Phái đoàn ÐHY Phạm Minh Mẫn

thăm viếng Tokyo, Nhật Bản

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Phái đoàn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thăm Tokyo và Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam.


Phái đoàn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn gặp Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh Vatican tại Tokyo và Ðức Hồng Y Nhật Bản.


Tokyo, Nhật bản (30/03/2007) - Ngày 30.3.2007 là ngày cuối cùng trong lịch trình thăm viếng của Phái Ðoàn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thăm Nhật Bản. Chương trình của ngày hôm nay (30/03/2007) thật xít xa nhưng cũng là một chương trình thăm viếng rầt quan trọng trong hành trình bắc nhịp cầu thân hữu giữa Giáo Hội Nhật Bản và Giáo Hội Việt Nam.

Sáng sớm ngày 30/03/2007, chúng tôi lên máy bay hãng Japan Airline và bay thẳng tới thủ độ Tokyo. Ra đón chúng tôi tại phi trường có Linh Mục Nguyễn Hữu Hiến là tuyên úy của người Việt tại Tolyo và cũng đặc trách về di dân của Tổng giáp phận Tokyo. Có thêm một số anh chị em giáo dân cùng ra đón chào phái đoàn, đặc biệt có cả anh Vũ là tài xế của Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh. Anh Vũ đã là tài xế của 3 đời khâm xứ Tòa Thánh tại Nhật Bản. Chắc là Cha Hiến muốn cử anh Vũ lái xe cho Ðức Hồng Y Việt Nam để khỏi bị lạc vì tại Nhật lái xe rất dễ bị lạc, dầu xe nào cũng có gắn máy diện toán bản đồ qua hệ thống vệ tinh và có cô Nhật máy chỉ đường, nhưng các tài xế vẫn "lạc quan" như thường!

Từ sau trưa có những cuộc gặp gỡ và họp mặt như sau:

- Gặp Linh mục Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Tên tại Nhật Bản.

- Gặp Ban Giám đốc Trường Ðại Học Sophia (Thượng Trí Ðại Học).

- Gặp Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Nhật, gặp Ðức Hồng Y Nhật Bản.

- Gặp Ðức Tổng Giám Mục tổng giáo phận Tokyo.

- Dâng thánh lễ cho các linh mục tu sĩ và giáo dân thuộc Cộng Ðồng Việt Nam tại Tokyo.

- Tiệc mừng với Cộng Ðoàn Việt Nam được tổ chức tại đại học Sophia.

Tất cả các cuộc gặp gỡ đều mang lại những thành quả tốt đẹp, tạo niềm cảm thông, trình bầy những dự án cụ thễ cho việc đào tạo nhân sự, giáo dục, y tế, xã hội, và tình trạng di dân hai chiều của người Nhật Bản và Việt Nam. làm thế nào có chương trình mục vụ cho di dân nội địa và di dân quốc tế, hợp tác trong các lãnh vực tôn giáo Liên Á châu.

Về tính cách quan trọng của những đề tài nên trên, nên chúng tôi sẽ dành một bài đặc biệt để tường trình về những thành quảm, những chia sẻ, những ưu tư và những dự án mà các vị hữu trách thuộc các tổ chức nêu trên đã đặt ta và đối thoại.


Phái đoàn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn dân thánh lễ với Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.


Trong bài ngắn ngủi này chúng tôi chỉ xin nêu ra vài nét đặc biệt về Cộng Ðồng Công giáo Việt Nam tại Tokyo và vùng phụ cận.

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Tokyo:

Công Giáo Nhật tại Tokyo là một thành phần rất nhỏ bé tại thủ đô, người Công giáo Việt lại càng bé nhỏ hơn so với các cộng đoàn người Ðại hàn, người Indonesia và Thái lan....

