Những Chứng Từ Sống Ơn Gọi

Ðã Thu Hút Hàng Trăm Thanh Nữ tại Huế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Chứng Từ Sống Ơn Gọi Của Một Hội Dòng Ðã Thu Hút Hàng Trăm Thanh Nữ tại Huế.


Hàng trăm Thanh nữ Huế gặp gỡ và sinh hoạt tại trụ sở Hội dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng Huế.


Huế, Việt Nam (22/04/2007) - Hội dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng Huế vừa tổ chức ngày gặp mặt cho các mầm non Ơn Thiên Triệu bằng việc chia sẻ những chứng từ Sống ơn Gọi, đã thu hút hàng trăm thanh nữ tại Huế.

Nhằm giúp cho Giới Trẻ ý thức hơn về sự cầu nguyện đồng thời để cổ võ cho Ơn Thiên Triệu, Hôm Chúa nhật 22-4 -2007 tại trụ sở hội dòng 483 Chi Lăng Huế cách Hà nội 662 kilômét về phía nam đã có 430 thanh nữ Huế có tuổi từ 14-25, chăm chú lắng nghe sự chia sẻ của các chứng từ Sống Ơn Gọi.

Tuy nhiên mặc dù thời tiết nóng bức 39 độ C và chương trình kéo dài gần một ngày, nhưng các tham dự viên vẫn cảm thấy thích thú bởi sự vui nhộn, đơn sơ và trung thực của các Nhân chứng khi họ chia sẻ kinh nghiệm Sống và được xem những thước phim sinh hoạt của Hội dòng qua đề tài ''Từ muôn thuở Chúa đã yêu con''.

Nữ tu Matta Nguyễn Thị Ngọc, cố vấn Giáo dục và Ðào tạo của hội dòng nói rằng: "ấn tượng đầu tiên của tôi là thấy đoàn người tu sĩ trong một buổi lễ họ mặc áo trắng tay cầm đàn từng cặp đi lên gần cung thánh, từ lớp 6 đến lớp 9 tôi đã xin với bố 3 lần đi tu nhưng lần nào cũng bị từ chối, vì gia đình nói rằng Thi cử ngoài đời rất khó vào dòng còn khó hơn.

Khi thấy mình bị thất vọng hoàn toàn và tôi đã có ý định đổi ý, nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên trì cầu nguyện, vị nữ tu 50 tuổi cho biết, bổng nhiên người bố của chị hỏi rằng: "bây giờ con có muốn đòi Ði Tu nữa không?" và bố tôi đã sung sướng thế nào khi người thấy tôi trong bộ tu phục của hội dòng".

Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Việt, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế nói rằng; "tôi có cảm nhận như thấy được một sức sống mới của Giáo Hội được kế thừa trong tương lai bởi lớp người trẻ hôm nay biết định hướng đời mình và Sống ơn Gọi bằng việc tham gia vào các tu viện mỗi ngày mỗi gia tăng".

Ðể trả lời cho một nữ Sinh viên chất vấn ngài đã có người yêu chưa trước khi ngài làm Linh mục, vị Linh mục 38 tuổi thừa nhận rằng ngài là người con kế út rất được mẹ nuông chiều trong một gia đình có 8 người con, cha Việt nói rằng: "Khi vào Nhà Tập, tôi rất nhớ mẹ đến nổi tôi định quay trở về gia đình vì mẹ tôi là người mà tôi yêu thương nhất".

Maria Nguyễn Thị Hải Dương, Sinh viên năm 4 thuộc khoa Anh ngữ, Ðại học ngoại ngữ Huế, đang sống trong nhà tập của dòng cho biết, trước khi vào tập viện chị cũng ao ước được mặc quần Rin (Jean), nhuộm tóc, ăn mặc đúng mốt có điện thoại di động chị kể rằng chị cũng có một người thương mình và hứa sẽ chờ đợi sau khi chị thành đạt.


Thánh Lễ của Ngày ơn Gọi.


Tuy ở trong dòng không được tự do bởi kỷ luật giờ giấc nhưng chị Hải Dương nhận thấy rằng hàng chục người vẫn sống với nhau rất hoà thuận, ai cũng biết tự chủ, dù có thành công thì cuối đời cái chết cũng đến và ra đi với hai bàn tay trắng, chị nói: "tôi có cảm nhận tình thương của Chúa dành cho tôi nhiều hơn".

Thời gian đệ tử viện là giai đoạn làm quen từ việc học văn hoá, chuyên môn đến việc huấn luyện nhân bản để phát triển các đức tính của một người thanh thiếu nữ Công Giáo.

Maria Ðặng Thị Mến, học sinh lớp11 quê Hà tỉnh, mất mẹ khi em còn 4 tuổi và được bố gửi vào dòng sống với các nữ tu cho đến khi học xong phổ thông lớp 9, sau đó em được nhập vào tập viện 2 năm để đi sâu vào đời sống tập cầu nguyện, gặp gỡ Ðức Kitô.

