Ngày Dâng Hoa tại

Hội Dòng Ðaminh Rosa Lima

 

Các nữ tu Ðaminh Rosa Lima dâng hoa kính Ðức Mẹ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Dâng Hoa tại Hội Dòng Ðaminh Rosa Lima.

Saigòn, Việt Nam (26/05/2007) - Vào lúc 5g30 chiều ngày 26 tháng 5 năm 2007, tại tu viện Mẹ Thiên Chúa thuộc Trung ương của Hội Dòng Ðaminh Rosa Lima quý chị em đã dâng hoa trọng thể kết thúc tháng hoa mừng kính Mẹ Maria.


Các nữ tu Ðaminh Rosa Lima dâng hoa kính Ðức Mẹ.


Tu viện Mẹ Thiên Chúa là một trong những tu viện huấn luyện của Dòng, gồm có các chị em Thỉnh Sinh, các chị Tập Viện, các chị Tiền Vĩnh Thệ và Quý Chị Khấn Trọn. Do vậy quý chị em trẻ rất đông, từ những ngày trước, các nhóm đã ráo riết tập luyện sau những giờ học và công tác. Từ buổi sáng các nhóm đã nhộn nhịp chuẩn bị nến, hoa, đèn, nhang... nhóm nào cũng muốn cho những chuẩn bị của mình thật chu đáo... Tất cả những công việc đó chính là những bông hoa lòng các chị dâng Mẹ trong âm thầm - Soeur Hoa cho biết.

Mẹ ơi! đây những bông hoa tươi thắm, những nén hương trầm và những ngọn bạch lạp, xin Mẹ thương nhận như tấm lòng thành của chúng con. Chẳng dài dòng, chẳng văn hoa, lời dẫn mở đầu đi vào lòng những người dâng hoa và những người tham dự cách nhẹ nhàng.

Tất cả chị em thành kính tay nâng những vòng hoa, tay dâng những ánh nến và nghi ngút những làn hương trầm tiến dâng lên Mẹ. Với những đội hình, với những cử điệu, với những bài hát, các chị em như dâng lên Mẹ tất cả những lắng lo, những vui buồn, những niềm vui, những nụ cười và đặc biệt dâng Mẹ những bông hoa lòng trinh trong, thơm ngát mùi hương của niềm hạnh phúc viên miễn.

Những lắng lo thế sự của anh chị em đồng loại, những trắc trở của một kiếp người, những gian truân, những vất vả, những giọt mồ hôi lóng lánh và những dấu ấn hạnh phúc của biết bao người cũng được chị em gom góp về dâng lên cho Mẹ.

Tháng hoa đã khơi dậy trong lòng mỗi người tâm tình của một thời ấu nhi, môt thời mà đứa con nhỏ luôn muốn được Mẹ dắt tay đi dạo, một thời mà con dù ham chơi đến mấy, nghe tiếng dép mẹ đi từ đàng xa đã ào ra đón mẹ, một thời mà con nũng nịu trong lòng Mẹ những giấc ngủ tuổi thơ. Hôm nay, tâm tình ấy cũng ùa về trong lòng từng người. Nhưng khác hơn quý chị em trong Dòng là những người lớn, nhưng mang trong tâm hồn của mình tâm tình trẻ thơ với Mẹ Maria.


Các nữ tu Ðaminh Rosa Lima dâng hoa kính Ðức Mẹ.


Ðặc biệt hơn trong Mùa Hoa này, chị em còn âm thầm dâng lên Mẹ lời cầu xin tha thiết nhất cho Tổng Hội của Dòng sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Xin Mẹ khi xưa đã che chở các thánh Dòng Ðaminh trong tà áo thế nào thì hôm nay Mẹ cũng mở lòng đón nhận chị em như thế.

Mãi mãi Mẹ Maria là nơi mà chị em luôn hướng về trong những tháng năm trên con đường sứ vụ, để qua Mẹ, chị em được Thiên Chúa hướng dẫn và đồng hành trong công việc bổn phận âm thầm hằng ngày.

Hôm nay tuy đã chấm dứt tháng Hoa dâng kính Mẹ. Những đoá hoa tươi, những ngọn nến nói thay cho mỗi người, nhưng trong tâm hồn của từng chị em, mùa hoa dâng Mẹ vẫn còn mãi với những đoá hoa lòng và những ngọn nến hy sinh sẽ mãi lung linh.

 

Minh Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page