Vai Trò Giáo Dục Phòng Chống HIV/AIDS

Cho Các Bà Mẹ Công Giáo

 

Linh mục Giuse Trần Văn Quý 62 tuổi đang chia sẻ đề tài:

"Cách chăm soc bệnh nhân HIV/AIDS"

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai Trò Giáo Dục Phòng Chống HIV/AIDS Cho Các Bà Mẹ Công Giáo.

Huế, Việt Nam (17/06/2007) - Nhằm nâng cao vai trò giáo dục HIV/AIDS cho các bà mẹ Công Giáo Huế để họ cọng tác với các cha Quản xứ trong việc loan truyền phòng chống đại dịch, đặc biệt tránh sự kì thị khi trong gia đình có người bị lây nhiễm.


Ban Truyền Thông HIV/AIDS Giáo phận Huế. Từ phải sang trái: Nữ tu Theresa Nguyễn Thị Kim Lan, trưởng ban; Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hiền và anh Andre Nguyễn Thiết.


Linh mục Gioan Nguyễn Ðức Tuân, Quản hạt Hải Vân nói rằng: "Các bà mẹ Công Giáo tại đây cần được cung cấp kiến thức trong việc phòng chống đại dịch HIV/AIDS vì các bà mẹ tại đây đang trở thành trụ cột gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục con cái để đưa con cháu họ đến với Chúa Giêsu".

Cha Tuân đã chủ toạ buổi học hỏi dành cho các bà mẹ Công Giáo do Ban Truyền Thông HIV/AIDS tổ chức sáng Chúa Nhật ngày 17.6.2007 tại Giáo xứ Hói Dừa cách Huế 65 cây số về phía Bắc.

Vị Linh mục 63 tuổi lo ngại rằng, hiện nay trong Giáo Hạt ngài chưa thấy có dấu hiệu của bệnh AIDS, nhưng trong tương lai rất gần sẽ có người bị lây nhiễm HIV, ngài ám chỉ tương lai Bãi biển Lăng Cô và Ðèo Hải Vân là hai tụ điểm nóng của khu du lịch Thừa Thiên Huế.

Hơn 250 Bà mẹ Công Giáo tuổi từ 23-85 của các giáo xứ Hói Dừa, Thuỷ Yên, Thuỷ Cam thuộc Hải Vân, trong đó có 20 bà mẹ ngoài Công Giáo cũng tự nguyện xin tham gia học hỏi.

Nữ tu Theresa Nguyễn Thị Kim Lan, Trưởng Ban Truyền Thông HIV/AIDS của Giáo phận Huế phát biểu với các tham dự viên rằng thanh thiếu niên ngày nay đang có nhiều quyến rũ vào các tệ nạn xã hội, mãi dâm và ma tuý, một số do hoàn cảnh nghèo phải đến các thành phố lớn để tìm việc làm ở các nhà hàng, quán rượu, số khác là sinh viên phải sống xa nhà, trong khi đó, các bậc phụ huynh ít có thời giờ để chăm sóc, giáo dục con cái của họ

Chị Kim Lan 51 tuổi thuộc dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng Huế nói rằng các bà mẹ rất cần những kiến thức về HIV/AIDS trong việc phòng ngừa cho bản thân, gia đình và con cháu.

Vi rút HIV là một loại siêu vi mắt thường không thể trông thấy có khả năng xâm nhập thẳng vào bên trong bạch cầu và tác hại lên hệ thống miễn nhiễm khiến cơ thể mất sức đề kháng và không còn khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.

AIDS là một loại bệnh lý xẩy ra ở người nhiễm HIV giai đoạn cuối, kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm.

Linh mục Giuse Trần Văn Quý, là một bác sĩ đồng thời là một thành viên của Ban Truyền Thông HIV/AIDS tại Huế cho biết, môi trường sống của HIV/AIDS là các dịch cơ thể, nhiều nhất trong máu, tinh dịch, dịch tiết âm đạo, sữa mẹ. do vậy mà HIV có thể lây qua: đường máu, quan hệ tính dục, sinh và cho con bú.

