ÐTC giải thích về sự tự do của người kitô

trước khi xướng Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật ngày mùng 1/07/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI giải thích về sự tự do của người kitô trước khi xướng Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật ngày mùng 1 tháng 7 năm 2007.

(Radio Veritas Asia 2/07/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật ngày mùng 1 tháng 7 năm 2007. Trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã giải thích về sự tự do của người kitô. Ðức Thánh Cha nói như sau:

Anh chị em thân mến,

Những bài đọc Kinh Thánh của Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay (mùng 1 tháng 7 năm 2007) mời gọi chúng ta suy nghĩ về một chủ đề hấp dẫn có thể được tóm gọn như sau: sự tự do và việc theo làm môn đệ Chúa Kitô. Thánh Sử Luca kể lại rằng Chúa Giêsu, "khi sắp đến những ngày Chúa sẽ phải rời bỏ trần gian, thì Ngài quyết định tiến lên Giêrusalem" (Luca 9,51). Trong từ ngữ "quyết định", chúng ta có thể thấy được sự tự do của Chúa Kitô. Thật vậy, Chúa biết rõ rằng tại Giêrusalem, cái chết trên thập giá đang chờ đợi Ngài, nhưng trong sự vâng lời thánh ý Thiên Chúa Cha, Chúa hiến dâng chính mình vì tình thương. Và chính trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha này mà Chúa Giêsu thực hiện sự tự do của mình như là một chọn lựa đầy ý thức và do bởi tình yêu. Thử hỏi ai tự do hơn Chúa, Ðấng toàn năng? Tuy nhiên, Chúa đã không sống sự tự do của mình như là sự "tự định đoạt" hay như là sự thống trị. Chúa đã sống sự tự do của mình như là việc phục vụ. Trong cách thức như thế, Chúa "làm cho tự do có một nội dung" của nó; nếu không, thì sự tự do chỉ là một khả thể "trống rỗng" để làm hay không làm một điều gì đó. Cũng như đời sống con người, sự tự do múc lấy ý nghĩa của nó từ tình yêu. Thử hỏi ai là kẻ tự do hơn? Kẻ dành giữ lại cho mình tất cả mọi khả thể vì lo sợ mất chúng, hay kẻ tiêu hao chính mình "một cách quyết định" trong việc phục vụ và như thế gặp lại chính mình đầy sức sống vì tình yêu mà mình đã cho đi và nhận lại; trong hai mẩu người này, ai tự do hơn?

Thánh Tông Ðồ Phaolô, khi viết thư cho những người kitô trong vùng Galazia, mà ngày nay là Thổ Nhỉ Kỳ, nói rằng: "Thưa anh em, anh em đã được kêu gọi sống tự do. Ngõ hầu sự tự do này không trở nên lý do để sống theo xác thịt, nhưng nhờ đức bác ái, anh em hãy sống phục vụ nhau" (Gal 5,13). Sống theo xác thịt có nghĩa là sống theo khuynh hướng ích kỷ của bản tính con người. Ngược lại, sống theo Thánh Thần là để cho mình được hướng dẫn, trong ý định cũng như trong việc làm, bởi tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Vậy thì, sự tự do kitô là hoàn toàn khác với sự tự quyết định; sự tự do theo tinh thần kitô là sống theo Chúa Kitô trong hiến dâng chính mình cho đến mức độ hy sinh trên thập giá. Có thể xem ra như là một nghịch lý, nhưng chóp đỉnh của sự tự do đã được Chúa Kitô sống trên thập giá như là chóp đỉnh của tình yêu. Khi trên đồi Calvario, người ta thách thức Chúa: "Nếu Ông là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi!", thì Chúa Giêsu đã chứng minh sự tự do của Con Thiên Chúa, bằng cách ở lại trên gỗ thánh giá, để hoàn tất cho đến cùng thánh ý nhân từ của Thiên Chúa Cha. Biết bao chứng nhân cho sự thật đã chia sẻ với Chúa kinh nghiệm sống thư thế; những con người nam nữ đã chứng tỏ mình tự do, cả trong căn phòng gian tù và dưới những hăm dọa của tra tấn. "Sự thật sẽ làm cho anh em được tự do!" Ai thuộc về sự thật, thì sẽ không bao giờ làm nô lệ cho bất cứ quyền lực nào, nhưng sẽ biết cách biến mình luôn trở thành người phục vụ anh chị em.

Chúng ta hãy nhìn về Mẹ Maria rất thánh. Là người tôi tớ khiêm tốn của Chúa, Ðức Nữ Ðồng Trinh là mẫu gương của con người thiêng liêng, trọn vẹn tự do bởi vì Mẹ được vô nhiễm khỏi mọi tội lỗi và hết sức thánh thiện, tận tụy phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Với sự chăm sóc dự phòng của một người Mẹ, xin Mẹ giúp chúng ta theo Chúa Giêsu, để biết được sự thật và sống sự tự do trong tình yêu.

Sau phép lành Toà Thánh, ÐTC đau buồn nhắc đến vụ thảm sát 11 con tin bị bắt giữ từ 5 năm qua, xảy ra bên nước Colombia, do bởi Lưc Lượng Vũ Trang Cách Mạng Colombia. ÐTC chia buồn và cầu nguyện cho những nạn nhân và thân nhân của nạn nhân, vừa đồng thời lên tiếng kêu gọi hãy chấm dứt ngay mọi cuộc bắt cóc, một hình thức không thể chấp nhận được của bạo lực.

Rồi bằng tiếng Pháp, ÐTC đã chào chúc như sau: "Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu sai các sứ giả đi truớc để chuẩn bị cho Chúa đến tại các nơi. Ngày nay cũng vậy. Chúng ta là những sứ giả của Chúa. Ước gì chúng ta có thể làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Kitô giữa con người và chuẩn bị cho Nước Chúa mau đến, bằng cách sống dưới sự hướng dẫn củaChúa Thánh Thần và đặt mình phục vụ nhau.

Bằng tiếng Anh, ÐTC nói như sau: "Phụng Vụ hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại rằng trở thành người kitô có nghĩa là theo Chúa Giêsu. Ngài là Thầy và chúng ta là những môn đệ. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng và can đảm, ngõ hầu đời sống chúng ta sẽ luôn được linh hứng bởi những lời nói và hành động của Chúa Giêsu.

Bằng tiếng BaLan, ÐTC đã nói như sau: "Hôm nay, trong Thánh lễ, Chúa Kitô cảnh tỉnh chúng ta: ai cầm cày mà còn ngó lại đàng sau, thì không xứng với Nước Chúa" (Lc 9,62). Ước chi những lời cầu nguyện của chúng ta, ước chi công việc hằng ngày của chúng ta được thực hiện với tình thương và chứng tá bằng đời sống, trở nên lời loan báo và xây dựng Nước Chúa."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page