Những Lời Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI

vào Trưa Chúa Nhật Ðầu Tháng Ðức Mẹ (6/05/2007)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI vào Trưa Chúa Nhật Ðầu Tháng Năm, Tháng Dâng Kính Ðức Mẹ (6/05/2007).

(Radio Veritas Asia 7/05/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, mùng 6 tháng 5 năm 2007, Chúa Nhật đầu tháng 5, Trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với cộng đoàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC đã nhắc đến lòng sùng mộ của tín hữu đối với Mẹ Maria trong tháng 5 và đã xin mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du sắp tới của ngài tại Brazil, từ ngày 9 đến 14 tháng 5 năm 2007. Ðây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt nguyên văn bài huấn đức của ÐTC như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Tháng 5 đã bắt đầu cách đây vài ngày. Ðối với nhiều cộng đoàn kitô, thì đây là tháng dâng kính Ðức Mẹ. Như thế, qua các thế kỷ, tháng Năm đã trở thành tháng dành cho một trong số những việc đạo đức rất quý trọng đối với dân Chúa, và là tháng được các chủ chăn đánh giá cao như là dịp thuận tiện để giảng thuyết, dạy giáo lý và cầu nguyện chung cộng đoàn. Sau công đồng Vaticanô II, là công đồng đã nhấn mạnh đến vai trò của Mẹ Maria rất thánh trong giáo hội và trong lịch sử cứu rỗi, lòng tôn sùng Mẹ Maria đã được canh tân sâu xa. Và tháng 5, --- với ít ra một phần của tháng nằm trong Mùa Phục Sinh, --- là tháng khá thuận tiện đề làm nổi bật dung mạo của Mẹ Maria, như là người Mẹ đồng hành với cộng đoàn những môn đệ Chúa đang hiệp nhau đồng tâm cầu nguyện, để chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống (x. TÐCV 1, 12-14). Vì thế, tháng 5 này có thể là dịp, để trở lại với Ðức Tin của Giáo hội sơ khai, và, trong sự hiệp nhất với Mẹ Maria, để hiểu rằng cả trong thời đại hôm nay, sứ mạng của chúng ta là rao giảng và làm chứng, một cách can đảm và vui tươi, cho Chúa Kitò, Ðấng đã chịu đóng đinh chết và đã sống lại, Ðấng là niềm hy vọng của nhân loại.

Tôi muốn phó thác cho Ðức Nữ đồng trinh rất thánh, Mẹ của Giáo Hội, chuyến tông du mà tôi sẽ thực hiện tại Brazil, từ ngày mùng 9 đến 14 tháng 5 này. Như những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, --- Ðức Phaolô VI và Ðức Gioan Phaolò II, --- đã làm, tôi sẽ chủ sự Lễ Khai Mạc Phiên Họp Khoáng Ðại lần thứ V của hàng giám mục Châu Mỹ Latinh và vùng Caraibi. Lễ khai mạc này sẽ diễn ra vào Chúa Nhật tới, tại Ðền Thánh Quốc Gia kính Ðức Mẹ Aparecida, tại thành phố có cùng tên gọi Aparecida. Nhưng trước đó, Tôi sẽ đến thăm thủ đô Sao Paolo; tại đây, tôi sẽ gặp giới trẻ và quý vị giám mục của Brazil, và tôi sẽ vui mừng ghi tên vào sổ bộ các thánh - tức phong thánh cho chân phước Tu Sĩ Antonio di Sant'Anna Galvão.

Ðây là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của tôi tại Châu Mỹ la tinh; và tôi đang chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ đại lục mênh mông Chàu Mỹ Latinh, nơi mà phân nửa số người công giáo trên thế giới sinh sống. Và đa số thuộc thành phần trẻ tuổi. Vì thế mà đại lục này được gọi là "đại lục của hy vọng", một niềm hy vọng không những liên quan đến giáo hội, mà còn liên quan đến Mỹ Châu và toàn thế giới.

Anh chị em thân mến, Tôi mời gọi anh chị em cầu cùng Mẹ Maria rất thánh cho chuyến hành hương tông đồ này, và một cách đặc biệt cầu nguyện cho Phiên Họp Khoáng Ðại Lần thứ V của hàng giám mục Châu Mỹ Latinh và vùng Caraibi, ngõ hầu tất cả mọi người kitô của vùng đất này cảm thấy mình là môn đệ và là nhà truyền giáo của Chúa Kitô, Ðấng là Ðàng, là sự Thật và là sự Sống. Những thách thức của giây phút hiện tại là thật nhiều và đa diện: chính vì thế mà điều quan trọng, là các người kitô cần được huấn luyện, để trở thành "men" điều thiện và thành "ánh sáng" sự thánh thiện trong thế giới chúng ta.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho cộng đoàn. Rồi sau phép lành, như thường lệ, ÐTC chào các nhóm đặc biệt bằng các thứ tiếng khác nhau.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC nói như sau: "Anh chị em hành hương nói tiếng Pháp thân mến, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi anh chị em hãy đón nhận lệnh truyền mới của Chúa: "Chúng con hãy yêu thương nhau"; và Chúa biến đổi anh chị em trở nên những chứng nhân của niềm vui phục sinh trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống hằng ngày."

Bằng tiếng Anh, ÐTC nói: "Tôi chào tất cả anh chị em nói tiếng Anh. Phúc âm hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng tình yêu thương nằm ở trung tâm của mọi cuộc sống làm môn đệ Chúa Kitô. Trong mùa Phục sinh này, ước gì chúng ta cũng cố ước muốn làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô trong đời sống chúng ta. Vào thứ tư tới, Tôi lên đường viếng thăm mục vụ tại Brazil. Tôi xin tất cả anh chị em hãy đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện. Tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em hiện diện nơi đày và cho gia đình của anh chị em được ơn bình an và sự khôn ngoan.

 

(Bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page