Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu

tại Giáo xứ Dân Trù - Giáo phận Bắc Ninh

 

Các thiếu niên giúp lễ chụp hình lưu niệm với Ðức Giám Mục

Nhân Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu tại Giáo xứ Dân Trù - Bắc Ninh.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ tại Giáo xứ Dân Trù - Giáo phận Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (29/04/2007) - Sau 51 năm vắng bóng linh mục, ngày 09/10/2005, Ðức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đã bổ nhiệm Cha Phaxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu, một linh mục trẻ, ngoài 30 tuổi về coi sóc 3 Giáo xứ: Dân Trù - Trung Xuân - Hoà Loan, với 26 họ đạo, 6,457 giáo dân, trải dài gần 70 km.


Các nữ tu giúp vui văn nghệ nhân Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ tại Giáo xứ Dân Trù - Giáo phận Bắc Ninh.


Giáo xứ Dân Trù nằm trên địa bàn thuộc xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh phúc, cách xa Toà Giám Mục Bắc Ninh 70 Km về phía Tây Bắc, thuộc ven châu thổ Sông Hồng. Nhiệm vụ đầu tiên mà Cha xứ mới bắt tay vào công việc đó là khởi động phong trào giới trẻ trong 3 giáo xứ. Chính vì vậy mà sau hơn ba tháng kể từ khi nhận xứ mới, Ngài đã tổ chức Thánh Lễ giới trẻ đầu tiên. Con số ban đầu rất khiêm tốn, chỉ khoảng hơn 200 bạn trẻ tham dự, nhưng hiện nay, sau 14 lần tổ chức số bạn trẻ tham dự tăng lên tới gần 700 em mỗi tháng. Ngoài việc coi sóc 3 Giáo xứ, Cha còn đảm trách nhiệm vụ Trưởng Ban Giáo Lý Ðức Tin của Giáo Phận Bắc Ninh.

Ngày 29/04/2007, Chúa Nhật thứ 4 Phục sinh, ngày cầu cho ơn Thiên triệu Linh Mục và Tu Sĩ. Tại Giáo xứ Dân Trù, cha đã tổ chức ngày giới thiệu ơn gọi cho các bạn trẻ của 3 giáo xứ: Dân Trù - Trung Xuân - Hoà Loan, với sự cộng tác của các Soeur dòng Thánh Phaolô Hà Nội. Ðặc biệt hơn nữa với sự hiện diện của Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Hưng Hoá, Chủ tịch Uỷ ban Linh Mục và Chủng Sinh của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Mặc dù trời mưa, nhưng ngay từ 7g sáng, đoàn người đông đảo đã đổ về Giáo xứ Dân Trù để chào đón Ðức Cha. Trong khi chờ đón Ðức Cha và phái đoàn, các Soeur dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã tổ chức cho các bạn trẻ vui chơi, sinh hoạt và múa hát văn nghệ, với sự có mặt của hơn 700 các bạn trẻ cùng với đông đảo bà con giáo dân của 26 họ đạo, nơi Cha Phanxicô phụ trách và các giáo xứ bạn lân cận.

Ðúng 11 giờ 15 Ðức Cha và phái đoàn đã tới giáo xứ, đón Ðức cha có 82 em Lễ sinh và đông đủ mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ. Hình ảnh sống động nhất trong ngày hôm nay, đó là phần giới thiệu ơn gọi: Các bạn trẻ trong các tu phục của Hồng Y, Giám mục, Linh mục và nhiều Dòng Tu khác nhau đã lần lượt "trình diễn" giới thiệu về ơn gọi của mình. Ngay từ đầu giờ Ðức Cha Antôn đã chia sẻ cho các bạn trẻ thấy được hình ảnh người thiếu nữ trẻ Maria vội vã dấn thân lên đường loan báo tin vui cho người chị họ mình là Isave. Ước gì hình ảnh đó sẽ nêu gương cho các bạn trẻ cũng biết vội vã "lên đường" dấn thân để phục vụ Tin Mừng ngay trong lòng cuộc sống hôm nay.


Hình ảnh lưu niệm sau cuộc giao lưu bóng đá giữa 2 đội: Lễ Sinh Giáo xứ Dân Trù và Lễ Sinh Giáo xứ Nội Bài I. Tỷ số cuối cùng là 2-1 nghiêng về đội Lễ Sinh Giáo xứ Dân Trù.


Bài giảng trong Thánh Lễ, Ðức Cha Antôn đã nhấn mạnh đến hình ảnh Con Chiên là Ðức Kitô đã hiến tế để cứu chuộc nhân loại; Ngài là vị Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Ðức cha cũng nói cho các bạn trẻ biết vị những vị Mục Tử Ðức cha Chúa Giê-su ủy quyền chăm sóc đoàn chiên của Ngài là các Ðức Giám Mục kế vị các Thánh Tông Ðồ, rồi các Linh Mục, và còn cả ông bà, cha mẹ của các bạn trẻ cũng là những vị Mục tử chăn chiên. Cho nên, hỡi các bạn trẻ! Các bạn còn chần chừ gì nữa, hôm nay các bạn đã được chiêm ngưỡng và lắng nghe tôn chỉ của các dòng tận hiến, các bạn hãy mau mắn lên đường theo tiếng gọi của Ðức Kitô: "Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10).

Sau Thánh Lễ, Ðức Cha, quý cha và quý Nam Nữ Tu Sĩ đã dùng cơm hộp với các bạn trẻ, một bữa ăn thắm đậm tình huynh đệ, mà hàng tháng các bạn trẻ vẫn sinh hoạt như vậy. Hình ảnh vui nhộn nhất đó là cuộc giao lưu bóng đá giữa 2 đội: Lễ Sinh Giáo xứ Dân Trù và Lễ Sinh Giáo xứ Nội Bài I. Mặc dù sức khoẻ của Ðức cha còn yếu, sau đợt phẫu thuật cột sống, nhưng lòng Ngài rất tươi trẻ, chính Ðức Cha là người khai mạc và khởi động trái bóng đầu tiên. Tỷ số cuối cùng là 2-1 nghiêng về đội Lễ Sinh Giáo xứ Dân Trù.

Sau ngày gặp mặt ra về chắc chắn nhiều tâm hồn trẻ sẽ được đánh động, nghĩ suy để rồi trong tương lai họ rất có thể trở thành những linh mục, nam nữ tu sĩ của Chúa, phục vụ trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn mênh mông đang thiếu nhiều thợ gặt lành nghề.

 

Giáo xứ Dân Trù

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page