Ngày Hội Ơn Gọi năm 2007

Của Dòng Mến Thánh Giá Huế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Hội Ơn Gọi năm 2007 Của Dòng Mến Thánh Giá Huế.

"Sức Mạnh Tươi Trẻ Của Giáo Hội Việt Nam"


Chị Anna Trần Thị Hồng Tuý Tổng Phụ trách giới thiệu về dòng Mến Thánh Giá.


Huế, Việt Nam (29-4 2007) - Một hoạt động tinh thần có quy mô lớn dành cho các Thanh thiếu nữ đang tìm hiểu đời sống Ơn Gọi vừa được tổ chức tại trụ sở tổng hội dòng Mến Thánh Giá Việt Nam tại Huế cách Hà Nội 662 kilômét về phía nam, từ ngày 28-4-2007 đến 29-4-2007 đã cho thấy một sức mạnh tươi trẻ của Giáo Hội Việt Nam đang lên.

458 Thanh thiếu nữ có đồng phục áo thun trắng - xanh ngắn tay mang bảng tên và biểu tượng hai bàn tay nâng địa cầu giữa là hình Thánh Giá đỏ với dòng chữ Mến Thánh Giá ngày lễ Chúa Chiên lành.

Nhằm giúp cho các mầm sống ơn gọi đạt tới sự hiểu biết yêu mến và dấn thân trọn vẹn cho Ðức Kitô, đồng thời phát huy nét cao quý của người phụ nữ Công Giáo Việt Nam là đảm đang, trung hậu, quên mình trong cuộc đời hiến dâng để sống Phúc Âm giữa lòng Dân Tộc.

Nữ tu Anna Trần Thị Hồng Tuý, điều khiển vi tính để giới thiệu lên màn ảnh rộng các hình ảnh của 72 cộng đoàn lớn nhỏ đang hoạt động trong các Giáo phận Huế, Ðà Nẵng, Nha Trang, Ban Mê Thuột, Sài Gòn, Xuân Lộc, Bà Rịa và Hải ngoại.

Vị Tổng phụ trách hội dòng cho biết, Cha Phêrô Lambert de la Motte là vị thừa sai người Pháp đã sáng lập ra hội dòng tại Miền Bắc năm 1670 và tại Miền Nam năm 1671.

Cùng với các dòng tu trong cả nước, cộng đoàn chị em Mến Thánh Giá đã có nhiều đóng góp trong việc truyền giáo tại Việt Nam. Với gần 800 Nữ tu, riêng tại Huế và Xuân Lộc đã có 729 Nữ tu.

Chị Hồng Tuý còn cho biết thêm, 329 chị đã khấn trọn, 151 chị chị khấn tạm, 56 em tập sinh, 43 em tiền tập viện và 150 em Thanh tuyển.

Hoạt động của các Nữ tu là dấn thân phục vụ ưu tiên cho Giới nữ và Giới trẻ trong các lãnh vực Văn hoá, Xã hội, Y tế, Luân lý và Ðức tin, đặc biệt là các hoạt động từ thiện trong việc chăm sóc nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật bẩm sinh, những người cơ nhỡ, thiếu nữ lỡ lầm, thăm viếng các trại phong.

Mặc khác ngày hội ơn gọi là dịp để các Thanh thiếu nữ từ 14 tuổi đến 25 tuổi đang theo học trong các trường phổ thông từ lớp 8 trở lên có dịp tìm hiểu ơn gọi của mình.


458 Thanh thiếu nữ lắng nghe Chị Anna Trần Thị Hồng Tuý Tổng Phụ trách giới thiệu về dòng Mến Thánh Giá.


Một Nữ tu khác là Nữ tu Têrêsa Trần Thị Tuỳ, tổng cố vấn về huấn luyện ơn gọi của dòng cho biết, để trở thành một Nữ tu chính thức của dòng, các thanh nữ phải học xong lớp 12 và phải trải qua 5 giai đoạn từ giai đoạn tìm hiểu, Tiền tập viện, Tập viện, đến kinh viện rồi sau đó họ được khấn trọn đời phải mất từ 9-10 năm.

