Giáo dân giáo xứ Mỹ Dụ, Vinh

đương đầu với Cộng sản và xe ủi chiếm đất nhà thờ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo dân giáo xứ Mỹ Dụ, Vinh, đương đầu với Cộng sản và xe ủi chiếm đất nhà thờ!

Vinh, Việt Nam (08/05/2007) -- Nói về việc Cộng sản Việt Nam chiếm đoạt đất đai Giáo Hội và vi phạm tự do tôn giáo là câu chuyện nhiều kỳ, không bao giờ dứt. Thật vậy, sau vụ đất đai tại giáo xứ Trung Hòa, thì lại thêm một vụ Cộng sản chiếm đất đai nhà thờ tại Giáo xứ Mỹ Dụ của giáo phận Vinh.


Cộng sản lộng quyền, đem xe ủi đến ủi đất nhà thờ Mỹ Dụ!


Khi cộng sản VN làm con đường du lịch ven sông Lam (nối dài từ thị xã Cửa Lò đến Nam Ðàn, quê hương của Hồ Chí Minh) thì lấn chiếm phần đất của nhà thờ Mỹ Dụ lên đến hơn 1,500 m2. Năm 2004, cộng sản đến đo đạc phần đất bị chiếm đó để đền bù. Nhưng ngay sau đó lại trở mặt mà tuyên bố là không đền bù nữa, vì cho rằng đất nhà thờ là đất công sở.

Toàn giáo dân xứ Mỹ Dụ phản đối kịch liệt, và kiên quyết không cho cộng sản làm đường trên đất nhà thờ của họ. Sự việc giằng co kéo dài hơn 3 năm nay. Ðỉnh cao của cuộc xung đột xảy ra vào chiều Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 7/04/2007, khi cộng sản cho xe đến ủi đất của nhà thờ. Phát hiện sự chiếm đoạt trắng trợn, giáo dân xứ Mỹ Dụ đổ xô ra ngăn cản bọn cướp ngày (xin xem chùm ảnh gửi kèm). Ðúng là như câu ca dao của dân tộc ta rằng: cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Chỉ có thể là quan lại cộng sản mới làm những chuyện tồi tệ như vậy!

Sự việc có thể gây ra xô xát khi mấy bạn trẻ Mỹ Dụ muốn đánh tên công nhân lái xe ủi đất nhà thờ, nhưng Linh mục quản xứ đã ra can ngăn, không để cho việc đổ máu xảy ra trong ngày lễ Phục Sinh, là lễ lớn nhất trong năm của người Kitô hữu.

Sau đó giáo dân đã mời 3 tên (một là đội trưởng, một là kỷ thuật, một là công nhân lái xe) vào nhà xứ để xử lý. Người ta đã kêu 2 kẻ liên quan đến vụ việc: đó là chủ tịch huyện Hưng Nguyên - Hồ Thúc Nam, và giám đốc công ty thi công đoạn đường trên. Toàn giáo dân của xứ Mỹ Dụ đã kéo đến nhà xứ bao vây 5 tên trên, trong khi đó lực lượng công an cộng sản đứng đầy trên đê, xung quanh nhà xứ. Lời qua tiếng lại, sự việc giằng co, kéo dài mãi đến nữa đêm mới kết thúc.

Rất bất bình trước sự kiện đó, Linh mục quản xứ Mỹ Dụ, cha Phạm Quang Long, lên tiếng sau thánh lễ sáng ngày lễ Phục Sinh rằng: "Ðất đai nhà thờ không phải là đất công sở. Ðất công sở thì thuộc sở hữu của nhà nước, còn đất nhà thờ là tài sản của Giáo hội. Giáo xứ Mỹ Dụ được hình thành gần 150 năm rồi, đất này là do cha ông để lại. Còn chế độ này mới đến từ năm 1945, làm sao lại cho đất nhà thờ là đất công sở được?"


Phẫn uất trước sự bất công của Cộng Sản, Giáo dân và cha xứ Mỹ Dụ cản đường và lên tiếng phản đối Nhà Nước Cộng Sản!


Giáo xứ Mỹ Dụ nằm bên bờ bắc sông Lam, thuộc xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tổng số giáo dân hiện nay là 2,200 người, làm nghề nông và chài lưới. Phần đông dân chúng còn nghèo. Khá đông trẻ em thất học, thậm chí nhiều trẻ em và người lớn không biết chữ. Ngay cả khuôn viên nhà thờ cũng chưa có tiền để xây tường rào, để người ta dễ dàng lấn chiếm.

Với việc cộng sản chiếm đất nhà thờ dịp lễ Phục Sinh đã hình thành một điểm nóng mới về đất đai tại giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An. Ai có dịp về Nghệ An, xin ghé thăm Mỹ Dụ, chỉ cách thành phố Vinh 7 km về hướng nam. Mong những người thiện chí khắp nơi lên tiếng đấu tranh đòi công lý cho cộng đoàn Mỹ Dụ nhỏ bé này.

 

Nghệ An.

Lam Phố

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page