Các nữ tu là mẹ thứ hai Chúa đã ban cho tôi, em Mến nói rằng: "tôi đã bộc lộ tình cảm nầy với mẹ bề trên là nhiều lần tôi cũng bị rung cảm trước một người khác phái, và mẹ đã giải thích cho tôi biết đi tu là gì. Một ngày vào đầu tháng 8-2006, chỉ 3 ngày sống trước mặt Chúa tôi đã có cảm nghiệm tình thương Chúa còn cao vời hơn nữa".

Nữ tu Matta Hồ Thị Thu Hương, 51 tuổi, Phụ trách đệ tử của dòng thay mặt Chị Bề Trên Cả đang bị ốm, đã gửi thư mời đến các cha xứ trong Giáo phận Huế để xin quý cha giới thiệu và khuyến khích các em có học vấn từ lớp 8 trở lên.

Nữ tu đặc trách đệ tử giải thích rằng, để các em có nhiều thời gian tìm hiểu vì Ngày Ơn Gọi tại Giáo phận hằng năm thường đựợc tổ chức vào dịp Lễ Chúa Chiên Lành là Chúa nhật IV Phục Sinh 29-4-2007 cũng là dịp các dòng mở cửa đón các em vào tham quan.

Anna Huỳnh Minh Tịnh Lạc, 18 tuổi, thuộc khối phổ thông chuyên Anh ngữ, thuộc Giáo xứ Lại Ân nói rằng: "Từ lâu, tôi muốn hoàn thành xong đại học để có số vốn kiến thức trang bị cho mình trước khi vào tu hội", bố mẹ của Tịnh Lạc là những nông dân hiền lành chất phát luôn khuyên con cái sống thật thà và bác ái.

Anna Nguyễn Thị Thanh Thư, Sinh viên năm 4 trường Ðại học khoa học Huế cho biết rằng em đã tìm hiểu ơn gọi 7 năm nhưng vẫn cảm thấy còn gặp nhiều khó khăn và thử thách trong cuộc sống.

Người Sinh viên 24 tuổi thuộc Giáo xứ Buồng Tằm nói rằng: "Không biết Chúa có gọi tôi không, tôi sẽ cầu xin với Chúa nhiều hơn".


Em Minh Huyền, 11 tuổi, Sinh viên năm 3 trường Ðại học Nghệ thuật Huế, Một mầm non ơn gọi, đang biểu diễn đàn Tam Thập Lục Cầm.


Em Anê Ðổ Thị Lài, 14 tuổi học sinh lớp 8 phải đạp xe từ trường Hương Vinh cách dòng 7 kilômét vẫn cảm thấy vui vì lần đầu tiên được tham dự, em cho biết rằng lần nầy cha xứ của em đã đăng ký 12 người . "Em mong ước sẽ trở thành người Nữ tu đầu tiên của Giáo xứ Triều Sơn Nam vì Giáo xứ của em đã có một người đi tu nhưng vì bệnh nặng sau đó đã xin về".

Cảm động nhất là sự chia sẻ của gia đình nghệ sĩ Gioan Baotixita Minh Hoài, 46 tuổi, bị mù bẩm sinh, anh Hoài là Sinh viên năm1 trường Văn hoá Nghệ thuật Huế, trong khi người cha đệm Tây ban cầm thì cô con gái Minh Huyền sử dụng đàn tam thập lục. Họ đang hoà tấu hai bài "Bao la tình Chúa và Tình yêu Thiên chúa".

Vợ của ông là bà Anna Nguyễn Thị Hoa, 41 tuổi, đã tốt nghiệp Ðại học Anh ngữ Huế cho biết rằng, con của bà đã có định hướng đi tu, mặc dầu mới 11 tuổi, Minh Huyền đã là Sinh viên năm 3 của trường đai học Nghệ thuật Huế hệ 9 năm. Bà Hoa nói rằng: "Tôi muốn hiến dâng cho Chúa 3 người con Gái của mình cho dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng Huế".

Nữ tu Madalena Nguyễn Thị Xuân Thuỷ, phụ tá thanh tuyển của dòng, đã thuyết minh tập phim tài liệu về các hoạt động truyền giáo của dòng trong 18 cộng đoàn lớn nhỏ và 7 điểm mục vụ lưu động của dòng đang phục vụ rải rác trong các Giáo phận: Huế, Ðà Nẵng, Nha Trang, Xuân Lộc, và Sài Gòn. Nữ tu 45 tuổi nói rằng: "một bình minh mới đang đến với dòng", kể từ khi Hội dòng được thành lập năm 1924 do Cha Giuse Trần Văn Trang là vị sáng lập.

Theo thống kê của dòng tính đến năm 2007 dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng có 147 Nữ tu và 150 đệ tử. Vị Bề trên cả hiện nay của dòng là Nữ tu Maria Pauline Têrêsa Nguyễn Thị Diệu Cảnh, 67 tuổi.

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page