Nội dung của hai ngày hội bao gồm sinh hoạt, chầu Thánh Thể, Thánh Lễ, hội thảo theo tổ, giờ ăn, giờ nghỉ sáng, trưa, tối đều được rập theo khuôn khổ của tu hội.

Ngoài ra đêm liên hoan Ơn Gọi bằng ca múa nhạc từ vũ điệu Cảm tạ Ngài, Lòng Mẹ, Lễ hội hoa sen, tình ca Giêsu, nhạc cảnh Tấm Cam, kịch Trong bàn tay Chúa do các Thanh nữ tự biên tự diễn đều mang đậm nét dân tộc. Dù ít hay nhiều đều hàm chứa những tình cảm riêng mà Chúa đang mời gọi họ qua cuộc Sống tìm hiểu ơn gọi tu trì.

Ðức cha phụ tá Huế Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng đã tham dự đêm ơn gọi nói rằng: "Mặc dầu những bước đi ban đầu của chúng con còn chập chửng nhưng ở một mẫu số chung nào đó chúng con đã được hiệp thông với nhau rồi, vì Giáo Hội là Giáo Hội phục vụ và hiệp thông với nhau".

Ðức cha giải thích rằng, trong một thân thể từ đầu đến chân luôn dựa vào nhau để sống, từ các Nữ tu trẻ đến các Chị già ngồi xe lăn tất cả đều có Thánh Giá.

Niềm vui hội ngộ được diễn tả qua nét mặt hồn nhiên, vui tươi và đơn sơ của một học sinh lớp 9 trường Lộc Hải là con của bác thợ mộc thuộc Giáo xứ Loan lý cảm thấy thích thú được sống trong bầu khí cùng chơi, cùng hát và được nghe các Chị giới thiệu về cách sinh hoạt khiến em ao ước sớm được trở thành một Nữ tu.

Em Cêcilia Nguyễn Thị Hà Yên 15 tuổi nói rằng: "Em muốn đi tu vì em biết đời tu nhìn bên ngoài tuy gian khổ nhưng bên trong là một sự dấn thân phục vụ một cách thầm lặng".

Hình ảnh các Nữ tu Mến Thánh Giá đang chăm sóc các em bại liệt đã tác động đến nhận thức và thúc đẩy em một em khác là Maria Giuse Hoàng thị Bảo Châu thuộc Giáo xứ Truồi trở lại Công Giáo, em nói rằng: "Tôi muốn đi tu để cầu nguyện cho ba má, chị gái và những người lương dân được gia nhập đạo Công Giáo".


Ðức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá TGP Huế, cùng các chị trong hội dòng tham dự đêm ơn gọi.


Nhìn lại quãng đường sống ơn gọi được 5 năm ở Thanh tuyển, Matta Mai Thị Thu Trang sinh viên khoa Anh năm 2 chia sẻ, trước tiên chúng ta phải biết nhận ra tiếng Chúa gọi, phải biết từ bỏ ý riêng của mình, nhất là luôn cầu nguyện, biết yêu mến Thánh Giá và chấp nhận vác Thánh Giá để theo Chúa.

Lòng biết ơn bằng việc trao tặng hoa trong ngày Lễ Chúa Chiên Lành của các thanh nữ dành cho Ðức Giám mục, chị Tổng Phụ trách hội dòng, các cha linh hướng, các thầy huấn luyện là cử chỉ nổi bật nhất vì các ngài cũng là đấng chăn chiên trong Giáo Hội.

Thầy Giuse Ðậu Xuân Toàn thay mặt cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế đã đến chia sẻ ơn gọi của mình đã có ấn tượng tốt về Ngày Ơn Gọi của dòng Mến Thánh Giá Huế, thầy cho biết, khi trên Cung Thánh nhìn xuống tôi thấy các em chăm chú nghe từng câu, đôi lúc tôi xen kẻ giữa đề tài bằng những bài hát cử điệu để thay đổi không khí, tôi thấy các em múa hát rất say sưa, các chị ở đây rất niềm nở và hết mình với các bạn trẻ.

Thầy Toàn 33 tuổi nói rằng: "Tôi cảm nhận như đó là sức mạnh tươi trẻ của Giáo Hội Việt Nam".

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page