Theo thống kê của Viện Thống kê quốc gia Nhật Bản vào năm 2005 thì Tokyo có gần 12.5 triệu người, trong đó 500,000 người là ngoại quốc. Như vậy so với toàn quốc Nhật thì Tokyo chiếm 10% tổng số dân Nhật, và mật độ dân cư là chưng 5,700 người sống trong một cây số vuông. Ðức Tổng Giám Mục Peter Odaka của Tokyo cho biết thêm rằng số người Công giáo tại Tokyo ước lượng chừng trên dưới 83,000 người, trong số người Công giáo có cả người các quốc gia Âu châu, Mỹ châu, và người Ðại hàn, Thái lan, Việt Nam, v.v...

Cha tuyên uý Hiến cho biết như sau: Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Tokyo là một cộng đoàn lớn nhất nước Nhật, với con số chừng gần 500 giáo dân Việt Nam, nhưng không một ai cư ngụ trong chính thủ đô cả. Vì điều kiện công ăn việc làm, và vì đời sống đắt đỏ, nhà cửa vừa chật chội vừa đắt tiền, nên bà con Việt Nam sống trong các vùng ngoại ô, nhưng mỗi tháng một lần, vào lúc 10g00 sáng ngày Chúa Nhật thứ nhất trong tháng, mọi người kéo nhau về nhà thờ thánh Ignatiô, do các cha dòng Tên đảm trách, để tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt.

Càng ngày, nhờ các anh chị em trẻ đến du học, cũng như đến làm việc, cộng đoàn càng đông hơn, nét đặc biệt của cộng đoàn là toàn người trẻ, những người trên 50 tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay, do đó, cộng đoàn Tokyo tương đối có khá nhiều sinh hoạt như: lớp tiếng Việt, lớp giáo lý, các khóa tĩnh tâm, Linh Thao, Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa, v.v...

Trong lần thăm viếng lần này chúng tôi cũng có gặp được một số các sinh viên sang tái tu nghiệp, đó là những người có trình độ trí thức cao được gửi sang tu nghiệp thêm, hoặc một số các bạn trẻ chuyên gia sang làm việc tại Nhật. Khác với lớp người di dân sang Nhật làm việc trong mấy năm trước, đó là những công nhân trẻ được các hãng trung gian sang Việt Nam thuê người đưa sang làm kinh tế tại Nhật Bản.

Nhưng mối bận tâm lớn nhất của cộng đoàn là vấn đề dạy tiếng Việt cho các em. Sống trong một xã hội quá ham làm việc, cha mẹ nhiều khi không có thời giờ với con cái, và nhiều khi con cái cũng không có giờ để học tiếng Việt, vì các em có rất nhiều bài học phải làm ở nhà. Ban đại diện của cộng đoàn muốn dạy tiếng Việt cho các em, nhưng lại không có địa điểm.

Cha Hiến phát biểu rằng: Giáo Dân Việt Nam ở Nhật rất ngoan đạo và quảng đại. Họ luôn quảng đại chia sẻ với Giáo Hội Mẹ ở quê nhà trong những biến cố như bão lụt, thiên tai. Mọi người đều ao ước một ngày nào đó được về sinh sống tại quê hương, để có thể hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội Mẹ trong mọi sinh hoạt đức tin. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em Việt Nam công giáo sống tại Nhật.

Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dâng Thánh lễ cho người Việt Nam tại Tokyo:

Sau các cuộc gặp gỡ mà chúng tôi có nhắc qua ở trên, vào lúc 6:00 chiều, Ðức Hồng Y cùng phái đoàn đã tới Nhà Nguyện của các Linh mục Dòng Tên thuộc trường Ðại Học Sophia để dâng lễ cho công đoàn Việt Nam.


Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Tokyo tổ chức tiệc mừng đón tiếp Phái đoàn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.


Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y có Linh Mục Huỳnh Công Minh và Linh Mục Trương Kim Hương tháp tùng Ðức Hồng Y từ Việt Nam; Linh Mục Trần Công Nghị tháp tùng Ðức Hồng Y từ Hoa Kỳ qua; có các linh mục Việt Nam đang làm việc mục vụ tại Nhật Bản như: Linh Mục Nguyễn Hữu Hiến, tuyên úy Công Ðồng Việt Nam, từ Roma đã tình nguyện tới Nhật lo mục vụ cho người Việt Nam trên 20 năm nay; Linh Mục Cao Sơn Thân, SJ, dòng Tên là người tháp tùng và hướng dẫn Ðức Hồng Y và phái đoàn thăm viếng Nhật trong những ngày qua; Linh Mục Nguyễn Quang Ðịnh (linh mục người Việt đầu tiên chiụ chức cho Tổng Giáo Phận Tokyo và Nhật Bản đã trên 10 năm); Linh Mục Nguyễn Trung Dũng, SVD (Dòng Ngôi Lời hiện đang làm việc tại Nhật); Linh Mục Ðoàn Tận Hiến thuộc Dòng Salesien từ Việt Nam qua Nhật để lo đào tạo cho các chủng sinh Việt Nam của Dòng đang tu học tại đây; Linh Mục Nguyễn Văn Tiến thuộc Dòng Columban, từ Melbourne Úc châu mới qua Nhật đề làm mục vụ của Dòng; ngoài ra còn có Cha Giám Tỉnh Ða Minh Việt Nam là Linh Mục Nguyễn Văn Luật đang công tác tại Nhật; thêm 2 linh mục người Nhật đồng tế là Linh Mục Yohohama và Linh Mục Saito. Phụ lễ có Thầy Sáu Nguyễn Quốc Dũng mới được thụ phong phó tế ít ngày trước đây.

Về phía các nữ tu Việt Nam và các tu sinh nam nữ có rất nhiều, và theo Cha Hiến cho biết có đến cả 100 em đệ tử, tập tu, chủng sinh đang tu học tại Tokyo. Thêm vào đó còn có các nữ tu người Nhật, và đặc biệt có vị bề trên đang chịu trách nhiệm về việc đào tạo các tu sinh người Việt Nam cũng đã hân hoan tới tham dự thánh lễ do Ðức Hồng Y Pham Minh Mẫn cử hành.

Giáo dân Việt Nam ở thủ đô hôm nay kéo về nhà thờ này có chừng gần 300 người. Thánh lễ trang trọng do Ðức Hồng Y chủ tế và các linh mục Việt Nhật đồng tế. Trong bài giảng Ðức Hồng Y Mẫn cho biết ngài rất lấy làm vui mừng được gặp anh chị em tại đây và khuyến khích anh chị em kiên trì sống đạo. Ngài chuyển lời ca tụng của Ðức Hồng Y và các Giám mục người Nhật về tinh thần đức tin của người Việt tại Nhật, nêu cao đời sống vững tâm theo Chúa Giêsu. Ðức Hồng Y Mẫn nhắn nhủ rằng: "Anh chị em không còn phải là người di dân, hay di cư nữa... nhưng nay đã là người địa phương ở đây rồi... Anh chị em phải biết hòa nhập vào môi trường mới, và từ đó có trách nhiệm tuyên giảng Lời Chúa bằng đời sống của mình cho đồng bào người Nhật Bản là quê hương thứ hai của anh chị em...".

Tiệc Mừng Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và phái đoàn tại Tokyo:

Sau thánh lễ là bữa tiệc thân hữu Công Ðoàn Công Giáo Việt Nam Tokyo khoản đãi phái đoàn và các khách tham dự. Ðồ ăn rất ngon miệng, cách trình bầy rất trang nhã. Ðặc biệt là hơn 1.30 phút trong khi bữa tiệc kéo dài, Linh Mục tuyên uý Cao Sơn Thân và Linh Mục Nguyễn Hữu Hiến mời các gia đình, các nhóm tu sĩ, chủng sinh lên chụp hình lưu niệm với Ðức Hồng Y. Ðây là cơ hội rất hi hữu và cảm động cho từng người từng gia đình của đồng bào Việt xa quê hương bao nhiêu năm mà nay được gặp vị chủ chăn cùng ngôn ngữ, cùng mầu da, cùng đức tin. Thật không gì qúi hóa và cảm động cho bằng.

 

LM. Trần Công Nghị

(VietCatholicNews 31/03/2007)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page