Lễ Tổng Kết Lớp Ca Trưởng Khóa II

và Lớp Ðàn Organ Giáo Phận Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Tổng Kết Lớp Ca Trưởng Khóa II và Lớp Ðàn Organ Giáo Phận Bắc Ninh.


Chụp hình lưu niệm sau Buổi lễ tổng kết - bế giảng hai lớp Ca trưởng khóa II và lớp đàn Organ tại Trung tâm mục vụ của giáo phận Bắc Ninh.


Bắc Ninh, Việt Nam (15/07/2007) - 21h, ngày 14 tháng 7 năm 2007, tại trung tâm mục vụ của giáo phận Bắc Ninh đã diễn ra buổi lễ tổng kết - bế giảng hai lớp Ca trưởng khóa II và lớp đàn Organ. Như tin chúng tôi đã đưa, đây là một "chiến dịch mùa hè" của giáo phận Bắc Ninh, do sự quan tâm của Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt và các cha đại diện nội vụ, ngoại vụ, cha đặc trách về thánh nhạc của giáo phận.

Tham dự buổi lễ tổng kết có sự hiện diện của các cha: cha đại diện nội vụ Giuse Trần Quang Vinh; cha đặc trách về thánh nhạc: Giuse Nguyễn Hoàng Ân, nhạc sĩ Maria Khương Huệ, các sơ Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Ða Minh, các chị em Tu Hội Ðức Mẹ Hiệp Nhất, các thầy Ðại Chủng Viện và đông đủ các học viên của hai lớp ca trưởng và lớp đàn Organ.

Lớp ca trưởng gồm 31 học viên do nhạc sĩ: Maria Khương Huệ đảm nhiệm. Lớp ca trưởng gồm các thành phần: chủng sinh, nữ tu, dự bị chủng sinh, và các anh chị em giáo dân, trong đó có cả những người đang phụ trách ca đoàn tại các giáo xứ từ khắp nơi trong giáo phận.

Lớp đàn Organ, gồm 27 học viên do thầy Giuse Trần Quang Thu và Sơ Maria Nguyễn Thị Phương Uyên đảm nhiệm. Chương trình này đã được duy trì trong nhiều năm, đặc biệt là vào các dịp hè. Mục đích đào tạo cho các học viên nắm được căn bản về lý thuyết và thực hành trên đàn Organ, sau đó sẽ nâng cao. Kết thúc lớp học, các em trở về có thể tham gia phục vụ giáo xứ của mình.

Ban thánh nhạc của giáo phận Bắc Ninh với tuổi đời hoạt động còn khiêm tốn. Bởi, giáo phận Bắc Ninh hiện tại còn đang thiếu rất nhiều về nhân sự để có thể đáp ứng cho nhu cầu mục vụ. "Vạn sự khởi đầu nan", đó cũng là một phần nội dung mà cha đặc trách về thánh nhạc: Giuse Nguyễn Hoàng Ân đã chia sẻ trong lời phát biểu khai mạc buổi lễ tổng kết. Ðó cũng là lý do Ðức Tổng Giám Mục Giuse cho mời các cộng tác viên có trình độ chuyên môn, như: thầy Nhạc sĩ Phaolô Ngọc Linh; Nhạc sĩ Maria Khương Huệ, các sơ Dòng Mến Thánh Giá Bắc Ninh Thủ Ðức, các cha, các thầy dòng Chúa Cứ u Thế, các sơ dòng Ða Minh, các thầy Ðại Chủng Viện... về giúp giáo phận.


Buổi lễ tổng kết - bế giảng hai lớp Ca trưởng khóa II và lớp đàn Organ tại Trung tâm mục vụ của giáo phận Bắc Ninh.


Tiếp theo, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các học viên của hai lớp học thể hiện để chào mừng sự hiện diện của quí khách tham dự, đồng thời để báo cáo những thành quả thu hoạch được trong 15 ngày qua. Mở đầu là một tiết mục dân ca Quan Họ Bắc Ninh: "Khách đến chơi nhà" với lời ca, sự thể hiện vui tươi nhí nhảnh đã làm cho buổi văn nghệ sôi động và hào hứng. Các tiết mục đàn, hát, biểu diễn tay nhịp điêu luyện cộng với sự phối hợp của người dẫn chương trình pha chút hài ước, buổi lễ tổng kết đã trở nên thật gần gũi, ấm áp tình gia đình bởi những tiếng cười ròn rã, những tràng pháo tay cổ động rền rã.

Kết thhúc buổi văn nghệ, là bài phát biểu của cha đại diện nội vụ Giuse Trần Quang Vinh. Ngài đã đại diện cho giáo phận, cho Ðức Tổng Giuse nói lên lời cám ơn và tri ân nhạc sĩ Khương Huệ, quí thầy, quí sơ... đồng thời ngài cũng bày tỏ nguyện vọng mong muốn sự cộng tác huấn luyện cho các ca trưởng, thế hệ tương lai của giáo phận.

Ðáp lại, nhạc sĩ Khương Huệ cũng bày tỏ những tâm tình của mình qua lần đầu tiên đến phục vụ giáo phận Bắc Ninh. Cô tâm sự: mong muốn của mình là muốn chuyền lại cho các thế hệ sau những gì đã được kế thừa khi tuổi đời đã lớn. Lời nói đã đi đôi với việc làm, trong suốt những ngày làm việc, Cô đã dành hết tâm lực và khả năng để chuyển tải cho học viên của mình bắt đầu từ những kiến thức từ căn bản. Những cố gắng ấy đã được đền đáp bằng sự cố gắng, nỗ lực của các học viên. Sáng hôm nay Chúa nhật 15 thường niên, cũng là ngày lễ tạ ơn tại nhà thờ chính toà giáo phận Bắc Ninh do hai cha đại diện nội vụ và cha đặc trách về thánh nhạc, các học trò đã lần lượt thể hiện những đường nét điêu luyện của mình qua các tay nhịp. Cuối thánh lễ, Cha đại diện và cha đặc trách đã trao chứng chỉ cho các học viên. Kết quả trên 50% chứng nhận các học viên đoạt loại xuất sắc và giỏi.

Giờ chia tay đã đến, người đi kẻ ở. Các học viên và Cô giáo lưu luyến không muốn nói lời chia tay. Ra về mỗi học viên mang trong mình đày ắp tinh thần phục vụ mới và tin tưởng. Hy vọng những ưu ái của bề trên giáo phận cũng như công lao của các thầy cô sẽ mãi là động lực và hành trang trong công việc tông đồ của các ca trưởng. Chia tay, người Quan Họ đã mượn lời của bài hát để nói lên tâm trạng của mình:


Chụp hình lưu niệm sau Buổi lễ tổng kết - bế giảng hai lớp Ca trưởng khóa II và lớp đàn Organ tại Trung tâm mục vụ của giáo phận Bắc Ninh.


"Người ơi người ở đừng về.

Người về em những khóc thầm,

Ðôi bên vạt áo ướt đầm như mưa

Người về em những trông theo,

Trông nước, nước chảy, trông bèo bèo trôi

Bây giờ chia rẽ đôi nơi

Kẻ về người ở như khơi mạch sầu

Ruột tằm chín khúc quặn đau

Lòng này ai tỏ cho nhau hỡi lòng

Vầng ô bóng đã xế tà

Bởi trưng trời tối ra nông nỗi này

Bước đi một bước một rừng

Ðường về đằng ấy xem chừng xa xa.

 

Dom. Nguyễn Thành Công

Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

- Việt Nam -

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page