Ðức cha phụ tá Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng

viếng Thăm Giáo Xứ Triều Sơn Nam

 

Ðức Giám Mục phụ tá Huế ban phép Thêm Sức

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức cha phụ tá Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng viếng Thăm Giáo Xứ Triều Sơn Nam.

Huế, Việt Nam (10/06/2007) - Sáng Chúa Nhật, ngày 10.6.2007 cũng là ngày lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, tại Giáo xứ Triều Sơn Nam cách Huế 5 cây số về hướng tây, gần 350 Giáo dân đã chào đón Ðức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Huế, đến thăm và ban Bí Tích Thêm Sức cho các em trong Giáo xứ.


Các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và giáo dân Thôn Triều Sơn Nam.


Linh mục Phaolô Tống Thanh Trọng, 66 tuổi Quản xứ cho biết, Giáo xứ mới được thành lập cách đây hai năm vì từ trước năm 2005, chỉ là một họ nhánh của Giáo xứ Tiên Nộn thuộc hạt thành phố Huế.

Giáo xứ Triều Sơn Nam thật hạnh phúc, từ đây họ đã có một vị Linh mục đang sống và đồng hành với họ, hôm nay lần đầu tiên Giáo xứ Triều Sơn Nam Huế được Chúa Thánh Thần viếng thăm.

Thay mặt Ðức Tổng Giám mục Huế, Ðức cha phụ tá Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng giảng trong Thánh lễ, ngài nói: "Chúa Giêsu một mình Ngài trao ban cho chúng ta chưa đủ, Ngài Lên Trời xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến để công việc của Ngài vẫn tiếp tục.

Thời đại chúng ta hôm nay là thời đại Chúa Thánh Thần, Ngài đang ở giữa Giáo Hội, Ngài có sức để biến hoá những gì trong chúng ta thành hoa trái. Nếu chung ta đóng cửa tâm hồn mình lại thì Ngài cũng đành bó tay.

Vị Giám mục, 67 tuổi nhấn mạnh rằng: "Tại sao cùng lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức mà người này nên Thánh, người kia thì không. Là vì chúng ta không cọng tác với Chúa Thánh Thần".

Sau một thời gian học Giáo lý đầy đủ, đã được sát hạch và được các cha Quản xứ chứng nhận là đủ điều kiện để được Ðức cha ban Bí Tích Thêm Sức, 69 em tuổi từ 14-18, trong đó có 24 em thuộc địa sở Thạch Bình và 29 em thuộc địa sở Kim Ðôi, thuộc hạt Hương Quãng Phong, Giáo phận Huế. Các em được gọi tên và tiến lên trước mặt Ðức Giám Mục, để chính các em lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép Rửa Tội,

Trong nghi thức đặt tay và xức dầu Thêm Sức. Ðức Giám Mục vừa đặt tay trên đầu vừa xức dầu hình Thánh Giá trên trán và đọc lời cầu xin Chúa Thánh Thần cho các em, để từ nay các em trở nên những Kitô hữu hùng tráng, hiên ngang trên võ trường, luôn anh dũng, củng cố, bênh vực và loan truyền Ðức Tin, phía sau các và các em là những Vú Bõ đỡ đầu, những người sẽ giúp các em sống như những nhân chứng đích thực của Chúa KiTô.


Trên bàn thờ từ trái sang phải: Linh mục Phaolô Tống Thanh Trọng quản xứ Triều Sơn Nam, Ðức cha Phụ tá Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng và Linh mục Phaolô Ngô Thanh Sơn quản xứ địa sở Kim Ðôi.


Em Anna Ðổ thị Phương, 14 tuổi nói rằng: "Em được biết Chúa Thánh Thần là nhờ các Nữ tu dạy Giáo Lý cho em về Bí Tích Thêm sức", em cảm thấy rất sung sướng vì mình là người Công Giáo có Chúa Thánh Thần.

Bố của em Phương, ông Gioanbaotixita Ðổ Khoa, trong 6 năm qua ông được dân thôn Triều Sơn Nam tín nhiệm bầu vào chức vụ thôn trưởng, mặc dầu dân trong thôn của ông đa số là lương dân, vị trưởng thôn 50 tuổi cho biết, trong số 1,600 dân chỉ có 220 người Công Giáo. Hầu hết dân chúng làm nghề nông, một số làm nhân công cho các lò gạch, và chằm nón lá. Là một tín hữu Kitô, Ông Khoa nói rằng: "Ðây là lần đầu tiên Giáo xứ chúng tôi được lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần".

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page