Cha Quý, 62 tuổi nói với các tham dự viên rằng các bà mẹ cần phải biết cảm thông sự yếu đuối của các bệnh nhân để an ủi nâng đỡ tinh thần họ, không nên có thái độ xa lánh, kì thị đối xử phân biệt với người có HIV/AIDS.


Nữ tu Jesephine Huỳnh Thị Lý chia sẻ nhóm về vai trò Giáo dục trong việc phòng chống HIV/AIDS cho các Bà mẹ.


Nữ tu Jesephine Huỳnh Thị Lý dòng Thánh Phaolô đã có hơn 10 năm làm việc tại một bệnh viện nhà nước ở Huế cho biết năm 1998 Chị đã chăm sóc cho một bệnh nhân 40 tuổi bị nhiễm HIV, thậm chí ông này cũng không biết mình đang mắc bệnh AIDS, còn hiện nay thì các bệnh nhân đều đa số có tuổi từ 19-20.

Chị Lý 60 tuổi nói: "các em mắc bệnh, do bỏ nhà ra đi rồi sa vào ma tuý, trong gia đình, cha suốt ngày say sưa, mẹ luôn gây sự bất hoà".

Các tình nguyện viên cũng chia sẻ cảm nghiệm khi họ bị lây nhiễm HIV. Gioan Quách Hải 20 tuổi ở Ðà Nẵng, kể với các tham dự viên rằng, ba mẹ em đã qua đời và không còn chỗ nương dựa nên em đã sa vào ma tuý, một lần do hết tiền, một người bạn có nhiễm HIV/AIDS đã nhường cho em phần thuốc còn lại trong ống tiêm cuối cùng em đã bị nhiễm. Nhờ sự chăm sóc của các Nữ tu, em cảm thấy tự tin hơn.

Hải nói: "tôi quyết chuộc lại lỗi lầm và làm lại cuộc đời mới, bằng việc tình nguyện giúp các Nữ tu đem thức ăn hoặc giúp các bệnh nhân HIV bị liệt không thể giặt áo quần".

Bà Anê Nguyễn Thị Tuyết cho biết, đây là lần đầu tiên bà nghe nói về bệnh AIDS vì xưa nay chưa có ai nói với bà về căn bệnh này.

Bà Tuyết 40 tuổi ở Giáo xứ Hói Dừa, gia đình bà làm nghề đốn củi nói rằng bà cảm thấy an tâm hơn vì hôn nhân Công Giáo dạy sống chung thuỷ một vợ một chồng và bệnh sẽ không lây khi sống chung nhà với người có HIV.

"Buổi học này giúp tôi hiểu được thế nào vi trùng gây bệnh và thế nào là "Hội chứng suy giảm miễn dịch" qua đó tôi biết được cách phòng ngừa cho tôi, chồng và con cái tôi". Bà Matta Nguyễn Thị Hoa 47 tuổi thuộc Giáo xứ Thuỷ Yên đã nói trong giờ chia sẽ nhóm.

Chị Trương Thị Hoa 25 tuổi ở Thôn Thuỷ Cam, một người lương được các bà mẹ Công Giáo mời tham dự buổi gặp mặt tại Giáo xứ Thuỷ Yên cho biết, nơi ở của chị là xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc có nhiều người đi làm ăn tại Lào. Chị Hoa mong muốn tương lai thôn xóm của chị sẽ không có người lây nhiễm HIV, chị Hoa nói: "Bệnh AIDS thật là kinh khủng, nó gây cho con người chết chóc, nghèo khổ và tuyệt vọng".

Trong Buổi học ngoài chương trình truyền thông phòng chống HIV/AIDS, các Tham dự viên còn được phát những tờ rơi có in hình các Ðức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI và Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kèm các lời của các Ngài dành cho các bệnh nhân AIDS. Ngoài ra họ còn được học thêm về cách chăm sóc sức khoẻ và điều hoà ăn uống dành cho người bị Cao Huyết áp.

Ðây là lần thứ hai trong tháng 6 của năm 2007 của chương trình Truyền Thông Giáo Dục do Ban Truyền Thông HIV/AIDS của Giáo phận Huế được sự tài trợ của Tổ Chức Bắc Âu Trợ Giúp Việt Nam dành cho Giáo Hội Công Giáo Giáo phận Huế.

 

Phêrô Nguyễn Ngoc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page