Giáo Phận Kontum Tổ Chức "Nơi Ăn Ở"

Cho Các Thí Sinh Thi Vào Ðại Học Tại Quy Nhơn

 

Quang cảnh "tiếp sức mùa thi" tại Chủng Viện Quy Nhơn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Phận Kontum Tổ Chức "Nơi Ăn Ở" Cho Các Em Thí Sinh Thi Vào Ðại Học Tại Quy Nhơn.


Các thí sinh chuẩn bị lên xe về Giáo phận Kontum sau kỳ thi.


Quy Nhơn, Việt Nam 10/07/2007) - Mùa thi lại về, nỗi bận tâm của các phụ huynh có con em đi thi đại học ở vùng sâu vùng xa lại đến. Làm sao để con cái mình đi thi ở thành phố được an toàn và thuận lợi? Ai sẽ hướng dẫn con em mình đi thi đúng nơi, đúng chỗ? Kinh phí cho con em mình đi thi là bao nhiêu?... Những băn khoăn lo lắng của các bậc phụ huynh đã được đáp ứng là nhờ những sáng kiến của Quý Ðức Cha, Quý Cha Gp Kontum, và với sự cộng tác cách nhiệt tình đầy nhiệt huyết của các nữ tu, chủng sinh, giáo lý viên và sinh viên tình nguyện "tiếp sức mùa thi" một lần nữa lại được diễn ra cách tốt đẹp.

Như 4 năm về trước, "Tiếp sức mùa thi 2007" của Giáo phận Kontum năm nay (2007) được tiếp tục tổ chức cho thí sinh đi thi đại học có chỗ ăn ở vẫn là tại Chủng Viện Quy Nhơn nằm cạnh Toà Giám Mục Quy Nhơn.

Ðược sự đồng ý và cho phép của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, và Cha Giám đốc Chủng Viện... Hơn 700 thí sinh đã có mặt trong 2 đợt thi đã tá túc tại đây để thi đại học từ ngày mồng 3 đến mồng 10 tháng 7 năm 2007.

Theo chương trình thi vào Ðại Học năm 2007 của Bộ Giáo Dục đã đưa ra về thời điểm thi và thời gian thi đã được thông báo diễn ra theo khu vực miền trung tập trung thi vào các trường Ðại Học Quốc Gia gồm 2 đợt, đợt 1 vào ngày mồng 4 và mồng 5 tháng 7 năm 2007; đợt 2 ngày mồng 9 và mồng 10 tháng 7 năm 2007, giáo phận Kontum lại bắt đầu "mùa tiếp sức thi" lần thứ 5 một cách đầy yêu thương và phục vụ.

Ðược biết, tổng cộng cả 2 đợt thi có 738 em đến trọ tại Chủng Viện để đi thi, đợt một là 355 em, đợt hai là 383; Ban Ðiều Hành cho biết cả hai đợt có gần một nửa thí sinh là ngoài Công Giáo (43%) xin được trọ tại chủng viện để đi thi.

Về Ban Tổ Chức đến từ Giáo phận Kontum phục vụ cho hai đợt này có 41 người, trong đó có 2 linh mục, 6 nữ tu, 10 đại chủng sinh, 2 bác sĩ, 3 giáo viên, 9 sinh viên và 7 tài xế lái xe. Ban ẩm thực có 20 người thuộc giáo xứ chính toà Quy Nhơn phục vụ, trong đó có 2 nữ tu và 18 giáo lý viên. Xe đưa đón thí sinh có 13 chiếc: 4 xe ôtô 50 chỗ, 1 xe ôtô 24 chỗ, 2 xe ôtô 16 chỗ và 6 xe máy.

Ðược biết chi phí cho một thí sinh đi thi 2 đợt là 460,000 VNÐ, trong đó bao gồm tiền xe đi lại đến ăn ở 6 ngày; còn em nào thi 1 đợt 3 ngày thì chỉ tốn 290,000 VNÐ.


Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh ban huấn từ và ban bình an trước khi các thí sinh ra về.


