Thánh lễ làm phép tân thánh đường

giáo họ Thiên Ðông, giáo xứ Ðàn Giản

Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ làm phép tân thánh đường giáo họ Thiên Ðông, giáo xứ Ðàn Giản, Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Hà Tây, Việt Nam (06/05/2007) - Sáng Chúa Nhật ngày 6 tháng 5 năm 2007, Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt - Tổng Giám mục Hà Nội và quý cha đã cử hành Thánh Lễ trọng thể cắt băng khánh thành và làm phép ngôi Thánh Ðường mới của giáo họ Thiên Ðông thuộc giáo xứ Ðàn Giản, Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ðông đảo bà con giáo dân đã tham dự Thánh Lễ này.

Lạy Chúa bao ngày mong ước là đây

Khánh thành nhà Chúa xum vầy tạ ơn.

Ðó là tâm tình đặc biệt của không chỉ giáo dân giáo họ Thiên Ðông mà còn của tất cả những ai tham dự Thánh Lễ hôm nay, đồng thời, mọi người đều cảm thấy tràn đầy niềm vui khi được Ðức Tổng Giám mục về cử hành nghi thức trọng đại này. Một đoàn rất đông giáo dân, nhất là các bạn trẻ đã chờ sẵn từ sáng sớm để chào đón Ðức Tổng và quý cha ở ngã ba rẽ vào giáo họ, cách ngôi Thánh Ðường gần 6 cây số, tạo thành một đoàn rước đông đảo và tràn đầy khí thế. Xe của Ðức Tổng đi giữa một rừng cờ hoa và nhất là tiếng chào mừng của đông đảo bà con giáo dân.

Tham dự Thánh Lễ hôm nay, ngoài bà con giáo dân của họ Thiên Ðông, giáo xứ Ðàn Giản, còn có rất đông quý khách từ các nơi khác đến khiến ngôi Thánh Ðường mới của giáo họ không còn một chỗ trống. Mọi người đều cảm thấy náo nức và tràn đầy niềm vui, cùng với tâm tình tạ ơn dâng lên Thiên Chúa trong ngày hồng ân này.

Sau đây là mấy nét tóm tắt về lịch sử hình thành giáo họ:

Giáo họ Thiên Ðông là một trong bốn giáo họ thuộc giáo xứ Ðàn Giản với tổng số 90 giáo dân, sống chủ yếu bằng nông nghiệp giữa một vùng quê thanh bình trù phú của huyện Thanh Oai - Hà Tây.

Giáo họ đã được lãnh nhận ơn Ðức Tin từ năm 1875, giữa bao sự hà khắc của tập tục phong kiến, nhưng với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, giáo họ đã nhận ra tiếng Chúa và mạnh dạn bước theo ánh sáng của Người. Ngôi nhà nguyện đầu tiên của giáo họ là một ngôi nhà ba gian lợp dạ vách đất nằm trên tư gia. Ðến năm 1928, chính quyền địa phương chấp nhận cho giáo họ xây dựng ngôi nhà thờ trên mảnh đất hiện nay với tổng diện tích là 1,505m2. Cha Phêrô Vũ Xuân Kỷ đã xây lại nhà thờ bằng gạch ngói với diện tích 65m2. Cùng với thời gian và số giáo dân ngày càng tăng, ngôi nhà thờ này đã trở lên chật hẹp và ngày càng xuống cấp.

Ðến năm 2005, Cha Vincent Nguyễn Ðăng Xuyên đã khởi xướng việc xây dựng lại ngôi Thánh Ðường của giáo họ. Ðược bề trên chấp thuận, với sự giúp đỡ của quý vị ân nhân xa gần, các cấp chính quyền địa phương, bà con giáo dân trong họ đã phấn khởi đồng tâm hiệp sức xây dựng ngôi nhà thờ mới. Trải qua hai năm xây dựng với bao sự cố gắng đến nay ngôi Thánh Ðường đã hoàn tất với chiều dài 22.5m, rộng 7.7m, tổng diện tích là 173m2.

Trong phần chia sẻ, Ðức Tổng đã căn dặn: Chúng ta vừa nghe các bài đọc sách Thánh nói đến trời mới đất mới, hôm nay giáo họ chúng ta cũng đón nhận một trời mời và đất mới với ngôi Nhà Chúa được khánh thành. Trong niềm hân hoan cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, chúng ta cũng hãy biết ý thức luôn giữ gìn và bảo vệ Nhà Chúa, đồng thời làm sao để nơi đây sớm chiều vang lên những lời kinh nguyện, những tâm tình tạ ơn ca ngợi Chúa. Chúng ta xây dựng ngôi Thánh Ðường thật đẹp và khang trang nhưng chúng ta cũng cần luôn chú ý xây dựng những con người mới. Trong đời sống đạo đức hay trong chính cuộc sống thường nhật, chúng ta phải luôn biết đổi mới mình, luôn cố gắng tô điểm đời sống đạo của mình theo Thánh ý Chúa. Ngôi nhà thờ vật chất này dù có to lớn đẹp đẽ đến đâu cũng không thể so sánh với ngôi đền thiêng liêng mà Chúa đã đặt nơi lòng mỗi người, vì thế chúng ta hãy hết sức chăm lo và tô điểm ngôi đền thờ ấy. Mỗi người hãy trở thành những chứng tá sống động của Chúa Phục sinh, đem niềm vui và an bình đến cho mọi người, làm sao để khi nhìn vào đời sống của chúng ta, mọi người có thể nhận ra rằng chính Chúa đang hoạt động nơi chúng ta để họ tin nhận Ngài. Ngôi Thánh Ðường phải là trung tâm điểm đời sống đạo đức của giáo họ.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng: Giáo họ Thiên Ðông nhận Ðức Mẹ Sầu Bi làm quan thầy, được Ðức Mẹ chở che và bầu cử là một điều rất ích lợi cho chúng ta. Thật là ý nghĩa khi chúng ta cử hành Thánh Lễ cắt băng khánh thành ngôi Thánh Ðường của giáo họ vào đúng thánh 5 - tháng dâng hoa kính Ðức Mẹ. Mỗi người chúng ta hãy dâng lên Mẹ ngàn hoa đầy hương sắc, không phải chỉ là những bông hoa vật chất mà quan trọng hơn là những bông hoa lòng, những tràng kinh Mân côi hay những việc đạo đức dâng kính Mẹ, chắc chắn chúng ta sẽ làm đẹp lòng Mẹ và Người sẽ ban cho chúng ta muôn ơn lành.

Ðại diện cho giáo họ, ông Trùm đã nói lên những tâm tình hân hoan cảm tạ hồng ân Chúa và cám ơn sự quan tâm của Ðức Tổng Giuse và quý cha cùng quý khách dành cho giáo họ. Với ngôi Nhà Chúa vừa được khánh thành, mọi người đều tràn trề niềm vui và cùng nguyện sẽ làm cho đời sống Ðạo ngày càng thăng tiến, làm chứng và đem bình an của Chúa Phục sinh đến cho mọi người.

 

Giuse Trần Ngọc Huấn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page