kém may mắn gặp tai nạn trong vụ lở đất. Tại giáo xứ Lộc Mỹ, nhóm Sinh Viên đã trao tặng các em món quà 1,400,000đ thông qua cha Hoan, quản xứ của các em. Cha Hoan đã thay mặt các em đón nhận tình yêu của anh chị em và gửi lời cám ơn tới anh chị em. Các anh chị em cũng tranh thủ thời gian đến thăm ngôi nhà gia đình anh chị Phêrô Nguyễn Ðình Hương và chị Anna Nguyễn Thị Nữ cùng 6 người con từng sinh sống mà đến nay chỉ còn lại một ít gạch đá cùng vôi vữa, trận lở đất đã xóa đi tất cả...

Ðược biết, dự định ngày 24/7/2007, đoàn Sinh Viên Giáo Phận Vinh sẽ ghé thăm và tặng quà cho anh chị em mắc bệnh phong tại trại phong Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An.

 

Ant. Trần Ðức Hà

(Giáo Phận Vinh)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page