Ngoài việc được phục vụ nơi ăn chốn ở đi lại, các em còn được tham dự thánh lễ hằng ngày, được sự khích lệ của Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Quý Cha... những lời khích lệ, khuyến khích động viên đó là khơi dậy lòng hiếu học của các ngài trong thánh lễ cũng như trong các buổi khai mạc hay kết thúc mỗi kỳ thi. Phải nói điểm đặc biệt nhất, đó là lời phát biểu của Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh trong bữa trưa thứ Ba, ngày 10/07/2007, trước khi các em thí sinh ra về: "Tạ ơn Chúa, cho các con qua 2 kỳ thi, tâm trạng buồn có, vui có nơi mỗi người chúng con, nhưng tất cả chúng con phải hy vọng vào tương lai, hãy biết bắt đầu lại từ lúc kết thúc này. Vào đại học hay thi lại đại học. Tất cả đều phải bắt đầu từ đầu. Ðừng nản. Hãy bám vào Chúa mà tiến bước. Thành công là khởi sự từ lúc biết chỗi dậy sau một lần thất bại, hay cả sau một lần thành công."

Ðối với các bậc làm cha mẹ, nhất là các linh mục, tu sĩ... cụ thể là mọi thành phần dân Chúa, Ðức Cha Micae lại nhắn nhủ cách đặc biệt trong việc giáo dục: "Anh chị em thân mến, các em thí sinh đi thi hôm nay rồi đây sẽ đậu đại học, các em sẽ lại phải tìm nơi ăn chốn ở để đi học. Các em sẽ ở đâu để chúng ta yên tâm? Ðể làm ký túc xá cho các em ở đi học phải tốn vài chục tỷ đồng... Thiển nghĩ, chúng ta hãy bắt đầu ngồi nghiên cứu lại xem cho bài toán khó này! Con em chúng ta, các em sinh viên trong hay ngoài công giáo khi đi học, sẽ phải trọ như thế nào, làm sao để đảm bảo đời sống luân lý, đời sống lành mạnh, đời sống đạo thiêng liêng nơi các em khi vào ngưỡng cửa đại học, khi phải sống xa nhà, ở trọ... Thiết nghĩ, đã đến lúc các xứ đạo trong giáo phận chúng ta, hay các xứ đạo trong mọi giáo phận... nói cách khác là nhà nhà, người người biết mở rộng cõi lòng ra để phục vụ, để yêu thương, để truyền giáo... Cụ thể như thế nào? Có thể, các gia đình công giáo tại các nơi có trường đại học, cao đẳng... đón 1 hay 2 em về ở nhà mình đi học. Có lẽ hơn ai hết, các gia đình sống như thế là đang sống phục vụ yêu thương đồng loại (sinh viên có đạo cũng như không có đạo)... Và có lẽ, các gia đình ấy sẽ sống khác hơn, tốt hơn cho sinh viên sống tại nhà họ noi theo, và mặt khác khi có sinh viên sống trong nhà mình, con cháu chúng ta sẽ được các anh chị sinh viên hướng dẫn, dạy kèm... có thể nói, đó là sự hỗ tương tinh thần bác ái con một Cha trên trời dành để cho nhau. Ước gì những gợi ý đó chỉ là phần bắt đầu cho những sáng kiến phục vụ một nền giáo dục con người toàn diện theo tinh thần Kitô được nảy nở trong các gia đình kitô giáo, đó cũng là sáng kiến cho một giáo hội địa phương không ngừng phát triển truyền giáo ngay trong môi trường mình sinh sống, để danh Chúa được cả sáng hơn và đó cũng là phần rỗi cho chúng ta và tha nhân..."


Bữa ăn trưa ngày 10.7.2007, trước khi chia tay ra về.


Những lời tâm tình, trăn trở của Ðức Cha Micae lo cho giáo dục, lo cho sống đạo nơi người trẻ kết thúc trong bữa ăn trưa ngày 10.7.2007 đã để lại trong lòng các thí sinh, các phụ huynh những cảm nhận mong sớm được thực thi cho một nền giáo dục người trẻ toàn diện hơn.

Và sau cùng, trước khi chia tay, một đại diện thí sinh đã cám ơn Quý Ðức Cha, Quý Cha, Quý Soeurs của Giáo phận Kontum và Quy Nhơn, đã phục vụ, đã khích lệ... Ðặc biệt, em đại diện đã cám ơn tinh thần phục vụ của các nữ tu, đại chủng sinh, và ban phục vụ đã để lại trong lòng các thí sinh những cảm phục và lòng biết ơn,... từ những việc quét nhà, dọn cơm ăn, đến lau chùi toilet... là tấm gương để mỗi thí sinh dù là người công giáo hay không công giáo phải cúi đầu tri ân và noi theo những nghĩa cử của những người dấn thân phục vụ.

Xin Chúa trả công cho những ai làm ơn làm phước cho chúng con.

 

Lm. Trung Tây Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page