Ðức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

dâng thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, dâng thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi.


Các bạn trẻ Vĩnh Long tham dự ngày ơn gọi.


Vĩnh Long, Việt Nam (29/04/2007) -- Chúa nhật IV Phục Sinh, toàn thể Giáo Hội dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ. Hưởng ứng lời mời gọi của Ðức Thánh Cha, hằng năm Giáo Phận Vĩnh Long tổ chức ngày cầu nguyện cho ơn gọi. Những bạn trẻ của giáo phận, cả những bạn trẻ ngoài giáo phận cũng được mời gọi tham dự.

Ngày 29 tháng 04 năm 2007, vào lúc 7 giờ sáng, Trung Tâm Hành Hương Ðình Khao mở rộng cửa đón tiếp những con người đầy thiện chí bước theo Ơn Gọi, những người này ghé vào Trung Tâm dường như đã quen thuộc lắm. Thật thế, họ đã đến với Cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh rất nhiều lần và hôm nay, họ vui mừng trở về nơi quen thuộc này một lần nữa.

Hơn một trăm bạn trẻ, những người đang trên con đường tìm hiểu và hướng đến Ơn Gọi phục vụ trong chức Linh Mục, những người này thật đúng hẹn. Hằng năm, những người trẻ đầy thiện chí này chờ đợi cho đến ngày hẹn, trở về bên cạnh Cha Thánh, để tìm chút nguồn lực sống cho những bước chân trên con đường mà họ đang hướng đến. Những gương mặt thật trẻ, đầy tài năng và sức sống, họ đi ngược dòng với những người đang tìm giây phút thảnh thơi trong ngày lễ nghĩ.

7 giờ sáng Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, các bạn trẻ được tiếp đón tại Trung Tâm Ðình Khao, cát bụi trên suốt chặng đường đi đường dường như không bám được trên họ, cũng làmcho họ chùng bước. Sau khi điểm tâm chung, các bạn trẻ được chuẩn bị để tham dự thánh lễ.

Vào lúc 8 giờ, Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, dâng thánh lễ trong bầu khí trầm ấm và thật trang nghiêm. Hơn một trăm chàng trai trẻ đầy sức sống, cùng hiệp dâng thánh lễ với Ðức Giám Mục của mình, qua tâm tình biểu hiện bằng cử chỉ bên ngoài với những bài hát thật hùng hồn, làm cho ngôi nhà nguyện nhỏ bé của Trung Tâm muốn vỡ tung ra. Ðức Giám Mục nói với những chàng trai trẻ về Ơn Gọi theo Chúa là để phục vụ trong yêu thương, biết cho đi những gì người khác cần đến mình và cũng biết đón nhận những gì người khác cho mình với tâm tình yêu thương trong Chúa Kitô. Những người tham dự thánh lễ dường như được truyền hơi ấm của tình yêu thương giúp họ vững bước hơn trong chặng đường của tương lai.

Sau thánh lễ Ðức Giám Mục còn gặp gở thân tình với những chàng trai trẻ, để khích lệ và hướng dẫn họ can đảm hy sinh để tiến bước mạnh dạng trên con đường Ơn Gọi. Những chàng thanh niên từ khắp nơi trong Giáo Phận Vĩnh Long, cảm nhận được sự ưu ái đặc biệt mà Giáo Phận lo lắng cho họ.

Cha Micae Nguyễn Hồng Sung giúp các bạn trẻ khai triển Sứ Ðiệp Ngày Ơn Gọi của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Với sự trẻ trung duyên dáng của Cha và tài lợi khẩu làm cho buổi học hỏi thật sinh động, cho đến nỗi cả cha và con khi giật mình thì đã quá giờ quy định; tới giây phút này, mọi người mới cảm thấy cần phải ngưng lại để giải quyết vấn đề thực tế cho cái bụng. Các Bạn trẻ được chuẩn bị thật chu đáo với những gì cần thiết để các bạn có thể tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn nữa. Tinh thần đã được chăm sóc, nhưng các bạn vẫn còn thấy mình cần thật nhiều; thể xác cũng không bị lãng quên. Sau giờ ăn trưa các bạn thư giãn, nhưng vẫn trao đỗi nhiều thắc mắc riêng tư với nhau.

12 giờ 30, các bạn trẻ được trao đổi công khai, có Cha Micae Nguyễn Hồng Sung và Cha Gioan Baotixita Lê Ðình Bạch cùng Ðồng hành với các bạn trẻ. Những thắc mắc, những tâm tình cùng với những khó khăn rất thực tế được nêu lên, để cùng nhau tìm nột hướng đi thật tốt cho Ơn Gọi của các bạn trong hoàn cảnh hiện tại. Những vấn đề thật trẻ trung và thật mới, đang vây hãm những những tâm hồn thiện chí, làm cho họ không có lối thoát. Ðó cũng là những nỗi đau của thời đại hôm nay mà rất nhiều người không tìm được hướng tháo gở nên đành chết ngộp với nó.

Cái nắng nóng thường ngày làm cho mọi người vất vả, nhưng hôm nay, bầu khí oi bức trở nên nhẹ nhàng hơn; cái khô khan cháy bỏng làm cho mọi người hao mòn sức sống, hôm nay cũng được đong đầy bằng cơn mưa thật sung mãn; cũng thế, những khao khát, những ưu tư và niềm hy vọng của các bạn trẻ giờ đầy cũng được tràn đầy và thỏa mãn như cơn mưa bên ngoài. Những gương mặt trẻ trung chứa đựng ánh mắt chân thành cùng với nụ cười thỏa mãn, họ tham dự giờ chầu bế mạc cho Ngày Ơn Gọi thật tràn đầy cả tinh thần lẫn vật chất.

Hồng Ân Chúa như mưa, như mưa,

Rơi xuống đời con miên man, miên man...

Thật thế cơn mưa bên ngoài không muốn rời những con người sinh động trẻ trung đầy nhiệt quyết, dường như Cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh cũng muốn cho các tâm hồn chân thành, trẻ trung này ở lại nơi mãnh đất linh thiêng Ðình Khao lâu hơn nữa qua cơn mưa kéo thật dài. Nhưng tất cả mọi thứ của trần gian đếu có giới hạn, cơn mưa dài đến đâu rồi cũng dứt; các bạn trẻ vui mừng như thế nào khi đến Ngày Ơn Gọi, cũng phải quay trở về để chu toàn những gì của hiện tại. Cơn mưa mang đến sức sống cho đất, sự mát mẻ cho con người; Ngày Ơn Gọi Giáo Phận Vĩnh Long mang đến sức sống mỗi ngày một mạnh mẽ hơn cho những tâm hồn thiện chí.

 

Gp. Vinh Long

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page